Làm chị

06/04/2013 - 06:35

PNO - PNCN - Nhà chỉ có hai chị em Di Nhiên và An Nhiên, không thương nhau, không chơi vui vẻ với nhau sao được.

Chị em đều khoái chụp hình nên tranh thủ lúc ba mẹ vắng nhà chị bày cho em tạo dáng (hình 1). Chơi thì vui, nhưng chị đừng tưởng bắt nạt được em vì em có món võ “cẩu xực” (hình 2). Chị coi vậy mà hiền, nghiến răng chịu cho em cắn. Em cũng đâu phải không thương chị, chị em đi chơi Thảo cầm viên, em tự tay sửa kính cho chị: “Phải đẩy lên cao vầy nè, nhìn mới rõ” (hình 3). Rồi chị em cùng nhau ngắm trời ngắm mây, ngắm con chim “mới thấy đậu đây mà bay đâu mất tiêu” (hình 4). Chị lúc nào cũng là... chị, không quên nhắc nhở em “bước cẩn thận coi chừng vấp, đang lên cầu thang đó nha” (hình 5).

Lam chi

Hình 1

Lam chi

Hình 2

Lam chi

Hình 3

Lam chi

Hình 4

Lam chi

Hình 5

Nhiên Nhiên

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).Bài viết kèm theo ảnh từ 200-300 chữ, ghi lại những cảm xúc,câu chuyện… về những khoảnh khắc và người trong ảnh.
Từ khóa Làm chị
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI