Nguyễn Ly Hương: "Tôi không biết showbiz là gì"

15/11/2014 - 01:13

PNO - PN - Bất ngờ đoạt giải nhất trong cuộc thi Flute quốc tế năm 2013 tại Trung Quốc, cô gái 9x Nguyễn Ly Hương càng được nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng ý tưởng “hiện đại hóa nhạc hàn lâm”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô gái này sẽ lần đầu “Nam tiến” trình diễn trên sân khấu đêm hòa nhạc Toyota Classic 18/11 tới đây cùng các nghệ sĩ quốc tế của Dàn nhạc Giao hưởng Covent Garden Soloist (thuộc Nhà hát Giao hưởng vũ kịch hoàng gia London - Vương quốc Anh). Ly Hương đã dành cho Báo Phụ Nữ cuộc trò chuyện trước khi lên đường đi học cao học tại Học viện âm nhạc Malmo - Thụy Điển.

Nguyen Ly Huong:

* Chào Ly Hương. Cùng là nhạc cổ điển nhưng bạn luôn được biết đến với hai hình ảnh: một váy ngắn, nhạc điện tử, phong cách trình diễn sôi động… bên cạnh một Ly Hương đằm thắm chuẩn mực trong các đêm trình diễn lớn. Vậy lần đầu Nam tiến, Hương sẽ gây ấn tượng bằng hình ảnh nào?

Nguyễn Ly Hương: Tất nhiên là rất cổ điển và chuẩn mực, vì đây là tiêu chí của chương trình. Tôi chỉ “phá cách” trong các chương trình của riêng mình, hoặc khi trình diễn tại các địa điểm dành cho khán giả trẻ. Còn với một đêm diễn như Toyota Classic, tôi chọn bản Concerto cung Sol trưởng dành cho Flute của thiên tài W.A.Mozart. Cá nhân tôi đánh giá ý tưởng chuyển thể các bản nhạc phim nổi tiếng để trình diễn là rất hay, vì nó giúp khán giả thưởng thức âm nhạc đỉnh cao mà vẫn cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi.

* Bạn cũng hiểu là vài năm nay từ Nam chí Bắc, những cuộc “bước đến với khán giả trẻ” của nhạc hàn lâm ngày càng nhiều, nhưng cũng không hề dễ dàng; phát hành album, CD nhạc cổ điển càng… không tưởng. Còn với Ly Hương?

- Làm sao dám tự tin khi khán giả nhạc cổ điển tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Thế nhưng tôi sẽ vẫn bắt tay vào làm, không dám nói trước đó sẽ là cả một album, hay chỉ là một sản phẩm single, MV, nhưng nó sẽ không quá kén khán giả và chắc chắn đảm bảo về chuyên môn. Một tác phẩm kinh điển theo phong cách electronic hiện đại với cây sáo, là điều tôi muốn làm trước khi đi du học. Đối với môi trường âm nhạc ở Việt Nam, cây Flute vẫn còn khá mới mẻ và tôi muốn khán giả thấy rằng nó rất trẻ trung, quyến rũ chứ không cao siêu, bác học hoặc “khó nghe” như người ta thường nghĩ. Tôi nghĩ đây cũng là cách tiếp cận nhanh hơn, gần hơn vì những đêm nhạc cổ điển chính thống không có nhiều.

* Vừa mới được chú ý, lại có nhan sắc, tuổi trẻ… Hương ra đi bây giờ có phải là thật đáng tiếc vì cơ hội không đến nhiều lần, nhất là cơ hội ấy càng hiếm hoi với một nghệ sĩ cổ điển?

- Có rất nhiều người hỏi tôi sao không bước vào showbiz, thậm chí gọi tôi là hotgirl… (cười). Nói thật tôi vẫn không hiểu rõ showbiz là gì nhưng tôi thấy những điều ồn ào không phù hợp với mình. Tôi vẫn biểu diễn, tìm đến khán giả trẻ bằng phong cách hiện đại như lứa tuổi của mình, tôi vẫn vui khi được khen xinh đẹp. Tôi cảm thấy may mắn khi nhận được nhiều lời mời trình diễn, talkshow… Nhưng cây sáo Flute mới là sự nghiệp của tôi, con đường duy nhất tôi muốn, đã và đang theo đuổi. Hơn nữa, tôi vẫn còn trẻ, có thể đi con đường sự nghiệp bền vững lâu dài. Cơ hội có thể sẽ đến trong một vài năm nữa, khi mình thực sự bước vào độ chín, ở một trình độ khác, lúc ấy có thể mình sẽ còn thành công hơn, bước đến với công chúng dễ hơn…

* Nhưng biết đâu bạn sẽ… đi luôn, như tên của bạn - Ly Hương, như rất nhiều tài năng âm nhạc cổ điển khác của nước Việt đang ở tại Anh, Áo, Pháp, Nga cùng nhiều nước có chế độ đãi ngộ nghệ sĩ cổ điển tốt hơn trên thế giới?

- Tôi sẽ quay về. Bố mẹ tôi ở đây. Họ là những người đã bỏ dở đam mê âm nhạc chuyên nghiệp vì phải dành thời gian chăm sóc tôi (mẹ Ly Hương là diễn viên cải lương, bố chơi trống tại Đoàn ca múa nhạc Quảng Ninh). Từ sáu năm nay, cả nhà đã chuyển lên Hà Nội để tiện cho tôi đi học, đi diễn, đi thi. Bố mẹ đã hết lòng ủng hộ tôi đi đến cùng trên con đường nghệ thuật.

* Nói về cuộc thi này, dường như chỉ được đưa tin khi Việt Nam đoạt giải nhất. Bạn đã đoạt giải như thế nào? Hẳn là một thử thách?

- Nói thật là tôi chiến thắng chỉ vì… liều thôi. Tôi không biết mình thi với ai cả nên cứ chơi hết mình. Nếu biết mình có 78 đối thủ như thế thì chắc… tôi ở nhà luôn. Tôi chưa gặp cuộc thi nào có nhiều thử thách như thế: vừa chơi concerto vừa chơi sonata trong cùng một vòng, chưa kể một bài dân ca Trung Quốc mà các thí sinh nước họ đa phần đều biết còn mình thì không. Nhưng cuối cùng thì giải cao nhất đã xướng tên mình.

* Xin cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công.

ĐINH HÀ (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI