Hôn nhân không phải trò chơi quay đầu

07/03/2026 - 11:30

PNO - Một gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần vợ chồng vì nhau mà cố gắng, nâng đỡ khi người này mệt, trao một vòng tay ôm khi người kia gặp bất trắc, cùng nhau chống đỡ khi tai ương ập đến.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đúng lịch hẹn, cuối tuần, chồng cũ tới nhà thăm con trai. Anh xách theo 2 hộp cua rang muối và bánh mì - món 2 mẹ con thích ăn. Thăm hỏi chuyện học hành của con xong rồi, cua cũng ăn xong rồi mà anh còn lần lữa chưa chịu về.

Cô đưa con vào phòng dỗ ngủ. Lúc trở ra, cô ra hiệu muốn tiễn khách. Anh ngập ngừng mãi mới nói: “Hay là mình… tái hợp được không em? Anh hối hận rồi”. Câu nói rơi vào khoảng không thinh lặng. Cô nghe lòng bình thản, không ngạc nhiên, cũng không vui mừng; ngược lại, còn thấy buồn cười. Gần 40 tuổi, anh vẫn mãi trẻ con vậy sao?

Anh và cô ly hôn chưa tròn năm. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ tuyệt tình và quyết liệt của anh khi rời đi. Người thứ ba là cô thực tập sinh mới vào công ty. Cô ta có tuổi trẻ, có sự hồn nhiên ngây thơ và cả những hành động ngông cuồng khiến anh như thể bị hớp mất hồn vía.

Cô đau như cái cây bị bão phạt ngang. Anh không nhìn thấy cô ngủ muộn và dậy sớm mỗi ngày để cha con anh có nhà sạch, có những bữa cơm ngon lành. Anh không nhìn thấy cô tiết kiệm từng đồng để khỏi thiếu trước hụt sau. Anh không nhìn thấy cô nỗ lực làm việc để giữ vững vị trí ở cơ quan… Cô cũng biết mệt nhưng cô khác anh, không vì mệt mà đi tìm nguồn vui khác.

Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra cô gái kia không giỏi nấu ăn, không giỏi dọn dẹp nhà cửa. Thứ duy nhất cô ấy giỏi là tiêu tiền và sắm sửa. Anh bỗng nhớ da diết căn nhà sạch sẽ ấm áp, nhớ những bữa cơm nóng hổi vợ nấu, nhớ đứa con luôn đỏ mắt khi cha đi… Nhưng, có những thứ không phải tìm là gặp, hối lỗi là được tha thứ.

Một gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần vợ chồng vì nhau mà cố gắng, nâng đỡ khi người này mệt, trao một vòng tay ôm khi người kia gặp bất trắc, cùng nhau chống đỡ khi tai ương ập đến. Khi anh chọn rời bỏ vợ con đi tìm tình yêu mới, đường về đã bít lối.

Bây giờ, cô là một phụ nữ độc lập, tự do và tự trọng. Cô không dại gì quay lại chiếc lồng chật hẹp, không dại gì nhận lại người chồng cũ đã gần 40 tuổi vẫn không rõ mình muốn gì và đi đường nào cho đúng hướng. Tự do của cô bây giờ chính là hạnh phúc.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI