 |
| Hôn nhân hạnh phúc là điều mọi mọi cặp đôi mong ước, nhưng thực tế thường nghiệt ngã... - ảnh minh họa: Shutterstock |
Đu theo trend “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, nhiều bạn bè tôi đã đặt câu hỏi: “Nếu hôn nhân không rực rỡ thì sao?”.
Trước hết, cần định nghĩa thế nào là hôn nhân rực rỡ. Theo quan điểm chung của chúng tôi, hôn nhân rực rỡ là cặp đôi ấy phải thủy chung, yêu thương thắm thiết, phải thành công và có vị thế trong xã hội, gia sản tiền tỉ, con cái giỏi giang…
Thật ra, hôn nhân rực rỡ hay không chỉ có người trong cuộc mới rõ thực hư. Trong xã hội, không hiếm những người cố chứng minh, cố khoe ra trước bàn dân thiên hạ những hình ảnh hạnh phúc lung linh của vợ chồng với nhà đẹp xe sang, quà tặng nhau giá trị, con cái giỏi giang khiến nhiều người ngưỡng mộ và khát khao. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng chẳng khoe gì, nhưng họ luôn đi cùng nhau khi thiếu thốn và no ấm, khi ốm đau và mạnh khỏe, nắm tay nhau bền chặt đến già.
Tôi nhớ, trong ngày Gia đình Việt Nam, một địa phương đã tổ chức vinh danh các cặp vợ chồng hạnh phúc, như một hình mẫu của xã hội để mọi người soi vào. Trong đó, có gia đình một nữ ca sĩ rất nổi tiếng. Sau cuộc vinh danh, người ta lôi ra quá khứ chị ấy có 2 đời chồng. Công chúng khẳng định chị ấy được vinh danh là sai lầm của ban tổ chức. Dù chị đang sống rất hạnh phúc với người chồng sau, nhưng hôn nhân của chị không rực rỡ theo tiêu chuẩn chung.
Các cặp đôi khi vừa kết hôn, hôn nhân không thể nào lập tức rực rỡ, dù tình yêu của họ đang nồng nàn hơn bao giờ hết. Rực rỡ hay không là kết quả của quá trình thử thách: thử thách của thành công và thất bại, thử thách của chung thủy và phản bội, của trách nhiệm và sự vô tâm… Khi đi qua những thăng trầm cùng nhau, họ đạt được những thành quả nhất định, vẫn còn thương dù có cãi vã, vẫn ở lại bên nhau khi trời giông gió.
Một người bạn của tôi nói rằng hôn nhân rực rỡ không thể tính bằng tài sản, nhà cao cửa rộng, mà chỉ cần vợ chồng có niềm tin tuyệt đối ở nhau. Người này hãnh diện vì người kia. Là nghĩ về nhau đã thấy ngọt ngào. Là cảm giác muốn gắn bó với nhau cả đời. Là cả kiếp sau cũng muốn được gặp lại và kết mối duyên lành…
Trong đời không có đàn ông và đàn bà hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm, có hạn chế và khó khăn riêng. Hôn nhân của họ có cãi vã, có sóng gió, có giận hờn. Nhưng sau tất cả là bao dung, là cần có nhau, là vẫn yêu thương và tha thứ.
Không phải cuộc hôn nhân nào cũng cần bày ra vẻ rực rỡ để người khác ngưỡng mộ. Trong cuộc đời, tôi từng gặp không ít cặp đôi có cuộc sống rất đỗi bình thường nhưng tình thương họ dành cho nhau thật dịu dàng. Đó có thể là cặp vợ chồng già bán vé số ở ngã tư đường. Ông lặng lẽ che cây dù cho bà khỏi nắng. Bà nhường cho ông miếng thịt mềm vì răng ông đã rụng gần hết. Là ông bạn tôi, khi nghe vợ bị suy thận đã lén vợ đi làm xét nghiệm để hiến thận khi vợ cần. Là người đàn ông phụ hồ làm một ngày 2 ca để kiếm thêm tiền mang về cho vợ… Hôn nhân của họ êm đềm, bền chặt, dành trọn yêu thương cho nhau. Họ rực rỡ theo cách của riêng mình.
Hồi còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ dì tôi, người đi học ở Sài Gòn và nói lưu loát tiếng Pháp. Chồng của dì du học từ Pháp về. Dì dượng hay bàn công việc và trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Hai người cư xử rất lịch sự và tôn trọng. Với tôi, hôn nhân của dì thật đáng ngưỡng mộ.
Sau nhiều năm, hình mẫu đó không còn làm tôi khát khao. Vì mỗi người, với hoàn cảnh khác nhau, vị thế khác nhau sẽ xây dựng hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nếu cứ khao khát xây dựng hôn nhân theo hình mẫu nào đó sẽ khiến người ta thêm gánh nặng và áp lực. Yêu cầu người kia phải theo ý mình, hôn nhân sẽ thành cuộc chỉnh sửa không có hồi kết.
Một người bạn của tôi nói rằng sau mỗi lần cãi nhau với vợ, anh luôn thấy có lỗi. Để cô ấy cực lòng như vậy là trách nhiệm của anh, là anh chưa cho cô ấy đủ cảm giác an toàn. Và sau tất cả, sau mỗi lần cãi vã, anh thấy thương vợ hơn, vẫn muốn ôm cô ấy vào lòng để cô ấy yên tâm anh vẫn ở đây, mặc bao sóng gió. Anh nghiệm ra hôn nhân êm đềm là học cách chấp nhận khuyết điểm, chấp nhận sự khác biệt của đối phương. Là hành trình cả hai cùng trưởng thành.
 |
| Sự rực rỡ của hôn nhân đo bằng sự hài lòng của người trong cuộc - Ảnh minh họa: Shutterstock |
Yêu một người không vì họ hoàn hảo, mà vì đằng sau những khiếm khuyết ta thấy chẳng có gì lớn lao, vẫn khẳng định họ là người mình muốn gắn bó cả đời. Hôn nhân rực rỡ không đo bằng sự ngưỡng mộ của người đời, mà đo bằng chính sự hài lòng của người trong cuộc. Là khi trái tim đủ rộng để yêu cả phần chưa trọn vẹn. Là chưa bao giờ hối hận vì đã chọn người ấy.
Và sau cùng, muốn hôn nhân rực rỡ đừng trông đợi vào người bên cạnh, mà chính mình phải tỏa sáng, phải vun đắp yêu thương. Khi đối phương nhìn thấy ở ta những giá trị, những điều đáng trân trọng, người ấy cũng sẽ cùng ta thắp lửa, cùng ta làm nên cuộc hôn nhân ấm nồng.
Thùy Gương