Khải Đơn và "Con rối hát ngoài rừng xa"

30/06/2025 - 17:06

PNO - Sau 3 năm vắng bóng, cây bút Khải Đơn bất ngờ trở lại với tập truyện ngắn đầu tay: "Con rối hát ngoài rừng xa" (Nhã Nam vừa phát hành).

Lần đầu tiên viết thể loại truyện ngắn, Khải Đơn đã gây ấn tượng mạnh với đề tài, cách tiếp cận và văn phong sáng tác trong "Con rối hát ngoài rừng xa".

Cũng như khi cô xuất hiện lần đầu tiên với cuốn sách Đừng tháo xuống nụ cười (NXB Trẻ, 2025), tác phẩm cũng từng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Những con rối mang tính biểu tượng trong truyện ngắn của Khải Đơn.
"Những con rối" mang tính biểu tượng trong truyện ngắn của Khải Đơn. Ảnh: Nhã Nam

Con rối hát ngoài rừng xa gồm 14 truyện ngắn, với những bối cảnh được kể trong không gian khi mơ hồ như một giấc chiêm bao lúc lại là vùng đất hoang vu, huyễn hoặc. Có truyện là bức tranh đô thị khô cằn và lạnh lẽo, có truyện là tiếng vọng hoang sơ của thiên nhiên bị tàn phá; cũng có truyện là lát cắt nhói buốt của tâm hồn trước những nứt vỡ âm thầm…

Khải Đơn viết về mối liên hệ giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ và hiện tại, những vấn đề nhức nhối về môi trường, phản chiếu nơi đáy sâu tâm hồn của con người. Những tiêu đề truyện cũng đầy ám ảnh và sức dẫn dụ: Khung trời vô cực, Rừng Đỏ, Mang cả mặt người, Mắt chìm trong ốc, Bụi mùa hạn, Dữ liệu phản bội, Chặt đầu ở Rừng Đen...

Khải Đơn nổi bật với những trang du ký đầy dấn thân. Ảnh: Lam Giang
Khải Đơn (sinh năm 1987) nổi bật với những trang du ký đầy dấn thân. Ảnh: Lam Giang

“Qua những câu chuyện khác thường, Khải Đơn lôi cuốn người đọc vào những tình huống vận dụng trí tưởng tượng để mường tượng về thiên nhiên, nơi con người với môi trường hòa lẫn vào nhau. Những câu chuyện đời thường, những khung xã hội với những tình tiết chưa bao giờ được triển khai sẽ là chuyến viễn du rất độc đáo” – Giáo sư Chung Hoàng Chương nhận xét về tập truyện.

Các truyện ngắn trong Con rối hát ngoài rừng xa gợi mở nhiều suy niệm về bản dạng con người, với những câu hỏi mang tính mỹ học. Viết truyện ngắn khá muộn so với những cây bút cùng trang lứa, nhưng Khải Đơn đã có một gia tài với các tựa sách được yêu thích: Ta có bi quan không? (2017), Gập ghềnh tuổi 20 (2018), Sài Gòn - Thị thành hoang dại (2016), Mekong - Phù sa phiêu dạt (2018), Đi thật xa trên một chiếc camper (2019) và Drowning Dragon Slips by Burning Plains (2022).

Cô cũng từng đoạt giải thưởng thơ Virginia de Araujo Prize do The Academy of American Poets được trao tặng vào các năm 2021 và 2022.

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI