Khi người cũ có bạn gái mới

18/09/2020 - 05:54

PNO - Cháu vẫn không thấy yêu anh ấy, nhưng tại sao cháu lại buồn thế hả chú?

Chú Ti Vi ơi,
Cháu đang rất vui chuyện tình cảm với một người mới, tuy chưa có gì sâu đậm, thì cách đây một tuần cháu nhận được tin: người yêu cũ của cháu (từng yêu nhau bốn năm) đã có bạn gái.

Chú ơi, cháu đã chia tay người cũ một năm rồi. Mới đây không lâu, cháu còn dửng dưng khi gặp, nhưng từ khi biết tin cháu thấy buồn lắm. Cứ nghĩ đến những cảnh trong quá khứ với người ấy, gặp đoạn đường quen thuộc hay cái lạnh mùa đông, cháu lại nhớ đến người cũ, chỉ muốn khóc thôi, kiểu như nghĩ đến một dòng sông nhỏ tách mình đi.

Nhớ lại thời ấy chúng cháu có nhiều cái không hợp. Khoảng cách xa nhau, suốt ngày cãi nhau, cháu vẫn nghĩ rằng anh ấy đã không chịu cố gắng vì cháu, không chịu phấn đấu... Cháu nghĩ chúng cháu đã chán yêu. Có lúc cháu ghét đến mức không nắm tay được nữa. Nản quá nên cháu bỏ. Còn thì tuyệt đối không ai lăng nhăng.

Sau khi chia tay, anh ấy vẫn nhớ những ngày quan trọng của cháu, vẫn đến và chúc mừng, cháu cần là anh có mặt, gần nhất là 20/10 vừa rồi... Cháu biết anh ấy vẫn quan tâm đến cháu.

Chú ơi, đến lúc này cháu vẫn không thấy yêu anh ấy, nhưng tại sao cháu lại buồn thế hả chú? Đáng ra cháu phải vui vì anh ấy đã tìm được người yêu chứ? Người yêu anh ấy trông xinh, dễ thương. Thực tâm cháu muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng sao cháu vẫn buồn? Cháu phải làm sao? 

Cháu Buồn Bã

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Cháu Buồn Bã mến!

Đến tuổi này, chú phục nhất những ai vui mừng khi thấy người yêu cũ của mình có bạn mới, hoặc lấy vợ, lấy chồng. Trừ phi người yêu cũ là một kẻ bỏ rồi vẫn nhũng nhiễu mình, còn không thì tâm lý thông thường là ta mong sau khi bỏ nhau, ta gặp hết hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, còn “nó” thì cứ mãi yêu ta (mà lại không làm phiền ta); hoặc giả “nó” có lấy chồng/vợ thì cũng là lấy cho có, trong lòng vẫn phải yêu ta. Ấy gọi là tham, là không chấp nhận nhạt nhòa trong tim người yêu cũ, lại là một người đã yêu những bốn năm và do chính mình bỏ.

Nếu quan hệ cũ của cháu tan vì anh ấy lăng nhăng, có lẽ cháu đã không buồn như bây giờ. Cháu sẽ nghĩ, cô nào yêu anh ta cũng sẽ bị lừa dối như mình thôi. Đằng này, lý do bỏ chỉ vì yêu lâu thành chán…

Cháu biết không, não người ta có một cơ chế rất hay là bảo vệ chủ. Thí dụ cháu yêu một người làm cháu khổ đau lắm thì khi bỏ nhau, cháu có thể muốn chết đi được, nhưng vượt qua rồi, sau này gần như cháu chỉ nhớ lù mù. Não sẽ cố tình xóa đi những gì “bất lợi” cho chủ. Ngược lại, cháu có thể yêu một người chán chán, nhưng bỏ nhau lại rất khó, vì cái sự rù rù đều đều ấy nó hiền hòa, não sẽ bảo cháu: “Bỏ làm gì, có hại gì đâu nào!”.

Và giả sử có bỏ nhau thì cái sự chán chán hiền hòa kia theo não là vô hại với chủ nhân, nó sẽ không xóa đi, khiến cháu tuy không yêu người cũ nữa nhưng lại khó mà quên những êm đềm cũ (liên quan đến thời tiết). Nếu nghe tin một cô nào đó được anh ấy chở đi đón về, bộ não sẽ trách cháu: “Thấy chưa, những ngày hiền hòa xưa đã có đứa khác hưởng rồi!”. Thế là cháu tiếc.

Phân tích chán rồi, giờ bàn về giải pháp.

Theo chú, vì cháu là người đã chủ động chia tay, nên giờ nỗi buồn của cháu có “tình tiết tăng nặng” là do bị động. Nếu cô bạn gái ấy là do cháu giới thiệu thì chắc cháu đã không buồn đến thế. Vì thế, cháu cần lấy lại thế chủ động. Cháu nên gửi tin nhắn hoặc điện thoại nói chuyện với anh ấy, bảo cháu nghe tin anh có bạn gái, cháu chúc mừng anh. Tin chú đi, sau cuộc gọi, cháu sẽ thấy thoải mái.

Tuy nhiên, nếu anh bạn cũ đề nghị hai cặp đi uống cà phê với nhau: cháu và bạn cháu, anh ấy và bạn anh ấy, thì từ chối thẳng thừng nhé. Sức mình có hạn, chỉ gọi điện nhắn tin thế là quá rồi, không nên làm cái sân khấu cho người ta phô diễn tình yêu.

Một lần nữa chú mong cháu hiểu rằng: gặp trường hợp của cháu, chú cũng như cháu thôi - không yêu nữa không có nghĩa là không tức. Biết thế để mà không tức nữa, nghe chưa!

CHÚ TI VI

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bước ra vùng định kiến

    Bước ra vùng định kiến

    16-03-2024 06:28

    Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".

  • Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    Vì tiếc tiền, chồng lạnh lùng trước nỗi đau của tôi

    15-03-2024 06:09

    Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.

  • Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    Sạch sẽ gọn gàng quá mức, có phải tôi bị bệnh OCD?

    14-03-2024 17:12

    Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.

  • Tập khen con dâu

    Tập khen con dâu

    14-03-2024 11:35

    Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.

  • Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    Cô ấy chỉ yêu… chính mình

    14-03-2024 06:11

    Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...

  • Mẹ có rể Tây

    Mẹ có rể Tây

    13-03-2024 12:40

    Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

  • Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    Không nỡ ly hôn khi chồng thất nghiệp

    13-03-2024 06:02

    Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.

  • Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    Bất ngờ khi thấy vợ rao bán quà tặng của chồng

    12-03-2024 18:21

    Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.

  • Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    Muốn đi bước nữa nhưng sợ tài sản ly tán

    12-03-2024 13:43

    60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.

  • Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    Giá ngày đó em chọn chồng kỹ hơn

    12-03-2024 06:07

    Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.

  • Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    Ra ngoài váy áo lộng lẫy, ở nhà nhếch nhác không ai ngờ

    11-03-2024 18:32

    Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?

  • Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

    11-03-2024 12:41

    Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

  • Giấu chồng

    Giấu chồng

    11-03-2024 06:37

    Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...

  • "Né" ánh mắt chồng

    "Né" ánh mắt chồng

    10-03-2024 19:43

    Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.

  • Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    Ngoài tật cá độ thì chồng rất tốt

    10-03-2024 14:52

    Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.

  • Cân đo một đời

    Cân đo một đời

    10-03-2024 06:13

    Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.

  • Chồng không ghen, cũng lo

    Chồng không ghen, cũng lo

    09-03-2024 17:43

    Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.

  • Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    Biết đâu chồng có chuyện khó nói

    09-03-2024 15:40

    Hân rơi vào cảm xúc tiêu cực sau những cư xử kỳ lạ của chồng. Đêm qua cô đã nghĩ đến phương án chia tay.