Người đàn ông trúng số 3,8 triệu USD giấu vợ sống xa hoa và cái kết bất ngờ

23/11/2025 - 22:23

PNO - Một người đàn ông Nhật Bản trúng xổ số 3,8 triệu USD đã giấu vợ, bí mật sống xa xỉ như mình mong muốn nhưng rồi ông đã bất ngờ thay đổi.

Trúng số số tiền lớn, giấu vợ sống xa xỉ như hằng mơ ước nhưng rồi người đàn ông vẫn cảm thấy cô đơn
Trúng số số tiền lớn, giấu vợ sống xa xỉ như hằng mơ ước nhưng rồi người đàn ông Nhật Bản vẫn cảm thấy cô đơn

Theo tờ The Gold Online, người đàn ông được nhắc đến là ông S, năm nay 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông và vợ sống ở Tokyo với tổng mức lương hưu hàng tháng là 300.000 yên (2.000 USD). Với chi phí sinh hoạt cao ở thành phố và phải hỗ trợ việc học cho hai con nên 2 người sống rất cơ bản.

Sau khi nghỉ hưu, ông S. được cho là đã dành cả ngày để đọc báo tại một quán cà phê địa phương, và sau khi ăn sáng, ông sẽ mua một vài tờ vé số cầu may, mỗi tờ có giá 300 yên (2 USD).

Rồi một ngày nọ, ông S. được thông báo rằng ông đã giành được một khoản tiền lớn và cần đến ngân hàng.

Sau khi đến ngân hàng, ông S. biết rằng mình đã giành được giải thưởng lớn, 600 triệu yên (3,8 triệu USD).

Phản ứng ban đầu của ông là sốc. "Điều này không có cảm giác thật. Con số quá lớn, tôi thậm chí còn hơi sợ hãi", ông S. nói.

Nhưng thay vì nói với vợ, người cực kỳ tiết kiệm, ông S. quyết định giấu kín khoản tiền may mắn này.

Ông S. kể, vợ ông là người chi tiêu rất kỹ và quản lý tài chính chặt chẽ khiến ông không muốn nói với vợ. Bà đã cấm ông uống bia sau khi kết hôn và chỉ cho phép mua một chiếc xe cũ giá rẻ.

Ông S. thường phàn nàn về cách tiết kiệm quá mức này và thậm chí cảm thấy xấu hổ vì sự kiểm soát chặt chẽ của bà đối với tiền bạc.

Chính vì thế, sau khi trúng thưởng, ông chỉ nói với vợ là được 5 triệu yên (32.000 USD) và sẽ sử dụng nó để sửa lại nhà cửa.

Tuy nhiên, trong bí mật, ông đã vung tiền mua một chiếc xe hơi sang trọng, nhiều lần đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng, các khu suối nước nóng cao cấp và đi du lịch khắp Nhật Bản, chi 18 triệu yên (116.000 USD) chỉ trong 6 tháng.

Để tránh bị nghi ngờ, ông S. vẫn mặc quần áo cũ, đi tàu điện ngầm mỗi ngày rồi đến bãi đậu xe, lấy chiếc xe mới lái đi.

Nhưng lối sống xa hoa kín đáo này đã sớm khiến ông có cảm giác tội lỗi và cô đơn.

"Khi đi du lịch, tôi thường thấy các cặp vợ chồng khác đi cùng con cái của họ và nghĩ về gia đình của chính mình. Tôi cũng bắt đầu nhớ lại những ký ức đau đớn về cha mình, người đã chết một mình sau khi ly hôn và phá sản" - ông S. tâm sự.

Ông S. nhận ra rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình đều bắt nguồn từ việc trúng xổ số. "Nếu số tiền này kiếm được thông qua nỗ lực của chính mình, tôi sẽ tự hào về nó. Nhưng sự giàu có đến mà không cần nỗ lực sẽ mang lại những ký ức khó chịu và làm thay đổi cuộc sống của tôi", ông nói.

Cuối cùng, ông đã tham khảo ý kiến của một nhà hoạch định tài chính và quyết định đầu tư gần 500 triệu yên (3,2 triệu USD) số tiền của mình vào bảo hiểm, và điền tên vợ và các con của mình là người thụ hưởng.

Ông hy vọng rằng số tiền này sẽ cung cấp cho gia đình sự an toàn sau khi ông qua đời.

Câu chuyện của người đàn ông đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một nhà quan sát trực tuyến cho biết: "Đối với những người bình thường, sự giàu có đột ngột thường không mang lại hạnh phúc, mà là sự xung đột về giá trị và bản ngã".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI