PN - Sáng anh vẫn đi làm bình thường, 9g chạy xe về kêu đau bụng quá, em lật đật rời cơ quan đưa anh nhập viện. Đây là lần thứ hai trong năm nay và là lần thứ bao nhiêu nhỉ kể từ khi mình cưới nhau? Hầu như năm nào anh cũng nhập viện ít nhất một lần - đều do nhậu nhẹt quá đà: khi thì ngã xe, lúc lại đau tụy, đau gan, đau dạ dày… Vào viện mãi y tá, bác sĩ quen mặt luôn. Ban đầu em sốt sắng chăm sóc, người thân đến hỗ trợ đông lắm, sau chai dần, em không còn quá lo lắng, bạn bè họ hàng cũng chẳng buồn viếng thăm nữa…
PNO - Những đổ vỡ và làm lại trong đời sống hôn nhân hiện nay cũng không còn là hiện tượng cá biệt. Những người trải qua đổ vỡ và khao khát đi tìm hạnh phúc mới cũng không có gì là thấp kém hay thua thiệt để khiến người muốn gắn bó với họ phải cảm thấy mặc cảm.
PNO - Dù đã quyết định lui về chốn hậu cung, cựu Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos vẫn không tránh được rắc rối. Đời tư của cựu vương nổi tiếng đa tình này lại được mổ xẻ sau khi một phụ nữ Bỉ tuyên bố mình là con ngoài giá thú của ông.
PNO - Vợ bị ung thư bao tử giai đoạn đầu, cầm tờ giấy kết quả của bác sĩ mà thấy đầu óc choáng váng, run rẩy, bao nhiêu lo sợ ập tới khiến vợ không còn đứng vững.
PNO - Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn tướng tá hầm hố và mặt mũi bặm trợn với bộ râu quai nón như cướp biển của chồng đã thấy sợ hết hồn. Thế nhưng trong lần đầu tiên ấy, em đã thấy anh quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải.
PN - Ngày đầu tuần luôn là ngày vội vã và bận rộn với vợ, cả hai mẹ con đều phải ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một chút.
PN - Ví như cánh cửa mở lối đến ngôi nhà hôn nhân, đám cưới mang ý nghĩa khởi đầu một hành trình chung sống. Bao lời chúc tốt đẹp, sự chuẩn bị chu đáo cho ngày vui không nằm ngoài mục đích có khởi đầu hanh thông, lộ trình phía sau sẽ thêm phần êm đẹp. Nhưng, có khi đám cưới lại không phải chuyện do hai nhân vật chính tự quyết.
PN - Vừa trở về sau sáu năm du học ngành thời trang, em nhận được không biết bao nhiêu lời mời làm việc với mức lương hấp dẫn từ các công ty may. Vậy mà không hiểu sao em lại gật đầu với một nơi chẳng mấy tiếng tăm.
PN - Lý giải cho nhiều đêm mất ngủ vì phải chăm sóc chồng, không rời xa người đầu ấp tay gối nửa bước, bà Đinh Thị Thu (67 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) gói gọn: “Hai mảnh đời tình trong kháng chiến/ Vẫn còn nguyên vẹn theo tháng năm”. Tình yêu là sức mạnh đưa bà vượt qua bao khó khăn, trắc trở.
PNO - Tôi đọc bài Bàn tay vợ trên Báo Phụ Nữ và thấy thú vị với sự ghi nhận của tác giả về khả năng chăm chút gia đình của người vợ. Với mẫu người phụ nữ đó, tôi hay gọi vui là “phụ nữ vô số giỏi”, tức là ngoài việc đảm bảo công việc ở cơ quan còn làm tốt vai người vợ, người mẹ trong gia đình cùng khả năng ứng xử tuyệt vời với quan hệ họ hàng và xã hội.
PNO - Điều quan trọng là bạn hãy tìm hiểu, cảm nhận thật chính xác xem người bạn trai này có thật sự yêu thương bạn, thật sự trân trọng bạn và tình yêu của hai người hay không?
PNO - Cứ ngồi đó và thầm ước về một chàng bạch mã hoàng tử thì đúng là "giấc mơ chỉ là giấc mơ". Phải hành động thì mới tìm ra người bạn muốn được ở bên và bạn cũng phải hoàn thiện mình để trở thành cô gái mà mọi chàng trai khao khát.
PNO - Vợ được cử đi đào tạo nghiệp vụ ở tỉnh một tuần, chồng cũng vui không kém gì vợ. Gì chứ việc này chồng ủng hộ cả hai tay. Vậy mà, vợ mới đi ngày đầu tiên, chồng đã “nếm mùi” cay đắng của cảnh “gà trống nuôi con”.
PN - Sau ba năm làm vợ, hai năm biệt tích xứ người, cuộc sống của cô đầy đau khổ, mất mát. Nhưng, rồi cô cũng có được hạnh phúc. Ôm chút hạnh phúc muộn màng trên tay, cô tự nhủ sẽ giữ gìn, nâng niu cho đến cuối đời.
PNO - Người Việt nào cũng… mê Khánh Ly cả, cái giọng khan mà trong, vang mà chân chất, đầy kỹ thuật mà như chả cố ý gì cả. Em mê cả Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà nhưng cả bốn bà hoàng này hát nhạc Trịnh dù có hay mấy, em vẫn chỉ…ghiền Khánh Ly.
PNO - Bạn cần tìm hiểu và có cách trò chuyện điềm đạm, tôn trọng con, tôn trọng bạn của con và tình cảm của con, cảm xúc của con… thì may ra mới có tác dụng, chưa nếu chỉ phủ nhận và sỉ nhục, bạn sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa yêu đương” mà thôi.
PN - Trên tạp chí Glamour của Mỹ, nhà nghiên cứu tâm lý Andrea Meyer sau khi phỏng vấn hàng trăm cặp tình nhân và vợ chồng đã chia tay hoặc đang sống hạnh phúc bên nhau, rút ra nhận xét: “Ngày nay có tình yêu không khó nhưng giữ được tình yêu bền lâu mới khó”.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Năm 18 tuổi, em đã nghĩ mình tìm thấy được một nửa thật sự.
PN - Như mọi gia đình mẫu mực khác, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng cãi nhau chí tử. Mà khi đang cãi nhau thì biết đấy, thường người ta thấy ghét nhau đến mức muốn xúc đất đổ đi.
PNO - Chị tôi mới vừa mang thai. Trong câu chuyện của mình, chị đều kèm theo một câu “Cầu mong nó là con trai”. Hỏi lý do, có phải nhà chồng “trọng nam khinh nữ”, chỉ muốn cháu trai hay không. Chị bảo rằng, mình không hề bị áp lực từ việc đẻ trai hay gái, mà có cảm giác sinh con gái ra thì… tội nghiệp cho nó. Mình phận đàn bà, chịu nhiều vất vả, bất công, khổ sở từ bé, nên giờ không muốn con phải đối mặt với những điều như vậy. Là con trai, nó sẽ đỡ áp lực hơn!
PNO - Bây giờ không phài là bạn “phải làm gì để quên bạn ý” mà là bạn hãy “chú tâm vào học đề thi đỗ Đại học” , lo cho tương lai của mình. Khi bạn đã có những mục tiêu đúng đắn để đi tới, bạn sẽ bỏ bớt lại được sau lung mình những hành lý quá nặng nề trì kéo – là tình yêu học trò kia.
PNO - Em của FB như một thiếu nữ có nỗi buồn u uẩn, tâm hồn lãng mạn nhưng quá đỗi mong manh và trống trải. Sáng nào đầu mỗi ngày em cũng post một câu thơ, một bài hát hay tệ hơn nữa là những lời lẽ buồn bã, hoang hoải, cô đơn , những lời lẽ kêu gào cho một kiếp phụ nữ không có bờ vai để nương tựa, thậm chí một cõi lòng đang để ngỏ chờ ai đó bước vào.
PNCN - Anh vẫn nhớ tới em, khi lái xe đi làm trên con đường dẫn vào ngôi nhà quen thuộc. Em không còn ở đó, nhưng anh như trông thấy dáng nhỏ chấp chới niềm vui chạy ra trước cổng, chỉ để “nhìn nhau một thoáng” khi anh gọi điện bảo: “Anh sắp đi qua nhà em”. Xe anh lướt qua rồi, anh mới tả chiếc đầm em đang mặc mà nén cười nghe giọng em ngơ ngác bên kia đầu dây: “Ơ, anh đi qua lúc nào? Lần sau anh phải bấm còi nhe!”
PNCN - Nhiều cặp vợ chồng trẻ đang mặn nồng, bỗng trở nên mâu thuẫn, xung đột triền miên khi thành viên thứ ba ra đời. Đặc biệt, các bà vợ trở nên dữ dằn với chồng, dễ cáu gắt và luôn trong tâm thế sẵn sàng nổi loạn. Vì đâu có chuyện này? Các ông chồng nghĩ gì khi những bất ổn đó bất ngờ bị vợ phơi bày với bàn dân thiên hạ?