Người yêu bất an khi tôi ăn mặc quyến rũ

08/07/2025 - 06:00

PNO - Khi tôi ăn mặc quyến rũ, anh hay nói những câu úp mở: "Em mặc cái này nhìn hơi ngắn", "hôm nay em mặc "ấm" vào nhé!".

Tôi có anh người yêu chuẩn "soái ca" - tốt bụng, chiều chuộng tôi mọi mặt. Thế nhưng, duy chỉ có 1 vấn đề khiến tôi cảm thấy vô cùng "bất lực" - anh ấy không muốn tôi ăn mặc theo phong cách quyến rũ.

Tôi là 1 cô gái với gu ăn mặc có chút phá cách và không ngại thể hiện bản thân. Với vòng eo "con kiến" và đôi chân thon thả đáng tự hào, mỗi khi có dịp tụ họp bạn bè hay xê dịch đó đây, tôi luôn tự tin lên đồ "cháy phố". Những chiếc váy ngắn, áo croptop hay váy khoét eo, hở lưng... chính là "vũ khí" để tôi tự tin khoe trọn vóc dáng.

Người yêu không thích tôi ăn diện gợi cảm - Ảnh minh họa
Anh không thích tôi ăn mặc theo phong cách quyến rũ - Ảnh minh họa

Thế nhưng từ khi có người yêu, tôi có cảm giác như thể mình đang bị tước đi quyền tự do thời trang vốn có. Sau nhiều lần giận dỗi, khẩu chiến vì người yêu ghen với… váy áo, tôi bắt đầu ngồi lại, suy nghĩ nghiêm túc và nhìn nhận vấn đề.

Thật ra, đa phần cánh mày râu không muốn bạn gái mình "cháy phố" không phải vì họ không thích cái đẹp. Đơn giản là khi nàng diện đồ quá sexy, quyến rũ, các chàng bỗng rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn: từ lo lắng, ghen tuông, cho đến cả mặc cảm và bất an.

Chàng của tôi cũng thế. Anh ấy chẳng bao giờ thô thiển buột miệng: "Em đừng mặc đồ sexy nữa!". Thay vào đó là những câu úp mở: "Em mặc cái này nhìn hơi ngắn", "hôm nay đi chơi với bạn, em mặc "ấm" vào nhé!". Khi đó, tôi mới vỡ lẽ: À, hóa ra anh ấy đang bất an, đang ghen với những ánh mắt không phải của anh ấy hướng về mình.

Trong những trường hợp này, sự giận dỗi chỉ càng đổ thêm dầu vào "cuộc chiến thời trang" không hồi kết. Thế là tôi bắt đầu kiên nhẫn lắng nghe những lý lẽ của anh. Dù đôi khi nghe xong chỉ biết... cạn lời, nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp thu. Bởi vì tôi nghĩ, đằng sau những lý do có vẻ trời ơi đất hỡi đó lại là sự quan tâm, lo lắng rằng sẽ có người nuôi ý đồ bất chính khi tôi diện những bộ cánh thoáng mát.

Song song đó, tôi cũng kiên nhẫn giải thích cho chàng hiểu: việc tự tin ăn diện không phải để câu kéo ai, mà là cách tôi trân trọng bản thân. Nhìn quanh biết bao chị em sau sinh không còn giữ được vóc dáng nuột nà như thời son rỗi, phải nói lời tạm biệt với những bộ đồ yêu thích. Chính vì vậy, ngay khi vóc dáng còn mảnh mai, tôi muốn được thử sức với phong cách ăn mặc quyến rũ và kén người mặc, để sau này lỡ có phát tướng cũng không ôm "cục tiếc.

Tóm lại, tôi không từ bỏ hoàn toàn phong cách của mình, nhưng tôi bắt đầu tiết chế, tận dụng sự quyến rũ đúng nơi, đúng lúc hơn. Chúng tôi thỏa hiệp, khi hẹn hò riêng tư cùng nhau hay đi chơi với hội chị em, tôi sẽ tự tin "bung lụa". Khi gặp gỡ đồng nghiệp, đặc biệt có nam giới, tôi sẽ chọn trang phục kín đáo và thanh lịch.

Anh không muốn tôi "cháy phố" thì tôi "cháy" ở nhà. Những bộ cánh gợi cảm, những chiếc váy ôm sát, tôi ưu tiên diện khi chỉ có 2 đứa. Vừa giữ được lửa tình yêu, vừa khiến anh chàng cảm thấy mình là người đặc biệt, là người duy nhất được ngắm nhìn phiên bản giới hạn của người yêu.

Thỉnh thoảng, anh ấy còn chủ động cùng tôi "quẹo lựa" những bộ váy ngắn, tôn dáng - đây chính là chiến thắng ngọt ngào của tôi trong cuộc chiến giữa tình yêu và thời trang.

Từ cuộc chiến này tôi nhận ra rằng, việc anh ấy không muốn tôi ăn mặc gợi cảm không chỉ là chuyện thời trang, mà còn là chuyện của sự kết nối. Khi chúng tôi mạnh dạn bày tỏ quan điểm, lắng nghe nhau, dung hòa giữa cái tôi của bản thân với "cái chúng ta" của mối quan hệ, chúng tôi đã thấu hiểu và thêm tin tưởng nhau hơn.

Đôi khi, một chút nhượng bộ không phải là mất đi tự do, mà là cách để tình yêu thêm bền chặt. Tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, sự quyến rũ đích thực không chỉ nằm ở chiếc váy cắt xẻ, mà còn nằm ở sự tự tin toát ra từ bên trong, ở cách giao tiếp duyên dáng và cách đối xử tinh tế với mọi người.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI