Làm sao quên?

14/06/2013 - 16:08

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đã 35 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh kéo dài mười năm, do bị chồng đối xử tệ bạc.

Lam sao quen?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chúng em ly thân nhiều lần, quay tới quay lui với nhau, nhưng cuối cùng cũng đành phải ly hôn. Trong thời gian chuẩn bị ly hôn, em và một người đã có gia đình yêu nhau. Dù vợ anh không tốt nhưng anh không muốn các con khổ nên không bỏ vợ. Anh cũng không muốn trói buộc cuộc sống của em nên vẫn động viên em đi lấy chồng. Muốn là vậy nhưng cứ mỗi lần xa em là anh rất đau khổ, tiều tụy. Do những dằn vặt khi làm người thứ ba, cuối cùng em quyết định lấy chồng. Chồng mới rất tốt với em và các con em, lo lắng mọi thứ vẹn toàn. Em cũng yêu chồng, muốn chung thủy với anh trọn vẹn, nhưng người yêu của em, vẫn muốn gặp gỡ, muốn em mãi là người tình của anh. Dù sao chúng em cũng đã có một thời gian bên nhau, anh giúp đỡ, chăm sóc, chia sẻ với em nhiều điều nên nhìn anh đau khổ em không đành lòng. Em không muốn phản bội chồng và cũng không muốn làm người yêu cũ bị tổn thương. Em phải làm thế nào để anh ấy nguôi quên?

Mai (Thủ Đức)

Em Mai mến,

Đã có chồng, lại yêu chồng, thật sự muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì dứt khoát em không thể dây dưa với tình cũ. Cái cũ không đi, cái mới làm sao có được chỗ đứng cho yên bình, làm sao đơm hoa kết quả được? Phản bội chồng mình, phá gia đình người khác, lại đâm đầu vào ngõ cụt vì anh ta không hề muốn bỏ vợ con để tiến tới với em, là những gì em đang làm. Đã chừng ấy tuổi, hẳn em hiểu hậu quả sẽ như thế nào nếu mọi thứ vỡ lở. Hạnh Dung chỉ muốn nhắc em, hậu quả nghiêm trọng nhất không phải là em mất tất cả, mà chính là việc các con em sẽ nhìn mẹ mình, đánh giá mẹ mình thế nào khi nhìn vào cách sống của mẹ? Em sợ làm cho người yêu cũ tổn thương nhưng em có nghĩ cho chồng? Đừng nói là em không biết mình đang gây tổn thương nghiêm trọng cho người chồng đã yêu thương, đã chấp nhận làm điểm tựa cho mấy mẹ con em. Chẳng lẽ những hy sinh của anh ấy lại được em đáp trả bằng một chiếc sừng trên đầu?

Muốn quên không dễ nhưng không phải là không được, vấn đề là lòng mình có thật sự muốn hay không mà thôi. Em dây dưa mãi như thế thì làm sao dứt ra được? Em hãy tập trung toàn tâm, toàn ý cho gia đình mới, cho người chồng mà em yêu thương; cắt đứt tuyệt đối với người cũ. Có buồn, có khổ đau, khắc khoải thì cũng chỉ thời gian đầu, rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai, sẽ ổn định lại. Ai cũng có cuộc sống riêng với những lo toan đời thường của mình. Một cuộc tình khi đã được xếp lại thật sự, khi không còn liên lạc, níu kéo, gợi nhớ... sẽ dần ngủ yên trong đám bụi quá khứ. Chưa thật sự dứt khoát thì đừng nghĩ là không thể nguôi quên. Em phải sớm tỉnh ra trước khi quá muộn.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Làm sao quên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI