Lọ lem Sài Gòn - Nhiều “sạn”!

05/06/2013 - 11:30

PNO - PN - Cuối cùng thì bộ phim Tết “hụt”: Lọ lem Sài Gòn (Meganex Media Company và Hoang Than Tai Media Company hợp tác) cũng đã ra mắt người xem vào dịp hè này.

Là một tác phẩm hợp tác giữa điện ảnh VN - Hàn Quốc, dấu ấn Hàn Quốc trong phim nằm ở phần kịch bản, đạo diễn, hai diễn viên một chính, một thứ (vai ca sĩ Jun Oh và quản lý Jang Su) do người Hàn đảm nhận. Còn lại, bối cảnh và các diễn viên khác đều “made in VN”. Nội dung phim đã phần nào phản ánh qua tên phim: Lọ lem Sài Gòn kể về câu chuyện Mai - một cô gái nghèo, có khiếu ca hát, tìm cách “đổi đời” thông qua cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc châu Á do ngôi sao thần tượng hàng đầu Hàn Quốc Jun Oh làm giám khảo.

Những cảnh quay cần đám đông, Lọ lem Sài Gòn làm tương đối ổn, thể hiện ở cảnh đầu phim khi khán giả chào đón nhân vật ca sĩ Jun Oh ở sân bay và cảnh khán giả hò reo, cổ vũ trong khán phòng cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc châu Á. Phim cũng giới thiệu được nhiều gương mặt mới như Minh Minh (vai Mai), Tuyết Trinh (vai Phương), Huỳnh Trường Thịnh (vai Kiệt), Thái Chí Hùng (vai Tuấn). Tuy nhiên, vì tất cả đều mới lần đầu thử sức với phim điện ảnh, lại trúng một kịch bản còn nhiều chi tiết vô lý, mang tính sắp đặt, cách xây dựng nhân vật khiên cưỡng nên các diễn viên khó diễn cho thuyết phục người xem. Chưa kể phần hóa trang đậm như sân khấu (nam hay nữ đều thấy dấu son môi, đánh phấn mắt, phấn mặt), phục trang chưa phù hợp (Mai mặc nguyên bộ đồ thường nhật quần jean, áo thun lên sân khấu biểu diễn phần thi múa). Vì thế, có quá nhiều “sạn” trong phim.

Lo lem Sai Gon - Nhieu “san”!

Nguyên cớ dẫn đến việc Mai và Jun Oh có tình cảm với nhau thiếu thuyết phục

Cũng phải mất khoảng gần bốn tháng, kể từ sau mùa phim Tết, khán giả VN mới được xem lại phim nội địa. Với việc chọn thời điểm ra rạp ngay giữa mùa phim “bom tấn” của nước ngoài đang hoành hành, Lọ lem Sài Gòn đáng được biểu dương và dành cho một tràng pháo tay vì sự dũng cảm!

HƯƠNG NHU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI