Người phụ nữ một mình đi bộ đến Việt Nam và vòng quanh thế giới

06/06/2017 - 15:37

PNO - Trong 3 năm, người phụ nữ đến từ bang Oregon, Mỹ, đã đi bộ một mình suốt quãng đường hơn 10.000 km, qua 9 quốc gia.

Giống như nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm khác, Angela Maxwell bắt đầu chuyến hành trình với một sứ mệnh.

Người phụ nữ 36 tuổi cho biết: "Tôi nghe nói về một người đàn ông đi bộ vòng quanh thế giới từ khi còn là một sinh viên nghệ thuật. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng kỳ quặc nhưng hấp dẫn”.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi

Nhiều năm sau đó, cô đã dành ba năm đi bộ qua Australia, New Zealand và bảy quốc gia khác.

Angela tâm sự: "Mỗi người đều có ước mơ phiêu lưu. Ở trong tôi là sự thôi thúc đi bộ vòng quanh thế giới, dù biết đây sẽ là một quãng đường dài”.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi

Những cuộc phiêu lưu của Angela bắt đầu với lục địa Australia, nơi cô đi bộ từ Perth đến Kalumburu.

Theo Angela, đi bộ tại vùng Kimberley ở Tây Australia chắc chắn là phần khó nhất trong suốt chuyến hành trình cho đến nay, nhưng đó là nơi cô yêu thích nhất.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Nhưng nhờ lòng tốt của những người xung quanh, cô chỉ tốn khoảng 5 đô la mỗi ngày cho sinh hoạt.

Chính âm thanh của sự cô đơn trong sa mạc cát trắng và bầu trời đêm lấp lánh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Angela.

Đi bộ từ 30 đến 40 km một ngày, cô từng gục ngã vì nóng, và làn da phồng rộp dưới ánh nắng mặt trời.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Trải nghiệm kinh hoàng nhất của cô là mắc kẹt trong bão tuyết ở Mông Cổ suốt ba ngày.

Cô đã bán hết tất cả mọi thứ có thể trước khi lên đường để dành dụm kinh phí. 

Nhờ chế độ ăn uống ít ỏi với bột yến mạch, mì ăn liền và lòng tốt của người lạ, mỗi ngày cô chỉ dùng khoảng 5 đô la.

Trong chuyến đi, Angela Maxwell đã đến hòn đảo phía Nam tuyệt đẹp ở New Zealand, vùng thảo nguyên Mông Cổ, Việt Nam, Sardinia và gần đây nhất là Scotland.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Có những cảnh đẹp mà chỉ việc đi bộ mới giúp cô tận hưởng trọn vẹn.

Hiện tại, cô đang đi bộ ở châu Âu, phía đông từ Anh qua Pháp, tiến lên dãy núi Thụy Sĩ rồi xuôi về phương nam đến Italy, để trải nghiệm con đường mòn tuyệt đẹp gần Sicily.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Cùng chiếc xe đẩy mà cô đặt tên là Athena, Angela đã vượt hơn 10.000 km trong ba năm.

Cô cho biết đất nước yêu thích trong chuyến hành trình là Australia.

Còn về Việt Nam, cô cho rằng đây là nơi khá khó khăn: "Đường sá đông đúc và rất khó tìm một nơi cắm trại. Độ ẩm cũng khá cao, làm cho tôi nhớ da diết sa mạc khô cằn của vùng Outback, Australia”.

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Angela rất "sợ" sự đông đúc và khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Người phụ nữ 36 tuổi nói rằng mình đã học được rất nhiều về bản thân, trải nghiệm mới qua những năm tháng đi bộ: "Khi mọi thứ dường như quá khó khăn, tôi lại khám phá ra một phần sức mạnh mới để tiến lên".

Nguoi phu nu mot minh di bo den Viet Nam va vong quanh the gioi
Nhờ chuyến đi, Angela đã học được cách vững bước trước mọi khó khăn.

"Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của việc đối mặt với nỗi sợ hãi, và tìm cách vượt qua nó. Nếu tôi không có động lực này, tôi sẽ bỏ cuộc ngay lập tức”.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI