Không phải dấu chấm hết

23/06/2013 - 00:06

PNO - PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 17 tuổi, đang bị nhiễm HIV. Em có quan hệ tình cảm với một người đàn ông 32 tuổi.

 Trước đây, chúng em rất yêu thương nhau nhưng sau khi em thú thật mình đã nhiễm HIV, anh trở nên lạnh nhạt, sau đó vội vàng chia tay với em. Anh còn đổ lỗi là em đã lừa dối anh suốt bấy lâu, không cho anh biết sự thật đó. Em vô cùng hụt hẫng, đau đớn vì rất yêu anh. Em muốn níu kéo anh nhưng không dám vì đời em xem như đã bỏ đi; muốn quên anh mà không cách nào quên được, những kỷ niệm với anh cứ trở đi trở lại khiến em không cầm được nước mắt. Em không biết mình phải làm thế nào cho vơi bớt nỗi đau bị anh bỏ rơi. Em có nên tiếp tục yêu anh và tìm cách kéo anh lại không? Liệu anh có quay lại với em không? Mong chị giúp em một lối thoát.

Ngọc
(Q.3)

Khong phai dau cham het

Em Ngọc mến,

Dù có thể em đang buồn và sẽ càng buồn thêm nhưng Hạnh Dung vẫn muốn nói thẳng, chuyện anh ta quay lại với em chỉ là chuyện trong mơ. Khi biết rõ sự thật về con virus em đang mang trong mình, anh ta đã thẳng thừng và nhanh chóng rũ bỏ em, thì khó có thể mong chờ thêm một điều gì tốt đẹp dành cho em từ phía anh ta. Nếu thật lòng yêu thương và chấp nhận hy sinh vì em, thì cho dù em có bệnh tật đến thế nào, anh ta cũng sẽ ở lại bên em; chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ em vượt qua bệnh tật, chứ không bỏ chạy kiểu đó. Hãy quên anh ta đi! Anh ta không đáng để em níu giữ. Đừng đắm mình trong kỷ niệm, đừng nghĩ về anh ta nữa, rồi em sẽ dần nguôi quên thôi. Cứ chìm đắm mãi trong những cảm xúc tiêu cực, em chỉ tự làm khổ mình.

Vấn đề lớn nhất của em không phải nằm ở anh chàng bội bạc đó, mà là ở việc em phải xây dựng được cho mình sự lạc quan và lòng tin vào cuộc sống để chiến đấu với bệnh tật. Nhiễm HIV không phải là dấu chấm hết của một đời người. Em không thể buông trôi đời mình cho cách nghĩ tuyệt vọng “đời em xem như đã bỏ đi”. Em còn rất trẻ, có thể sẽ chờ đến ngày y học giải quyết được căn bệnh thế kỷ này. Em cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn để biết cách chung sống với HIV, biết giữ gìn để không làm lây truyền bệnh. Em cũng nên tìm đến các tổ chức đang có những hoạt động chống lại căn bệnh này, tìm đến những người đồng cảnh ngộ, tham gia vào các hoạt động xã hội liên quan đến HIV/AIDS. Sống tích cực và có ích, rồi em sẽ tìm lại được niềm vui, hạnh phúc, tìm thấy ý nghĩa của những ngày được sống của mình. Và biết đâu, trên con đường đó, em sẽ gặp được một người thật sự yêu thương em, thật sự muốn chung bước cùng em trong đời. Đâu có ai cấm cản những người bất hạnh nhiễm HIV tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên.

 HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI