Nhà văn Lê Quang Trạng: "Cuộc thi Kể chuyện sách như những dòng kinh tắm tưới những cánh đồng..."

09/03/2026 - 12:53

PNO - "Tôi tin rằng cuộc thi sẽ còn chảy đi xa hơn, tạo nên những vùng xanh trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc" - nhà văn Lê Quang Trạng cảm nhận.

Sáng ngày 9/3, nhà văn Lê Quang Trạng đã thay mặt đại diện báo Phụ nữ TPHCM đến tham dự và trao giải thưởng đợt 3 của cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025, tại trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Nhà văn Lê Quang Trạng cũng là tác giả truyện dài Cá Linh đi học - tác phẩm được em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (học sinh lớp 9A8 của trường) chọn kể trong video dự thi và được trao giải Nhì. Cũng trong đợt này, em Phạm Ngọc Lan Anh của trường THCS Nguyễn Đăng Sơn nhận giải Khuyến khích (dành cho đợt 2), với video giới thiệu tác phẩm tác phẩm Cây cam ngọt của tôi của tác giả José Mauro de Vasconcelos.

Nhà văn Lê Quang Trạng (phải) trao giải cho em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc - Ảnh: NVCC
Nhà văn Lê Quang Trạng (phải) trao giải cho em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi dự buổi lễ trao giải sáng nay ở trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, càng hạnh phúc hơn khi em Mỹ Ngọc có những cảm nhận về tác phẩm của tôi. Hồi hộp, lắng đọng và nhiều cảm xúc khi xem lại nội dung dự thi của các bạn.

Tôi cảm nhận được tình yêu sách, yêu văn chương vẫn xanh tươi và đầy sức sống trong các thí sinh cũng như các bạn học sinh đang ngồi bên dưới sân trường. Điều đó cho thấy cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 đã tạo nên ý nghĩa sâu sắc và sự lan tỏa sâu rộng" - nhà văn Lê Quang Trạng chia sẻ cảm xúc, ngay sau buổi trao giải.

Cá Linh đi học (NXB Kim Đồng xuất bản năm 2023) kể về hành trình du thủy của chú cá linh có tên là Linh Ống. Từ Biển Hồ mênh mông, Linh Ống xuôi về hạ lưu, trải qua hành trình khám phá thế giới với biết bao điều mới mẻ, thú vị lẫn trải qua những chông gai, thử thách. Để rồi khi "tốt nghiệp" trở về quê hương, Linh Ống đã trở thành một chú cá trưởng thành, hiểu biết, mạnh mẽ và giàu yêu thương.

Tác phẩm từng được trao giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, đồng thời được bình chọn trong top 10 cuốn sách nổi bật năm 2023 (chương trình tôn vinh văn nghệ sĩ của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch).

"Tham gia cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025, em có thêm những trải nghiệm mới mẻ về văn hóa đọc. Đó là cảm nhận về quyển sách mình yêu thích, lan toả những suy nghĩ tích cực về sách và quan trọng hơn hết là em có thêm những bài học từ những quyển sách mình đã đọc. Cảm ơn ban tổ chức hội thi, các thầy cô và gia đình đã tạo điều kiện để em tham gia" - em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc chia sẻ.

Đây là lần thứ ba trường THCS Nguyễn Đăng Sơn được trao giải thưởng trong cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi đợt 1 - 2025, với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương. Thầy Lê Tấn Thời, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đăng Sơn bày tỏ, việc 2 em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc và Mai Nguyễn Quốc Bảo của trường cùng có mặt tại vòng bán kết cuộc thi là một trong những tín hiệu vui để lan tỏa văn hóa đọc tại một ngôi trường vùng quê.

Từ trái sang: em Mỹ Ngọc và Lan Anh nhận giải thưởng
Từ trái sang: 2 em Lan Anh và Mỹ Ngọc nhận giải thưởng vào sáng ngày 9/3

"Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1- 2025 (do báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ) là một hoạt động song hành cùng văn hoá đọc rất có ý nghĩa với học sinh nhà trường. Với nhiều học sinh tham gia, nhiều bài viết được đăng tải và hai học sinh vinh dự được vào vòng bán kết là một sự lan toả tích cực thói quen đọc sách đến học sinh, là động lực để các thầy cô trải nghiệm kỹ năng và kiến thức cùng với học trò mình. Rất mong báo sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi về văn hoá đọc cho các em thiếu nhi trong thời gian sắp tới" - thầy Lê Tấn Thời chia sẻ.

Nhà văn Lê Quang Trạng nhìn nhận thêm: "Trong thời buổi công nghệ số hôm nay, với những thứ nhanh nhạy bắt mắt luôn thu hút giới trẻ như một xu thế phủ rộng khắp thì cuộc thi Kể chuyện sách như những dòng kinh rẻ từng mạch đất để len lỏi đi tắm tưới những cánh đồng - nơi đâu đó vẫn còn những hạt mầm chờ một cơn nước về để vươn lên xanh thắm.

"Tôi tin rằng, cuộc thi đã, đang và sẽ vẫn còn lan tỏa sâu rộng và dài lâu bởi tình yêu sách, yêu văn chương được gói ghém trong cách em không chỉ là kỷ niệm mà còn là ngọn lửa đam mê, là hành trang quý giá theo các em đến những chặn đường dài và xa phía trước. Tôi tin rằng những mạch nước từ cuộc thi hôm nay vẫn sẽ còn chảy đi xa hơn, tạo nên những vùng xanh trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc".

Tấn Lê - Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI