Lũ quét làm ít nhất 78 người chết ở bang Texas, Mỹ

07/07/2025 - 10:54

PNO - Thông cáo báo chí từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) ngày 6/7 cho biết: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận tuyên bố thảm họa từ Thống đốc Texas Greg Abbott liên quan đến bão lớn và lũ lụt.

Một người đứng bên Sông Guadalupe tràn bờ ở thành phố Kerrville, Texas, vào ngày 4/7 - Ảnh: Carter Johnston/ The New York Times
Một người đứng bên sông Guadalupe ở thành phố Kerrville, Texas, vào ngày 4/7 - Ảnh: Carter Johnston/ The New York Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 6/7 rằng ông đã ký một tuyên bố thảm họa cho trận lũ lụt chết người gần đây ở Texas.

Ông Trump chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 6/7 (giờ Mỹ): "Tôi vừa ký một Tuyên bố Thảm họa Lớn cho Quận Kerr, Texas, để đảm bảo rằng Đội ứng cứu đầu tiên dũng cảm của chúng ta có ngay các nguồn lực mà họ cần".

Thống đốc bang Texas Greg Abbott viết trong một thông cáo báo chí: “Tổng thống Trump luôn sát cánh cùng Texas trong thời điểm khó khăn này và tôi cảm ơn ông vì đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu tuyên bố thảm họa của Texas.

Sự hỗ trợ của liên bang sẽ đảm bảo các quan chức địa phương, nhân viên quản lý tình trạng khẩn cấp và những người ứng cứu đầu tiên có các nguồn lực quan trọng để giúp người dân Texas tái thiết và phục hồi sau những trận lũ tàn khốc này”.

Quyết định của Tổng thống Mỹ cho phép tăng cường hỗ trợ thảm họa và mở thêm nguồn quỹ liên bang cho Texas để phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi “bão lớn, gió giật mạnh và lũ lụt”, bắt đầu từ ngày 2/7.

Số tiền đó sẽ được chuyển cho chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, để chia sẻ chi phí liên quan đến công tác khẩn cấp và phục hồi.

Cư dân Quận Kerr có thể tiếp cận hỗ trợ của liên bang cho nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà cửa và “các khoản vay chi phí thấp” cho các tổn thất tài sản không được bảo hiểm.

Ông Abbott nói thêm: “Chúng tôi xin chia sẻ sự đau buồn đến những người dân Texas đã phải chịu đựng mất mát không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi tiếp tục làm việc suốt ngày đêm với các đối tác liên bang và địa phương để tìm kiếm những người mất tích và giúp người dân Texas bị ảnh hưởng tiến về phía trước”.

Số người chết vì lũ lụt thảm khốc ở Texas đã lên tới ít nhất 78 người vào ngày 6/7, trong đó có 28 trẻ em. Cuộc tìm kiếm các bé gái mất tích từ một trại hè vẫn tiếp tục, ngay cả khi nỗi lo về lũ lụt tiếp diễn khiến một số người ứng cứu tình nguyện phải sơ tán.

Con sông Guadalupe vỡ bờ sau khi mưa lớn trút xuống khu vực miền trung Texas vào ngày 4/7, gây ra lũ lụt đúng ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ.

Larry Leitha, cảnh sát trưởng của Quận Kerr ở bang Texas (tâm chấn của trận lũ lụt), cho biết 68 người, trong đó có 28 trẻ em ở quận của ông đã thiệt mạng trong trận lũ lụt này.

Thống đốc Abbott cho biết, thêm 10 người đã thiệt mạng ở những nơi khác tại Texas và xác nhận 41 người mất tích.

Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết ông có thể sẽ đến thăm khu vực này vào ngày 11/7.

Linh La (theo Kxan)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI