PNO - Ngày 22/6, tại vùng biên giới Tây Ninh, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Viet House Foundation (quỹ Nhà Việt) bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Lê Thị Huỳnh Như. Đây là căn nhà thứ 33 trong chương trình “Mái ấm biên cương” báo trao tặng cho phụ nữ khó khăn và là căn thứ 16 phối hợp cùng Viet House Foundation thực hiện.
Cái nắng tháng Sáu ở vùng biên giới xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, hầm hập như lửa đốt. Phía sau lùm tre, ngôi nhà mới của vợ chồng chị Lê Thị Huỳnh Như (31 tuổi) và Trần Văn Tấn (34 tuổi) hiện lên với màu xanh mát mắt. Ngôi nhà tường khang trang, vững chãi, rộng rãi với phòng khách và 2 phòng ngủ. Cô bé Trần Lê Như Ý - 7 tuổi, con gái lớn của anh chị - chỉ tay xuống nền gạch màu xám, khoe: “Con và mẹ chọn gạch này nè, con chọn màu này để nhà con không bị dơ”. Kế bên, cậu em Trần Hạo Nam (5 tuổi) chỉ tay lên tường, gương mặt rạng rỡ, tự hào: “Con chọn màu này nè, đẹp không cô?”. Rồi cậu bé nắm tay chúng tôi hí hửng nói: “Nhà con có bồn cầu nè”.
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phụ nữ TPHCM cùng đại diện Viet House Foundation và chính quyền địa phương, bà con lối xóm đến chia vui với gia đình chị Như - ẢNH: TRỌNG NGỌC
Cách vài bước chân, căn nhà cũ của chị Như vẫn ở đó. Thật ra đây vốn là chuồng nuôi bò của ba mẹ chồng, được anh Tấn tận dụng, che chắn làm nơi tá túc của cả gia đình. Chòi trống trước hở sau, vách tôn gỉ sét, được chắp vá thêm vài tấm bạt. Chị Như kể, ngày nắng, nhà nóng hầm hập như lò than, vợ chồng con cái phải kéo ra bụi tre giăng võng. Còn ngày mưa thì nước dột chảy vào chỗ ngủ. Với đồng lương phụ hồ bấp bênh và nghề thợ đụng (ai kêu gì làm đó như xịt lúa, vác mướn) của anh Tấn, lo miếng ăn còn khó nói chi cất nhà. Nhiều lần, ngồi co ro trong mưa, bé Như Ý ước: “Sau này có tiền, mình xây nhà mới nghen mẹ”. Câu nói ngây ngô của con trẻ khiến chị Như đã khóc và day dứt biết bao lần vì không lo nổi cho con một chỗ ngủ tử tế.
Nhưng hôm nay, tất cả đã là quá khứ. Ngôi nhà mới khang trang trị giá 118 triệu đồng đã hoàn thành sau 2 tháng thi công. Trong đó, Viet House Foundation hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do anh chị chắt bóp, vay mượn thêm. Ngày nhận nhà, cả xóm đều mừng cho vợ chồng chị. Chị Như xúc động: “Nửa đêm tỉnh giấc, em cứ tưởng mình đang mơ. Mấy bữa nay ngủ không được luôn. Nếu không có Báo Phụ nữ TPHCM và nhà tài trợ, vợ chồng em không bao giờ dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà đẹp thế này”.
Đứng bên vợ, anh Tấn trông rắn rỏi nhưng lại rơm rớm nước mắt. Anh kể về đêm đầu tiên được ngủ dưới mái nhà lành lặn: “Nửa đêm thức giấc, em hoảng hồn tưởng mình đang ở nhà người khác. Phải định thần một hồi em mới nhớ đây là nhà của mình”.
Hành trình kết nối, sẻ chia đầy ý nghĩa
Niềm vui của gia đình chị Như trùng vào một thời điểm rất đặc biệt của Báo Phụ nữ TPHCM. Căn nhà của chị cũng là căn nhà cuối cùng khép lại hành trình thiện nguyện và hoạt động 51 năm của báo. Đối với nhà tài trợ Viet House Foundation, đây là căn nhà thứ 16, đánh dấu 12 năm gắn bó, đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM xây tặng nhà cho người nghèo. Ông Phan Đình Huy và bà Phan Thị Bích Vân - đại diện Viet House Foundation - bồi hồi nhớ về chặng đường 12 năm gắn bó ấy. Ông Phan Đình Huy cho biết, quỹ từ thiện Viet House Foundation xuất phát từ sự gầy dựng của con gái ông. Cô ấy muốn giúp những trẻ em và phụ nữ nghèo, đã tìm được sự đồng điệu từ Báo Phụ nữ TPHCM và gắn kết suốt 12 năm qua.
Bà Lý Việt Trung (bìa phải) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cùng đại diện chính quyền địa phương, Viet House Foundation bàn giao nhà cho vợ chồng chị Như (thứ tư và thứ năm từ phải qua) - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Ông Phan Đình Huy chia sẻ, ấn tượng sâu sắc nhất trong 16 lần trao nhà là lần trao căn thứ hai ở phường Thủ Đức, TPHCM, cho đôi vợ chồng nghèo sống trong căn nhà nát và không đủ tiền cho con đi học. Hoàn cảnh ấy khiến cả gia đình ông không cầm được nước mắt và đã dốc sạch túi để tiếp sức cho đứa bé đến trường. Khoảnh khắc ấy đã nhen nhóm ngọn lửa thiện nguyện trong gia đình ông suốt chặng đường dài. Thế nhưng, căn nhà được trao cho chị Huỳnh Như hôm nay lại khiến vợ chồng ông xúc động nhất. “Đây là căn nhà cuối cùng chúng tôi đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM. Hôm qua, vợ chồng tôi mới biết tin Báo Phụ nữ TPHCM sẽ không còn tồn tại. Thành ra chuyến đi hôm nay mang một ý nghĩa rất riêng, vừa hạnh phúc khi thấy gia đình chị Như ổn định, nhưng lại buồn vô cùng khi từ nay không còn người bạn đồng hành thân thiết, luôn giúp vợ chồng tôi thực hiện tâm nguyện trao những ngôi nhà đến những người thực sự cần giúp đỡ” - ông Phan Đình Huy nói. Bà Phan Thị Bích Vân tiếp lời: “Vợ chồng tôi vẫn luôn duy trì một ngân khoản riêng để dành tặng nhà cho người nghèo. Dự định của chúng tôi là sẽ đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM cho đến khi nào còn sức lực. Gắn bó với nhau 12 năm, xem nhau như người nhà, mang đến bao niềm vui cho những người nghèo đang cần mình, nên sự đứt đoạn này khiến chúng tôi rất buồn và tiếc nuối” - bà bùi ngùi.
Với hoạt động ý nghĩa của Báo Phụ nữ TPHCM và Viet House Foundation, ông Trần Hải Sơn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Long Thuận - nói lời tri ân: “Đây là căn nhà mơ ước, giúp gia đình chị Như an cư lạc nghiệp. Đó không chỉ là niềm vui của riêng gia đình chị mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ và chính quyền xã Long Thuận. Xã có gần 25.000 dân, trong đó còn rất nhiều hộ khó khăn, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các mạnh thường quân”.
Khép lại buổi lễ, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - tâm tình: “Dù hành trình phục vụ bạn đọc và hành trình thiện nguyện 51 năm của tờ báo sẽ khép lại vào ngày 30/6 này, nhưng những giá trị mà tờ báo để lại qua các chương trình như học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, “Tết ấm” cho nữ công nhân nghèo và các dự án thiện nguyện vẫn luôn là niềm tự hào của những người làm báo. Với chương trình “Mái ấm biên cương” trao tặng nhà cho phụ nữ vùng biên giới và hàng trăm mái ấm tình thương đã trao, chúng tôi rất hạnh phúc khi những sẻ chia của báo và nhà tài trợ đã mang lại niềm vui, hạnh phúc, giúp nhiều chị em và trẻ nhỏ có mái nhà đẹp, ổn định cuộc sống, giúp thay đổi nhiều mảnh đời khốn khó. Chúng tôi tin, dù thời gian tới có thay đổi thế nào, lòng nhân ái và sự sẻ chia vẫn sẽ luôn tồn tại, lan tỏa hơn nữa trong mỗi chúng ta”.
Buổi trao nhà khép lại bằng những niềm vui, nụ cười và lời chúc may mắn, an cư lạc nghiệp cho chị Như. Dẫu có chút bùi ngùi nhưng niềm vui lan tỏa từ ngôi nhà mới đã làm ấm lòng mọi người. Chúng tôi tạm biệt vùng biên giới xã Long Thuận khi hoàng hôn xuống. Căn nhà mới mang một màu xanh như là lời khẳng định: yêu thương không bao giờ mất đi, lòng nhân ái và sự tử tế vẫn sẽ mãi là dòng chảy tiếp nối.
Phụ nữ TPHCM triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, góp sức xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Ngày 21/6, Hội LHPN phường Thuận Giao, TPHCM tuyên dương 24 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc và tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng.