Người phụ nữ mất cả tay và chân vẫn chinh phục 'nóc nhà châu Phi' Kilimanjaro

02/11/2025 - 21:58

PNO - Sarah de Lagarde đã trở thành người phụ nữ đầu tiên dùng chân tay giả chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro, chứng minh tinh thần và sức mạnh ý chí phi thường của con người.

Cô Sarah De Lagarde là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Kilimanjaro 2 lần trong vòng 2 năm – Ảnh: Straits Times
Cô Sarah De Lagarde là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Kilimanjaro 2 lần trong vòng 2 năm - Ảnh: Straits Times

Tháng 9/2022, 1 tai nạn kinh hoàng vĩnh viễn chia cuộc đời của cô Sarah de Lagarde thành 2 nửa: trước và sau.

Tối hôm đó, trên đường đi làm về mệt mỏi, nữ giám đốc truyền thông đã vô tình ngủ quên và lỡ trạm tàu điện ngầm quen thuộc ở London. Vội vàng xuống tàu, cô trượt chân trên sân ga ướt át và rơi vào khoảng trống giữa toa tàu và bê tông.

Bị mắc kẹt, tàu chuyển động, khối thép 22 tấn nghiền nát cánh tay phải của cô. Trong 15 phút đau đớn tận cùng, cô nằm đó, tỉnh táo nhưng bất lực.

Sau đó, một chuyến tàu thứ hai tiến vào ga, cán qua cô một lần nữa, cướp đi nốt chiếc chân phải. Cô chỉ được tìm thấy khi 1 người lái tàu ở sân ga đối diện nghe thấy tiếng kêu yếu ớt.

Trong đêm định mệnh đó, Sarah mất đi 2 chi, nhưng những năm tháng sau đó, người mẹ 2 con này đã chứng minh một sự thật lớn lao hơn: cô không hề đánh mất chính mình.

Tinh thần "sống sót" vượt qua thử thách

Nằm trên đường ray, chờ đợi sự giúp đỡ, Sarah giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô giải thích khả năng giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trong cơn khủng hoảng này đến từ 2 thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khủng hoảng. Cô tự nhủ: "Nếu hoảng loạn, máu sẽ bơm nhanh hơn, và mình sẽ chết vì mất máu”.

Thậm chí khi các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật và yêu cầu cô ký giấy đồng ý cắt cụt chi, Sarah chỉ có một điều kiện duy nhất: "Anh phải làm mọi thứ có thể để tôi sống sót vì tôi cần về nhà gặp gia đình".

Cô nói thêm: "Nhưng khi anh cắt cánh tay của tôi, hãy chắc chắn rằng anh không thay thế nó bằng một cánh tay nhựa Barbie. Tôi muốn một cánh tay mạnh mẽ".

Quyết tâm về nhà đón Giáng sinh, Sarah lao vào công cuộc phục hồi thể chất và tâm lý đầy gian khổ. Cô được tiếp sức mạnh mẽ bởi gia đình và sự ủng hộ bất ngờ từ đồng nghiệp. Chỉ 4 tháng sau tai nạn, cô đã quay trở lại làm việc, chứng tỏ tinh thần kiên cường.

Người phụ nữ kiên cường đã thực hiện chuyến leo núi Kilimanjaro lần thứ hai vào ngày 14/8/2024 - Ảnh: Straits Times
Người phụ nữ kiên cường đã thực hiện chuyến leo núi Kilimanjaro lần thứ hai vào ngày 14/8/2024 - Ảnh: Straits Times

Tái sinh nhờ công nghệ

Tai nạn không chỉ thu hẹp thế giới vật chất của cô mà còn mở rộng tầm nhìn về mục đích sống. Sarah gọi đây là việc leo lên "ngọn núi thứ hai" – ngọn núi của mục đích sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng.

Một phần của mục đích mới này là việc làm quen với công nghệ. Cô được lắp một cánh tay máy sinh học (bionic) hiện đại, một kỳ quan kỹ thuật 4,5kg, được trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) học hỏi từ cô, giúp dự đoán chuyển động mong muốn.

Cánh tay này trị giá hơn 330.000 USD và cho phép cô thực hiện các cử động phức tạp. Sarah phải học lại các vận động như học một ngôn ngữ mới, sử dụng các co giật cơ để điều khiển cánh tay.

Ngọn núi Kilimanjaro (5.895m) mà Sarah và chồng từng chinh phục một tháng trước tai nạn, trở thành ngọn hải đăng trong quá trình phục hồi của cô. Bạn bè và gia đình liên tục động viên cô: "Một ngày nào đó, bạn sẽ lại leo Kilimanjaro".

Cô Sarah de Lagarde phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Citi Wealth ở Singapore - Ảnh: Straits Times
Cô Sarah de Lagarde phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Citi Wealth ở Singapore - Ảnh: Straits Times

Tháng 8/2024, chưa đầy 2 năm sau tai nạn, cô bắt đầu hành trình tưởng chừng như không thể này cùng với chồng và 2 cô con gái.

Đến trại căn cứ, chồng cô đưa ra một quyết định then chốt: Anh sẽ ở lại cùng con gái nhỏ, để Sarah và con gái lớn tiếp tục. Khi Sarah lo lắng, anh đáp lại một cách kiên quyết: "Em cần phải làm điều này một mình, bởi vì em cần biết rằng em có thể tự mình làm được, và em đủ mạnh mẽ".

Đoạn leo cuối cùng là thử thách khủng khiếp: nhiệt độ -20oC, tối tăm, dốc đứng và chỉ có 50% lượng oxy bình thường. Những lúc con gái lớn cảm thấy khó khăn, Sarah đã truyền lại triết lý giúp cô vượt qua chấn thương: "Nỗi đau tạm thời, nhưng quyền khoe khoang rằng con đã vượt qua nó là mãi mãi".

Sáng sớm ngày 14/8/2024, Sarah de Lagarde đã đứng trên đỉnh Uhuru - nơi cao nhất của ngọn núi Kilimanjaro. Cô bật khóc khi hồi tưởng: "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đi lại được. Mọi người cũng nghĩ tôi sẽ không bao giờ đi lại được. Và hãy nhìn tôi bây giờ. Cơ thể và tâm trí của chúng ta kiên cường hơn những gì chúng ta nghĩ".

Từ nạn nhân đến người truyền cảm hứng

Ngày nay, cô Sarah de Lagarde đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ, biến thử thách của mình thành động lực thúc đẩy sự thay đổi. Cô đang đấu tranh pháp lý đòi hỏi cải tiến an toàn trên tàu điện ngầm, cho rằng tai nạn của mình có thể ngăn chặn được.

Cô cũng ủng hộ công nghệ hỗ trợ (assistive technology) để tăng cường khả năng của con người, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa.

Cô Sarah de Lagarde đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên mang tay chân giả chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi - Ảnh: Straits Times
Cô Sarah de Lagarde đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên mang tay chân giả chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi - Ảnh: Straits Times

Cuộc sống vẫn còn những khoảnh khắc buồn bã và tức giận, nhưng Sarah không cho phép chúng kéo dài. Cô tìm thấy niềm an ủi từ những điều nhỏ bé: chiếc giường quen thuộc, ly cà phê và sự hiện diện của gia đình.

Gần đây, cô Sarah đã tái khẳng định lời thề hôn nhân với người chồng mà cô gắn bó gần 20 năm, một lễ kỷ niệm của tình yêu và sự kiên cường.

Từng là người độc lập, cô đã học được cách chấp nhận sự giúp đỡ. Bài học quan trọng nhất mà cô đúc kết từ sự sống sót của mình là: "Hãy ý thức rõ về những người bạn cho phép bước vào cuộc đời mình. Khi thử thách ập đến, bạn sẽ phải dựa vào những người xung quanh để tìm sự giúp đỡ”.

Linh La (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI