“Lén” bán vé số dạo để góp tiền uống thuốc

23/10/2021 - 06:49

PNO - Mượn tiền góp để lấy vé số bán dạo, nhiều hoàn cảnh khó khăn như với được phao cứu sinh vì đã kiếm được tiền sau 4 tháng thất nghiệp.

Mượn tiền góp lấy vé số

Dịch bệnh dần được kiểm soát, hàng quán đã được bán mang về, nhiều đại lý xổ số truyền thống tại TPHCM bắt đầu mở bán trở lại do các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) thuộc khu vực miền Nam phát hành từ ngày 20/10. Tuy nhiên, trong thời gian này, TPHCM chỉ cho bán vé số tại đại lý, kèm theo điều kiện nhân viên bán vé phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Nhưng nhiều người dân khó khăn đã tìm đến các đại lý vé số xin được lấy vé về bán. Thương bà con, một số đại lý đã "bấm bụng" cho họ “lén” bán để có thêm thu nhập.

Những người bán vé số dạo cũng chỉ dám đứng đâu đó ở góc đường, bán quanh khu vực mình sinh sống và hầu hết họ cũng đã được tiêm vắc xin đầy đủ. 

Do lớn tuổi và chân đau không thể đi xa, bà Thanh thường ngồi cố định tại trạm xăm dầu để mời khách mua vé số.
Do lớn tuổi và chân đau không thể đi xa, bà Thanh thường ngồi cố định tại trạm xăng dầu để mời khách mua vé số.

Tuổi đã cao, không đứng được lâu, bà Ông Thị Thanh (73 tuổi, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), chia sẻ: “Tôi sống cùng con trai đã hơn 40 tuổi, nhưng hơn 10 năm trước, con tôi bị tai nạn lao động, bị động kinh, nằm ở nhà đến bây giờ. Mỗi ngày tôi bán được 100 tờ vé số, rồi lo tranh thủ chạy về cơm, nước cho con. Vé số mở bán được 2 ngày, tôi mới năn nỉ đại lý cho lấy về bán ngày hôm qua. Chúng tôi biết chưa được bán vé số dạo, nhưng không bán lại, thì chúng tôi biết sống sao? Nên chỉ dám đứng gần nhà, bán vài chục tờ có tiền mua con cá cho con, mua thuốc cho tôi”.

Các đại lý vé số đã mở bán lại, các nhân viên bán vé số phải được tiêm 2 mũi vắc xin
Các đại lý vé số đã mở bán lại, các nhân viên bán vé số phải được tiêm 2 mũi vắc xin

Sau hơn 4 tháng nghỉ ở nhà do dịch COVID-19, mẹ con bà Thanh gần như không còn tiền để lấy vé số. May mắn sao có người cho mượn 1.000.000 đồng để làm vốn.

Bà Thanh kể, “Tôi lấy 100 tờ, bán lời được 120.000 đồng, rồi tiếp tục ngày mai lấy tiếp, cứ như vậy, mỗi ngày tôi để dành 20.000 đồng để đóng tiền trọ, trích vài chục nghìn đồng mua cá về kho mặn mặn ăn cơm. Tiền góp tôi đã xin với chủ mỗi ngày để dành 10.000 đồng, khi nào đủ, tôi sẽ gửi lại”.

Bán vé số mới có tiền mua thuốc

Ra khỏi nhà từ 5g sáng, đến 12g trưa, bà Ông Thị Nhỏ (64 tuổi, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã bán được 70 tờ, coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ trong ngày của mình. Về nhà ăn cơm, bà tiếp tục ra đại lý, xin lấy thêm 150 tờ, để bán đến trưa hôm sau.

“Tiền ăn mấy tháng nay tôi còn không có, thuốc uống cũng chẳng dám mua, tôi ráng nhịn đau lâu rồi, hôm nay đi bán được được 3 hôm, tôi mới dám mua hộp thuốc uống cầm chừng”, bà Ông Thị Nhỏ, chia sẻ.

Đếm lại xấp vé số, bà Nhỏ đặt mục tiêu sẽ phải bán hết vào 12g trưa mai
Đếm lại xấp vé số, bà Nhỏ đặt mục tiêu sẽ phải bán hết vào 12g trưa mai

Ngồi bên vệ đường xoa cái chân đang sưng, bà Ông Thị Nhỏ vừa thở vừa khoe khi vừa bán được 10 tờ vé số cho một người đi đường, họ còn cho bà thêm 20.000 đồng để uống nước. Ngay sau đó, bà đã chạy thẳng ra hiệu thuốc quen, lấy một hộp thuốc trị thần kinh tọa. Đã 5 năm nay, hộp thuốc này gần như không thể thiếu vì bà phải uống đều đặn mỗi ngày, ấy vậy mà 4 tháng nay, chỉ vì lo cái ăn, mà phải ráng nhịn đau không dám mua.

Hộp thuốc chỉ 35.000 đồng, dùng được 5 ngày, nhưng bà Nhỏ đã phải nhịn uống 4 tháng nay chỉ vì không có tiền ăn, tiền đâu uống thuốc.
Hộp thuốc chỉ 35.000 đồng, dùng được 5 ngày, nhưng bà Nhỏ đã phải nhịn uống 4 tháng nay chỉ vì "không có tiền ăn, tiền đâu uống thuốc".

Bà Ông Thị Nhỏ chia sẻ: “Hoàn cảnh khổ cực, 4 người con của tôi phiêu bạt tứ xứ, dịch này đứa nào cũng khó khăn. Mình biết hoàn cảnh tụi nó, nên không muốn làm gánh nặng”.

Thương các con sống phiêu bạt nơi tứ xứ, bà Nhỏ như không muốn làm gánh nặng cho con, tự mình cố gắng bươn chải sống qua ngày
Thương các con sống phiêu bạt nơi tứ xứ, bà Nhỏ như không muốn làm gánh nặng cho con, tự mình cố gắng bươn chải sống qua ngày

Chính quyền địa phương cũng có hỗ trợ gạo, rau củ nên gia đình hai chị em bà Nhỏ đỡ lo phần nào, nhưng hiện tại, cuộc sống dần bình thường trở lại, họ phải đi làm, tự chủ lo cho cuộc sống và trả tiền nhà đang nợ nhiều tháng nay.

Được biết, ngày 22/10, vé số của các công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng đầu tiên còn TPHCM sẽ mở thưởng vào 23/10.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI