Liveshow Dấu ấn: Vẫn cháy hết mình

10/12/2013 - 13:24

PNO - PN - 3.000 vé được phát ra tại liveshow Dấu ấn của ban nhạc rock Bức Tường, tối 7/12 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hệ thống làm lạnh của NTĐ Nguyễn Du như phải hoạt động hết công suất trước sự hừng hực của biển người giơ tay và nhảy lên theo từng cú dập trống mạnh mẽ của ban hard rock đình đám suốt gần hai thập kỷ. Những Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá, Đường đến ngày vinh quang, Ngày khác, Nam châm, Người đàn bà hóa đá… được vocal Trần Lập và cả ban nhạc trình diễn thật “máu lửa” trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đã bảy năm rồi, Bức Tường mới lại có một liveshow riêng trên sân khấu để cháy hết mình với fan hâm mộ kể từ ngày “thứ Bảy cuối cùng”. Và cũng đã rất lâu, rockfan lại mới có cơ hội sống trong không gian âm nhạc yêu thích, ban nhạc yêu thích của mình, ngoài những đêm diễn Rockstorm ít ỏi.

Liveshow Dau an: Van chay het minh

Bức Tường là trường hợp duy nhất của âm nhạc Việt và có thể coi là rockband thành công nhất về mặt công chúng. Thứ rock mà Bức Tường trình diễn gần gũi, sạch sẽ, dễ chịu và mang đầy thông điệp nhân văn. Đó không phải kiểu rock “chỉ gào thét mà không biết mình gào cái gì” như người ta hay ác cảm. Khi giọng Trần Lập cất lên giữa thanh âm vang dội, khán giả vẫn nghe rõ những lời đẹp đẽ về tình người, về những truyền thuyết đất Việt, về khát khao chiến thắng, về tình cảm cha con thiêng liêng…

Khán giả của Bức Tường cũng đã cổ vũ rock một cách cuồng nhiệt và văn minh, không có những sự cố kiểu như xé áo quần, xô đẩy, ném chai nước… như một số rockshow thường thấy. Bức Tường một lần nữa đã được trải nghiệm không khí của thời hoàng kim trước đây, không chỉ với ban nhạc mà với cả rock Việt nói chung. Và mỗi liveshow thành công của Bức Tường, dù để chia tay hay hội ngộ, đều là những dấu ấn đáng nhớ và đẹp đẽ của âm nhạc Việt…

 ĐINH HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI