Người phụ nữ thoát chết nhờ đi trễ chuyến bay Air India xấu số

13/06/2025 - 11:59

PNO - Hành khách Bhoomi Chauhan lỡ chuyến bay từ Ahmedabad đến London ngày 12/6 do kẹt xe. Chỉ ít phút sau, cô biết mình vừa tránh được vụ tai nạn thảm khốc.

Hành khách Bhoomi Chauhan đã thoát chết nhờ đi trễ chuyến bay
Hành khách Bhoomi Chauhan đã thoát chết nhờ đi trễ chuyến bay

Lỡ chuyến bay vì kẹt xe

Bhoomi Chauhan đáng lẽ phải có mặt trên chuyến bay AI-171 của Air India từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London (Anh) vào ngày 12/6. Dù vậy, cô đã lỡ chuyến bay vài phút vì bị kẹt xe.

Chauhan kể với Đài truyền hình Republic rằng mình đã lỡ chuyến bay chỉ 10 phút và cô "vẫn đang run rẩy" khi nghĩ về sự may mắn thoát chết của mình.

Cô thổ lộ: "Tôi hoàn toàn suy sụp sau khi nghe tin về những người đã mất. Cơ thể tôi thực sự run rẩy. Tôi không thể nói được. Bây giờ tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe tất cả những gì đã xảy ra".

Chauhan nói thêm rằng cô rời Sân bay quốc tế Sardar Sardar Vallabhbhai Patel vào khoảng 13g30 sau khi lỡ chuyến bay. Chuyến bay Air India đến London cất cánh vào khoảng 13g38 và bị rơi chỉ vài phút sau đó tại một khu dân cư gần sân bay.

Chauhan đã lên kế hoạch bay trở lại London một mình trên chuyến bay của Air India. Cô đến Ấn Độ để nghỉ dưỡng sau 2 năm sống với chồng tại London.

Cơ trưởng sắp về hưu

Cơ trưởng Sumeet Sabharwal (60 tuổi) là thành viên phi hành đoàn cao cấp nhất trên chuyến bay của Air India bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad. Là một phi công phục vụ lâu năm, ông Sabharwal đã sống tại thành phố Mumbai với người cha 90 tuổi của mình.

Theo những người hàng xóm, ông chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu và đã lên kế hoạch dành nhiều thời gian hơn ở nhà với người cha già của mình.

"Ông ấy rất kín đáo, kỷ luật. Chúng tôi thường thấy ông ấy ra vào trong bộ đồng phục, nhưng ông ấy là một người thân thiện" - một người hàng xóm cho biết.

Cơ trưởng Sumeet Sabharwal (phải) và cơ phó Clive Kundar (trái)
Cơ trưởng Sumeet Sabharwal (phải) và cơ phó Clive Kundar (trái)

Những tiếp viên hàng không xấu số

Deepak Pathak - tiếp viên hàng không của Air India - là một trong những thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay Ahmedabad - London. Là một nhân viên hàng không tận tụy trong hơn 11 năm, Deepak chưa bao giờ quên gọi điện về nhà trước bất kỳ chuyến bay nào.

Một thành viên gia đình kể: "Deepak đã gọi cho chúng tôi như thường lệ, ngay trước chuyến bay. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó có thể là lần cuối cùng".

Saineeta Chakravarty (35 tuổi) là một trong 10 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số. Cô được hàng xóm và bạn bè trìu mến gọi là “Pinky”, và chỉ mới gia nhập đội bay của Air India sau khi làm việc tại Go Air.

Maithili Moreshwar Patil - thành viên phi hành đoàn - xuất thân từ một gia cảnh khiêm tốn. Sau tin tức về vụ tai nạn, dân làng tụ tập tại nhà của Maithili, nhớ lại những nỗ lực mà cô đã bỏ ra để theo đuổi ước mơ của mình trong lĩnh vực hàng không.

Một người họ hàng xót xa: “Maithili rời nhà đi làm vào chiều hôm qua. Chúng tôi được thông báo rằng cô ấy ở trên chuyến bay định mệnh đó. Tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện”.

Nganthoi Sharma Kongbrailatpam, một tiếp viên hàng không 21 tuổi đến từ Manipur, đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay Air India bị rơi vào chiều 12/6 - Ảnh: Express Photo
Nganthoi Sharma Kongbrailatpam, một tiếp viên hàng không 21 tuổi đến từ bang Manipur, có mặt trên chuyến bay Air India bị rơi vào chiều 12/6 - Ảnh: Express Photo

Roshni Rajendra Songhare - thành viên phi hành đoàn 27 tuổi - sống cùng cha mẹ và anh trai. Người thân mô tả cô là một phụ nữ trẻ “thông minh và sáng dạ”. Ở khu phố của cô, bộ đồng phục Air India là một niềm tự hào.

Cô cũng có một lượng người theo dõi đáng kể trên Instagram (54.000) và thường xuyên đăng những đoạn video về cuộc sống hàng không của mình.

Linh La (theo Hindustan Times, India Express)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI