Không bị ép rượu bia, chưa tết nào sung sướng như tết này

28/01/2020 - 10:55

PNO - Nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực đã trở thành một cái cớ cho tôi từ chối uống rượu khi đi chúc tết ...

Chưa có năm nào mà tôi lại được hưởng trọn không khí tết như năm nay. Bởi những năm trước, tôi chìm ngập trong cơn say bí tỉ từ mùng Một tết, chẳng biết trời đất là gì. Lúc tỉnh rượu thì vợ cứ càm ràm trách móc rất mệt mỏi mà không hề hiểu tôi đâu muốn như thế.

Có ai muốn uống say vật vã mấy ngày tết, vừa mệt mỏi vừa đau đầu chóng mặt khi tỉnh rượu. Tôi vốn không phải là người thích nhậu nhẹt nhưng khi người khác mời lại không thể từ chối. Tôi chỉ cần đi thăm tết một vòng nửa buổi sáng về là đã say ngất ngưởng.

Nhờ có Nghị định 100 mà tôi có cái cớ để từ chối uống rượu bia khi đi chúc tết. Ảnh minh hoạ
Nhờ có Nghị định 100 mà tôi có cái cớ để từ chối uống rượu bia khi đi chúc tết. Ảnh minh hoạ

Ở quê tôi, đến nhà nào cũng đem rượu bia ra mời khách, ai cũng phải uống vì không muốn gia chủ phật ý. Người mời thì nhiệt tình còn khách thì cả nể, cứ thế nâng ly cạn. Mà đâu phải uống một ly là xong, cứ phải “đủ trực” năm ly mới yên chuyện.

Nếu ai đó từ chối sẽ phải nghe những câu khích bác: “Đầu năm chúc nhau vài ly rượu mà làm gì khó khăn thế”, “Chắc chê rượu nhà tôi không ngon, quen uống rượu xịn chứ gì”, “Chú không uống hết thì lần sau đừng đến nhà anh nữa”…

Những câu nói đó khiến đàn ông không thể từ chối. Khổ nỗi, đi chúc tết nhiều nhà, mỗi nhà uống một ít thành ra nhiều, chưa kể, đủ thứ bia rượu trộn lẫn nên rất nhanh say. Vì vậy, cả ba ngày tết dù đi chúc tết hay ở nhà đón khách đều không tránh được chuyện uống rượu bia.

Vợ tôi hay ca cẩm: “Nếu anh không thích uống thì chẳng ai đè anh ra mà đổ vào miệng được cả” nhưng vợ không hiểu bắt buộc phải uống để kết nối giao tiếp như một thói quen mà mọi người vẫn dùng.

Chẳng phải riêng tôi mà anh em đồng nghiệp họ hàng đều như thế. Đến tết, cả mấy mùng đều say xỉn ngoài ý muốn vì không thể từ chối lời mời. Vì mọi người vẫn thường nói lời chúc năm mới kèm theo ly rượu. Nếu không muốn say chỉ có một cách đóng cửa nhà không tiếp khách và không đi chúc tết.

Vậy mà, năm nay, Nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực đã trở thành một cái cớ hoàn hảo cho tôi từ chối uống rượu khi đi chúc tết mà không hề bị trách móc.

Gia chủ nào mời nhiệt tình quá thì tôi nói đùa: “Trong ví em chỉ còn 1 triệu đồng thôi, em uống ly này thì bác cho em mượn 34 triệu đồng nữa mới về được nhà” thế là không bị ép nữa. Nhưng hầu như mọi người đều biết nên chẳng ai ép uống cả, thậm chí có nhà đã thay thế rượu bia bằng những loại nước tự nấu giải nhiệt để mời khách.

Không say xỉn triền miên làm cho tôi cảm nhận đầy đủ không khí tết và thấy vui hơn. Ảnh minh hoạ
Tết không bị ép rượu bia thật là dễ chịu và thoải mái. Ảnh minh hoạ

Nhờ không say mà năm đầu tiên tôi đưa vợ con đi chúc tết đầy đủ hai bên nội ngoại, bạn bè đồng nghiệp cả mấy ngày tết. Những năm trước, tôi chỉ đi thăm tết được vài nhà do say nhiều hơn tỉnh.

 Vợ thấy vậy cũng vui hơn, chẳng ca cẩm như trước, không khí gia đình cũng vui hơn. Đi chúc tết suốt một ngày nhưng tối về tôi vẫn có thể phụ vợ dọn dẹp hay chơi với con là điều không thể vào những tết trước đây. Thế mà năm nay tôi làm được, thậm chí còn có thời gian xem tin tức đọc báo như thường ngày.

Quan trọng tôi thấy mình khoẻ hơn, đầu óc tỉnh táo chứ không mơ màng mệt mỏi do uống quá nhiều vào dịp tết. Không chỉ riêng tôi mà nhiều anh em đồng nghiệp cùng chung cảm nhận sự khác biệt của tết năm nay nhờ Nghị định 100.

Hoá ra lâu này việc mời mọc ép nhau toàn do thói quen, chứ chẳng mấy ai thích uống cả. Không chỉ tết mà trong ngày thường, tôi có thể tự tin từ chối và thoải mái uống nước suối khi đi ăn tiệc mà không sợ bị “kỳ thị”.

                                                                                                          Đức Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.