Mong vợ không quá hoàn hảo?

15/10/2025 - 12:20

PNO - Ở đời, nhất là trong tình yêu và hôn nhân, có khi hoàn hảo quá lại thành ra không hoàn hảo và ngược lại.

Ngày xưa, tôi từng thắc mắc vì sao có những phụ nữ rất xinh đẹp, nết na, đảm đang, duyên dáng nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh để chọn người chung đôi, các anh lại không chọn họ.

Lỗi không phải ở họ mà ở sự hoàn hảo họ đang có hoặc cố thể hiện.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có một thứ tâm lý đàn ông mà không phải phụ nữ nào cũng hiểu: đàn ông có xu hướng gần với những đứa trẻ. Hay nói cách khác, bên trong vẻ ngoài to cao vạm vỡ là một tâm hồn yếu đuối và ham chơi. Thế nên có người từng ví đàn ông là những đứa trẻ to xác. Mà đã là những đứa trẻ to xác ham chơi thì tất nhiên chúng không thích… cô giáo. Những phụ nữ xinh đẹp và chuẩn mực, điểm 10 cho công dung ngôn hạnh gần với hình tượng những cô giáo nghiêm khắc, nói nhiều, khó tính.

Những cô gái như thế thường được các bà mẹ chồng yêu thích, mong cưới về cho con trai. Còn đàn ông, có thể họ chỉ có cảm tình và tôn trọng bạn, còn thích và yêu là chuyện khác.

Anh A. - giảng viên đại học - cưới được hoa khôi thời đại học, hiện cũng là giảng viên một trường đại học danh tiếng. Người phối ngẫu điểm 10 từ hình thức đến nội dung từng khiến anh tự hào trong những lần họp mặt bạn bè, họ hàng. Cha mẹ anh hết sức hài lòng về nàng dâu hội đủ công dung ngôn hạnh, lại giỏi việc nước đảm việc nhà. Thế nhưng, sống trong sự hoàn hảo ấy, anh A. luôn cảm thấy ngột ngạt.

Vợ quá hoàn hảo, cầu toàn nên để xứng với vợ, anh cũng phải rướn mình làm người đàn ông… 11 điểm. Chuẩn mực trên giảng đường cả ngày, tối về, anh cũng phải chuẩn trong từng lời ăn tiếng nói, thái độ, cách cư xử. Anh thổ lộ: “Ngay cả lúc lên giường, cô ấy vẫn không chịu bung xõa nên tôi cũng phải chừng mực. Mười mấy năm như vậy rồi.

Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ như thế suốt đời”. Nghe lời than nhẹ của anh, tôi chợt cảm thấy có nỗi dự cảm xa xôi cho hạnh phúc tưởng chừng chắc chắn của họ. Rồi một ngày, khi anh không còn đủ lý trí để sống đời hoàn hảo 24/24, liệu đó có là mầm mống cho rạn vỡ?

Anh B. cưới được cô vợ giỏi giang, xinh xắn, nghiện sạch, lại cầu toàn. Gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp khen anh tốt số. Mỗi lần anh ra đường là “giao diện” hoàn hảo: đầu tóc, quần áo, giày dép, nước hoa được vợ chuẩn bị không thiếu thứ gì. Đi làm về, đón anh là ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt. Vì vậy, chỉ cần anh vô ý làm ẩm ướt nền phòng tắm hay lỡ vấy bẩn ra sàn là được nghe bài cằn nhằn của vợ không dứt. “Thử ngày nào cũng sống trong chế độ sạch sẽ, thơm tho chuẩn khách sạn 5 sao, ông sẽ thấy thích cái ổ chuột của ông hơn” - anh B. nói trong một lần ngà ngà say cùng bạn bè. Thế mới biết có vợ hoàn hảo… khổ tới cỡ nào.

Tôi “vô phúc” lấy phải người vợ đểnh đoảng, bừa bộn nhất trần đời. Từ bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ quần áo cho tới phòng tắm, nhà bếp - những nơi thuộc quyền cai quản của nội tướng - đều rối tinh. Nói mãi không được, tôi đành… sống chung với lũ. Nhưng “lũ” nhà tôi cũng có khối cái hay. Cô ấy không hề cằn nhằn mỗi khi mấy cha con tôi để lẫn đồ sạch vào sọt đồ dơ hay quên đổ nước giặt vào máy đã bấm khởi động. Cô nấu ăn không ngon lắm nên thường cười tít mắt, khen lấy khen để mỗi khi được chồng nấu cho một món giản đơn. Cô cũng chẳng ngại khi chồng rủ cùng xem vài cảnh nóng trên mạng để chuẩn bị cho một đêm… hư hỏng. Tôi nhận ra ở đời biết đủ là đủ.

Cô vợ đầy khuyết điểm theo chuẩn chọn dâu của mẹ tôi nay đã thành mảnh ghép hoàn hảo của con trai bà tự lúc nào.

Ở đời, nhất là trong tình yêu và hôn nhân, có khi hoàn hảo quá lại thành ra không hoàn hảo và ngược lại.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI