PN - Tiếp tục hỗ trợ những bạn đọc đang gặp vướng mắc về các thủ tục, quy định liên quan đến pháp luật, đặc biệt là vấn đề tố tụng, tranh chấp tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái trong quá trình ly hôn, ngày 21/7, lúc 8g tại Báo Phụ Nữ sẽ tổ chức chương trình tư vấn pháp luật Lối thoát ly hôn số 2, tại 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3. TP.HCM. Chương trình có các luật sư, thẩm phán, đại diện cơ quan thi hành án dân sự tham gia giải đáp, tư vấn.
PN - Lần đầu vợ phát hiện ra tính…“hoài cổ” của chồng là lúc cu Bin hai tuổi. Hôm đó, hai vợ chồng cùng dắt cu Bin đi siêu thị, gặp vợ chồng ông anh họ cũng đi mua sắm.
PN - Đến thăm con trai ở trọ, bà chủ nói con trai của chị hiền ngoan như con gái. Con đi học xa nhà, nghe được khen hiền thì mừng, nhưng còn thêm “ngoan như con gái” thì không hiểu khen hay chê đây?
PN - Chị Hạnh Dung mến! Tôi gần 50, con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm.
PNO - Ngày tôi mới biết yêu, tôi đã được mẹ dặn câu “Lạt mềm buộc chặt”. Tôi nhìn vào bố mẹ mình và học cách sống ấy của bà. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, đoan trang và đầy… nhẫn nhịn.
PNO - Chúng tôi vừa mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới tuần qua. Bạn bè đều hỏi tôi bí quyết gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi có thường xuyên chỏi nhau không khi mà ai cũng biết ông xã tôi là một “cây guitar classics” còn tôi lại mê cải lương, vọng cổ…
PNO - Từ ngày biết mình mang trọng bệnh, em luôn tự dằn vặt, khổ sở. Em không sợ chết, chỉ sợ khi em ra đi các con sẽ khổ. Ai đến thăm, em cũng tức tưởi về chuyện đó. Em còn lo anh sẽ đi thêm bước nữa khiến các con phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Anh thấy lòng mặn đắng, không biết phải làm sao cho em nguôi ngoai mà yên tâm dưỡng bệnh.
PN - Đã hơn 30 phút, anh cứ nhìn chăm chăm vào tấm biển “Phòng thủ thuật sản” mà ruột gan nóng bừng. Thỉnh thoảng thấy có người đi ra, anh lại chạy đến hỏi đủ điều, nhưng người ta chỉ thông báo ngắn gọn là đã “mở bao nhiêu phân”. Anh không hiểu lắm những điều đó, chỉ quan tâm đến chuyện là em đã sinh chưa?
PN - Hai chị tôi đều đã lập gia đình, ra riêng. Một bữa nhà có tiệc, mọi người tụ họp đông vui. Trong bếp, má và các chị bày biện nấu thức ăn. Trên phòng khách, hai anh rể xem ti vi, bàn chuyện thời sự.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em là bạn học cùng trường cao đẳng, sau liên thông lên đại học mới phải học khác trường.
PN - Ba tôi giải thích rằng, sở dĩ trong dân gian có câu “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’’, bởi đó là một nhiệm vụ nặng nề mà người đàn ông phải làm!
PNO - Phụ nữ đôi khi giận lên thường có những câu nói thiếu suy nghĩ, chỉ nhằm mục đích làm người đàn ông của mình phải tự ái hay tức giận. Họ không hiểu, có những câu nói có thể gây tác hại lâu dài, làm tổn thương chồng mình đến thế nào.
PNCN - Mọi chuẩn bị cho chuyến du lịch của cả nhà vào đầu mùa hè đã được bàn tính kỹ càng từ trước Tết. Vậy mà, đùng một cái, con gái - sinh viên đại học năm hai - thỏ thẻ, “nhỏ bạn rủ về quê nó chơi một tuần, con chỉ xin mẹ số tiền mua tour là đủ”; thằng em, được thể, nói luôn: “Con muốn đổi cây đàn tốt hơn, con cũng không đi”.
PNCN - Thưa chị Hạnh Dung! Chúng em yêu nhau đã lâu, hai bên gia đình đều mong mỏi có một đám cưới, nhưng anh ấy lại không muốn.
PNCN - Trong ký ức bộn bề của mỗi người có lẽ vẫn xanh xanh một mảnh sân nhỏ ở quê nhà. Như mảnh sân của ta, vỏn vẹn gần 10m2, theo năm tháng đã lên rêu, đôi chỗ mấp mô, nứt nẻ. Bao quanh sân là cây cỏ ba vun gốc, là hoa lá mẹ ươm trồng. Nơi đó in dấu bàn chân ta chập chững bước đầu đời, lớn dần với những bước chân sáo hồn nhiên rồi hớn hở tung bay trong ngày chào tạm biệt cha mẹ rời quê đi học.
PNCN - Kỷ niệm ngày thành lập công ty, người tổ chức sự kiện bày ra một trò chơi vui nhộn. Năm phụ nữ có chồng làm chung cơ quan đứng núp sau một tấm bảng lớn với những cái lỗ nhỏ vừa đủ để chìa bàn tay ra, lần lượt từng ông chồng trong số đó đi qua đi lại tìm kiếm, “bắt” vợ.
PNCN - Du học trở về, anh nói với em: “Anh xin lỗi đã để em đợi lâu, tặng em…”. Đó là những bông hồng trắng…
PN - Hôm qua, vợ của anh ấy gọi. Chị giận dữ kết tội mình lừa gạt, dụ dỗ, quyến rũ chồng chị. Chị đe dọa nếu mình không dừng lại, chị sẽ làm tanh bành vụ này ra, sẽ đến tận công ty để dạy cho mình một bài học, sẽ làm cho mình thân tàn ma dại… Mình hơi bị sốc, lo lắng, nhưng tắt điện thoại rồi lại muốn bật cười thành tiếng. Ôi chao, những trò tranh giành muôn thuở của đàn bà! Đe dọa ư? Mình mà thân tàn ma dại thì chồng chị ấy cũng thân bại danh liệt chứ hơn gì!
PN - Chiều đi làm về, anh thường nghe em quát mắng con: nào là con với cái lớn rồi mà chẳng được tích sự gì, ăn xong có mỗi cái bát cũng mang vào chậu; nào là không biết xót tiền hay sao mà chưa đến tối điện đã sáng trưng khắp nơi, nào là…
PN - Nhằm tiếp tục giúp bạn đọc đang gặp vướng mắc về các thủ tục, quy định liên quan đến pháp luật, đặc biệt là vấn đề tố tụng, tranh chấp tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái trong quá trình ly hôn có thêm kiến thức về Luật HN&GĐ, ngày 21/7, lúc 8g, Báo Phụ Nữ sẽ tổ chức chương trình tư vấn pháp luật “Lối thoát ly hôn” số 2, tại 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3. TP.HCM. Chương trình có các luật sư, thẩm phán, đại diện cơ quan thi hành án dân sự tham gia giải đáp, tư vấn.
PN - ● Tuyết Mai (26 tuổi, Q.2): Trên giấy tờ, anh T. vẫn là người có vợ dù thực tế vợ đã bỏ đi. T. chưa ly hôn nên lo lắng của em là hoàn toàn có cơ sở.
PN - Nhà cũ ở một quận gần trung tâm thành phố, nhỏ hẹp, lọt thỏm giữa những mái nhà nhấp nhô bên cạnh. Sáng, không thấy ánh mặt trời. Tối, mở cửa sổ ra chỉ thấy xung quanh chằng chịt những dây điện, mái tôn cao thấp. Mảnh trời qua cửa sổ đó thi thoảng cũng có chút ánh trăng, loe hoe vài ngôi sao tít tắp.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em 26 tuổi, đã có gia đình và một bé gái gần hai tuổi.
PNO - 29 tuổi, từng thất vọng vì những mối tình không đầu không đuôi nên cô chẳng mong đợi một chàng bạch mã hoàng tử nào đó sẽ xuất hiện như trong truyện cổ tích. Nghĩ đến việc lại bắt đầu yêu ai đó, cô thấy sợ.
Thời báo New York ngày 5.7 đã dành chuyên mục “Making it last” (Giữ sao cho bền) để giới thiệu chuyện tình của cặp vợ chồng Mỹ - Việt khiến nhiều người xúc động vì sự gắn bó bền chặt của họ.