Ngày tình cạn…

25/05/2013 - 07:20

PNO - PNCN - Ngày hôm nay, thứ Ba, những đường cong uốn lượn trong ô lịch bảy ngày câm lặng... Tôi xóa hết những gì liên quan đến anh. Anh hỏi: Vì sao em làm thế? Tôi trả lời: Giữ làm gì những ký ức không vui. Xóa đi để em tìm hạnh phúc...

Và trả lời tin nhắn của tôi là một khoảng không yên lặng.

Không còn yêu.

Không còn hận.

Cũng không có những dằn vặt hờn ghen.

Tôi để anh đi khỏi cuộc đời mình như thế... cùng với mọi sóng gió và những cảm xúc trinh nguyên của một cô gái lần đầu bước vào tình yêu.

Ngay tinh can…

Tôi vô cùng đau đớn khi biết được sự thật về tình yêu của anh. Trong lúc bàn tay phải của anh đang giữ lấy trái tim tôi rất chặt thì bàn tay kia đã kịp chìa ra đón lấy sự dịu dàng của một trái tim khác. Anh thuyết phục tôi xóa bỏ cho lỗi lầm của mình bằng lý do yếu lòng và bồng bột… Vì yêu anh, tôi đã cố gắng tin anh để bỏ qua tất cả. Còn anh, sau những lời bao biện ngọt ngào và tha thiết, anh trở về bên tôi nhưng vẫn không từ bỏ trái tim dịu dàng kia. Anh lại cuốn tôi vào vòng luẩn quẩn giữa hờn ghen và tha thứ. Suốt một thời gian dài, sự bế tắc trong tình cảm đã biến tôi thành một người thụ động và chán chường.

Tôi sẽ tiếp tục chìm đắm trong buồn phiền, đau khổ nếu không có cái tát của cô bạn thân. Cô ấy lôi tôi ra khỏi mớ cảm xúc bùng nhùng mệt mỏi, chỉ cho tôi thấy rằng, tôi cần phải tìm một người xứng đáng hơn anh, rằng việc tôi tự hủy hoại bản thân còn khiến những người yêu quý tôi đau lòng gấp bội. Tôi đã khóc, khóc rất lâu trên đôi vai mong manh của cô bạn nhỏ, và rồi sau đó ngoắc tay hứa với cô ấy rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi chọn cách đi xa một thời gian. Thật hèn nhát nếu mình không dám đối diện nỗi đau, nhưng đó lại là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho tôi lúc đó. Không nhìn thấy anh, không biết gì về anh, tôi trở nên trống rỗng. Nhưng thời gian đã tìm cách lấp đầy trong tôi bằng những bận rộn và mối quan tâm mới. Cho đến hôm nay, khi lặng lẽ ghé vào facebook của anh, trái tim tôi không còn nghẹn ngào và bực bội, cũng là lúc tôi biết rằng, mình đã thật sự đi qua những nhung nhớ và nhói lòng vì yêu.

Bích Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI