Bạn đừng quên, nếu cuộc đời này chỉ toàn chuyện u buồn thì sao cây táo lại nở hoa(*). Mọi sai lầm đều có cơ hội sửa chữa, ngoại trừ cái chết.
Đã hơn 27 năm tôi yên phận lo nội trợ, chăm sóc ba má chồng. Nay tôi thấy mình già nua và lạc hậu, bạn bè năm xưa đứa bay nhảy, tự do, chỉ có mình cứ quanh quẩn ra chợ, vô nhà...
Căng thẳng kéo dài trong đời sống vợ chồng có thể là nguyên nhân gây ra trầm cảm. Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ mới đây đã công bố nghiên cứu chỉ ra căng thẳng trong hôn nhân khiến người trong cuộc dễ bị tổn thương, chán nản.
Các cô hồng nhan tri kỷ đang là nỗi ám ảnh của hội các bà vợ chúng tôi. Nhưng mấy anh chồng thích sưu tầm tri kỷ ơi, các anh có biết vợ cũng rất dễ thành tri kỷ của người khác hay không?
Các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng chỉ cần nhìn thấy cách một cặp đôi cư xử với nhau, ví dụ như trong một cuộc đi bộ, họ có thể nói rất nhiều về mối quan hệ của cặp đôi đó.
Tôi yêu anh bởi tuổi thơ cay đắng anh trải qua, yêu anh từ đôi mắt đầy ý chí quyết bám trụ ở Sài Gòn, quyết đổi đời... Một đám cưới 'vợ nhặt' diễn ra trong nước mắt - xóm trọ nghèo.
Đàn ông làm ra tiền hay lùi lại phía sau lo cho con cái cũng đáng được trân trọng. Không ai coi thường nhau vì điều ấy, mà chính thái độ sống tự tin hay sĩ diện mới là vấn đề.
Phụ nữ tuổi Dần thực sự 'sát phu' nếu người đàn ông của họ yếu đuối, đớn hèn và bạc nhược.
Làm dâu đã 12 năm, dù vẫn chẳng thích thú gì chuyện nhà cửa cơm nước, nhưng bên anh chồng không nề hà việc rửa chén, quét nhà, hạnh phúc của vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Minh Uyên vẫn tròn đầy.
Chị nổi tiếng cá tính, dám sống và làm những điều mình thích. Đôi khi tôi nghĩ, nếu người phụ nữ nào cũng dám nghĩ, dám làm như chị có lẽ chẳng phải khổ.
Trước mặt đàn ông cứ việc ngây thơ yếu đuối vụng dại, còn sau lưng có biến hóa thành… quỷ sứ gì cũng được! Suy nghĩ ấy không phải là cá biệt.
Nếu muốn nước bớt sôi, người ta dùng hai cách. Một là đổ thêm nước vào nồi, hai rút bớt củi đáy nồi. Phụ nữ thông minh, khôn khéo là biết rút củi đáy nồi, chứ không phải đổ thêm nước cho cái nồi đang sùng sục sôi.
Trách mắng đàn ông tồi tệ, chị em cũng nên nhìn lại. Trước một người đàn bà áo quần nhăn nhúm, đầy mùi hôi so với trước một người gọn gàng, thơm tho và sạch sẽ, đàn ông sẽ muốn gần ai?
Những anh chàng lăng nhăng thường nhón nhiều ở mũi bàn chân nhiều hơn là sử dụng trọng lực ở gót chân, họ cũng lắc vai và đầu nhiều khi nói chuyện hoặc đi lại để tạo ra sự thu hút với người khác.
Chị khiến anh dần khoanh tay lại, sống vừa vặn trong cái khung mà chị luôn chì chiết, áp đặt...
Rất nhiều chị em tuổi không còn trẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông của mình. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc ấy, họ đành gửi trứng cho dịch vụ trữ lạnh, hi vọng một ngày được lấy ra...
Đàn bà thông minh không hạnh phúc, thậm chí không lấy được chồng. Đàn bà thông minh quá thì đàn ông sợ.
Duyên muộn có khi là duyên đẹp, bởi khi cây đủ độ chín sẽ cho những hoa thơm quả ngọt.
Lấy được một người phụ nữ chu toàn, đằm thắm và có số vượng phu sẽ là sự hoàn mỹ lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông.
Loáng thoáng giữa những tiếng chửi bới inh tai, dường như có tiếng ai đó kêu lên: 'Soái ca đâu rồi? Cái tay chính chủ gây nên cuộc ghen tuông khốc liệt này, anh ở đâu?'
Sợ rằng việc phơi bày quá khứ khiến anh sẽ bỏ rơi nên em đã giấu nhẹm đi tất cả. Nhưng khi anh càng hối thúc việc cưới xin, em càng lo sợ...
Chồng là của bạn, nhưng nếu đánh ghen tàn bạo và bất chấp luật pháp, thì hình phạt cũng là của bạn. Con cái nheo nhóc, cha mẹ ô nhục cũng là dành cho bạn...
Ghen là một biểu hiện của nhân cách ái kỷ, mà một trong các triệu chứng cơ bản là thiếu sự đồng cảm, không nhận thức và chia sẻ tình cảm, nguyện vọng của người khác...
Chấp nhận đi qua nỗi đau, là chấp nhận một cơ hội làm lại cuộc đời. Còn giải quyết lòng thù hận bằng ghen tuông, chỉ là cách ném tương lai mình và con cái mình vào muôn trùng u tối.
Một phụ nữ ở Sao Paulo, Brazil đã dùng lưỡi lam rạch toàn bộ quần áo của cô bồ tuổi đôi mươi rồi túm tóc bắt cô ta khỏa thân giễu khắp các tòa nhà quanh đó.