Khi vợ là chiến thần chốt đơn, tiền thưởng trăm triệu cũng bốc hơi theo livestream

12/02/2026 - 19:04

PNO - Đàn bà thường sợ đàn ông có quỹ đen, nhưng chứng kiến cảnh vợ sắm tết vô tội vạ, tôi quyết sang năm không đưa đồng nào.

Ảnh minh họa: Freepik
Mua sắm là niềm vui của rất nhiều phụ nữ. Ảnh minh họa: Freepik

Các bà vợ hay lên án đàn ông có quỹ đen, cho là mầm mống của sự bất ổn, nhưng tôi thề, sau tết này, tôi thà làm người đàn ông bất ổn còn hơn là người chồng gương mẫu giao hết tiền cho vợ. Bởi vợ tôi đang vung tiền sắm tết mà giờ cô ấy còn không nhớ đã mua những gì.

Năm nay công ty làm ăn khấm khá, tôi được thưởng tết hơn 100 triệu đồng. Cầm số tiền lớn trong tay, tôi háo hức chuyển ngay cho vợ 60 triệu, tôi trả nợ 20 triệu, còn lại dằn túi lo đối nội đối ngoại. Những tưởng chiều về tôi sẽ nhận được một cái ôm thắm thiết hay ít nhất là một bữa cơm thịnh soạn, nào ngờ vợ tôi cằn nhằn suốt cả buổi tối: “Sao không đưa hết, tết nhất trăm thứ phải chi, em đã lo hết trong ngoài, ngoại nội, anh giữ tiền nhiều để làm gì?”.

Trong khi đó, vợ tôi cũng vừa nhận thưởng 50 triệu. Cộng với 60 triệu tôi đưa, vợ đang có 110 triệu đồng để một gia đình nhỏ vợ chồng và con gái 6 tuổi ăn một cái tết sung túc. Nhưng cách vợ tôi mua sắm tết, nhìn đống đồ vợ khuân về, rồi shipper lũ lượt giao hàng, từ nhà ở thành phố, đến nhà nội ngoại ở quê, tôi chỉ biết kêu trời “tiền đi đâu về đâu?”.

Cách đây hơn 10 ngày, vợ tôi hớn hở vác về 6 nhánh hoa mộc lan với giá 1 triệu đồng. Nhìn qua, tôi cứ tưởng vợ vừa đi lượm củi khô về nấu bánh tét. Vợ bảo “nhà có hoa mới ra không khí xuân, nghệ thuật thanh tao”. Tôi cũng ngậm ngùi đi rửa bình, thay nước, chăm chút như chăm con mọn.

Thế rồi 5 ngày, rồi 10 ngày trôi qua... 6 cái cành ấy vẫn trơ trơ như hóa thạch. Không một mầm xanh, không một nụ hoa, cũng chẳng có lấy một chút sức sống. Đến ngày thứ 11, khi nước trong bình đã bắt đầu có mùi “lạ”, tôi đành vứt rác. Tôi góp ý, vợ liếc: “Anh thì biết gì về cái đẹp!”.

Tối qua, tôi lại có nhiệm vụ tháp tùng vợ đi siêu thị. Vợ tôi đẩy xe siêu thị như tay đua F1, thấy kệ hàng nào có chữ “khuyến mãi” hoặc “mua 1 tặng 1” là vợ tôi tấp vào, chụp nhanh hàng quăng lên xe, không cần xem date, không cần suy tính xem món đó có cần thiết không?

Vợ vơ lấy vơ để bánh mứt, dù nhà tôi không ai ăn. Vào quầy bánh ngọt, vợ tôi chốt luôn 6 hộp vì: “Đang giảm giá 5000 đồng một hộp anh ơi!”. Tôi nói: “Nhà mình có ai ăn bánh này đâu?”. Vợ tôi lườm một cái sắc lẹm: “Không ăn thì khách ăn, không khách ăn thì mang đi biếu. Anh cứ bủn xỉn!”.

Nhưng những điều trên chưa là gì cả. Vợ tôi là "chiến thần" chốt đơn livestream, hàng về liên tục mỗi ngày. Vợ tôi chốt từ giày dép, quần áo đến dây đèn nhấp nháy, vật dụng trang trí tết. Quần áo của vợ và con gái đầy cả hai tủ, tràn ra ghế sofa, lấp luôn cả giường ngủ. Thế mà vợ tôi vẫn thản nhiên chốt thêm một mớ quần áo mới chỉ vì "tết thì phải mua sắm đồ mới chứ”.

Nhưng tôi chắc chắn, có rất nhiều bộ vợ con tôi chưa mặc lần hai, và những bộ mới chốt này chưa chắc có cơ hội để vợ tôi đụng đến. Tôi thật sự không hiểu nổi, phụ nữ không mua sắm là họ không chịu nổi hay sao?

Ngày nào vợ tôi cũng cằn nhằn bảo tôi đưa tiền ít, không có trách nhiệm với gia đình, nhưng thực ra, mua sắm đồ vô tội vạ như vợ tôi thì quá hoang phí.

Nghĩ cũng lạ, đàn bà có thể thức đến 2 giờ sáng săn mã giảm giá 20.000 đồng, nhưng lại sẵn sàng vung tay cả triệu bạc cho mấy cành "củi khô" thanh tao. Tôi nhìn vợ, nhìn đống đồ, rồi lại nhìn cái ví đang "thở oxy" mà chỉ biết lắc đầu.

Cuối năm, siêu thị tấp nập khách mua sắm tết. Ảnh Thanh Hoa
Cuối năm, siêu thị tấp nập khách mua sắm tết. Ảnh: Thanh Hoa

Thôi thì, "nóc nhà" vui là được! Nhưng có lẽ tối nay tôi phải lén đổi mật khẩu Wi-Fi để ngăn các đơn hàng livestream đang chực chờ bùng nổ. Tết này, thay vì cầu tài lộc, tôi chỉ cầu cho cái tủ quần áo nhà mình có khả năng co giãn vô hạn, để vợ tôi khỏi phải nhét đồ vào... gầm giường. Vợ ơi là vợ, bớt sắm cho siêu thị giàu, mà sắm cho tình chồng nghĩa vợ thêm bền có được không? Và vợ đừng hỏi vì sao sang năm anh không đưa đủ tiền thưởng nghen?

Quốc Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI