Mừng năm mới trong lửa trại đêm 30

24/01/2020 - 20:30

PNO - Hôm nay 30 tết, trong lòng ai nấy nôn nào lạ thường. Nhà nào cũng trang hoàng mai cúc thọ ngập tràn sắc xuân.

Từ mấy ngày trước tụi nhỏ chúng tôi đã chuẩn bị gậy gộc, lốp xe bỏ, củi khô, dầu hỏa… không phải tạo chiến trường đánh giặc giả đâu, mà là đốt lửa đón năm mới.

Chẳng biết nguồn gốc trò này từ đâu, nhưng hễ cứ tới ngày ấy chúng tôi lại tụ tập lên phương án đốt lửa mừng năm mới. Đứa nào cũng có nhiệm vụ đặc biệt, thiếu một trong chúng nó thì không hoàn thành được. Nên mỗi đứa đều gánh trọng trách vô cùng quan trọng.

Đứa chuẩn bị củi khô và gậy gộc, loài củi thân chắc để cháy lâu và đặc biệt phải thật khô. Củi mà ẩm cháy un khói khó chịu lắm. Mà thời tiết về cuối năm âm u, lạnh rét, gió sương, kiếm tia nắng sưởi ấm còn khó huống chi là phơi củi. Nó biết vậy, nên trước đó mấy ngày, nó hì hục làm cái giàn phơi củi ngày trên bếp. Tận dụng lúc nấu nướng hơi nóng bốc lên hong khô củi.

Mấy đứa chuẩn bị dầu hỏa hay lốp xe thì dễ hơn. Chỉ cần ra chợ mua, rồi đi xin vài cái vỏ lốp xe bỏ là hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may gần nhà tôi có chú sửa xe, chú nghe chúng tôi bàn tán nên góp vui vài cái lốp.

Thế là xong khâu chuẩn bị, địa điểm chúng tôi chào mừng năm mới là bãi đất trống ngay gần bờ kênh thủy lợi. Việc phát hoang dọn dẹp bụi rậm là phần tụi con trai. Tụi nó khỏe. Chúng tôi quét dọn sạch sẽ, địa thế mặt bằng thoáng, nằm gần đường, nên hút người qua lại.

Chúc mừng năm mới thì phải bày tiệc cỗ, đây là đóng góp chung, nhà ai có gì thì góp nấy. Chú ba hàng xóm góp liền chai rượu chuối hột ngâm cả năm nay. Có đứa thì xung phong góp khô bò, bánh tráng, mà nhà nào chả có thịt, bánh trái, chuyện cho tạo bàn cỗ ấm áp đầy đủ là đều dễ dàng.

Lửa bùng lên niềm vui chung đêm giao thừa. Ảnh: Internet
Lửa bùng lên niềm vui chung đêm giao thừa. Ảnh: Internet

Hôm nay đã là 30 tết, trong lòng nôn nào lạ thường. Nhà nào nhà nấy trang hoàng mai cúc thọ ngập tràn sắc xuân. Nguyên ngày nay, thời tiết hơi ấm nhưng vẫn còn se lạnh khi về chiều tối. Xóm làng lặng yên, các mâm cỗ được bày trí trân trọng trang nghiêm để đón ông bà quá cố về ăn tết chung với gia đình.

Chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng bụng no căng đầy hơi, một phần vì tết nhứt đồ ăn dư dả, rồi hàng xóm láng giềng mời qua mời lại cho có chút tình, phần vì lòng cứ nôn nao đợi tới đêm giao mùa nên no hơi.

Mà tết có ngày 30 là cái tết như tròn đầy hẳn, chứ có năm thiếu mới ngày 29 tháng Chạp đã bước qua mùng Một tết là chúng tôi hụt hẫng.

Bảy giờ tối, cả xóm đồng loạt mở Táo quân, trẻ trong xóm chạy nhảy hết nhà này tới nhà kia. Chúng vui theo kiểu chúng, chúng tôi vui theo kiểu khác rồi người lớn, người già lại đón năm mới theo tâm trạng riêng.

Chúng tôi ôm củi, đèn dầu, lốp xe ra bãi đất trống, mấy anh thanh niên chất củi sắp sẵn ngọn đuốc. Mấy chị em gái phụ sắp vài bộ bàn ghế nhỏ bày biện các món ăn đóng góp từ nhiều người. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là bước sang năm mới. Một bác lớn tuổi bày một bàn cúng gồm cháo trắng, hoa quả và nước lọc, thể hiện tấm lòng tinh khiết trong sạch thành tâm dâng cúng trời đất bước qua năm mới.

“Năm, bốn, ba, hai, một, …” và "Chúc mừng năm mới". Ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy, tiếng reo hò cười nói vang cả một vùng quê. Già, trẻ, gái, trai kéo nhau đứng quanh ngọn lửa.

Hơi ấm xóa tan không khí giá rét về khuya, mọi người sát bên nhau, tay bắt mặt mừng, thậm chí trao nhau những cái ôm, họ quên những phiền toái những mâu thuẫn xảy ra trong năm. Niềm vui lan tỏa không chỉ hàng xóm láng giềng mà cả những người xa lạ. Chỉ cần ai đi ngang qua, chúng tôi đều hô to: “Chúc mừng năm mới”.

Bắt đầu một năm ấm áp yêu thương như ngọn đuốc đã truyền lửa cho mỗi con người đêm hôm ấy.

                                                                                                                                                        Chúc Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI