Nếu hôn nhân là một chiếc lồng chim thì ly hôn chính là cái then cửa. Nó có thể giam cầm cuộc đời bạn, nhưng cũng có thể mở toang cho một đôi cánh tự do, để bạn tung bay cùng nắng gió.
Hôn nhân có lẽ như những quân bài, mà cuối cùng người chơi phải tung ra hết, dù trước đó đã tính toán, xếp đặt thế nào.
Đã quá tuổi để mặc áo đôi, để đùa nghịch, để chọc cười hay ôm ấp nhau giữa nơi công cộng...? Nếu bạn suy nghĩ như thế về tình già thì đã hoàn toàn sai lầm!
Những kẻ đánh phụ nữ, những kẻ sử dụng đồng tiền để chà đạp người khác và tự cho mình cái quyền được làm “cái rốn của vũ trụ” là những kẻ hèn.
Nhắc đến Y Ban là nhắc đến những tựa sách có hai chữ đàn bà: Đàn bà xấu không có quà, I am đàn bà, hay Cuối cùng thì đàn bà muốn gì?… Người ta bảo văn chương của chị mang gương mặt đàn bà.
Mỗi sáng sớm cho đến bây giờ, chị đều viết cho chồng một tờ giấy nhỏ... Anh âm thầm đọc và cất vào ví cần thận như nâng niu mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc của chị.
Tò mò về chị, về người vợ đảm sáng nào cũng dậy sớm nấu những hộp cơm thật ngon cho chồng mang đi làm này, Phụ Nữ Online đã có cuộc trò chuyện ngắn để lắng nghe những chia sẻ về tình yêu, cuộc sống gia đình chị...
Rất nhiều các vụ án tranh chấp quyền nuôi con căng thẳng kéo dài, có khi giằng co cả chục năm, đến khi đứa trẻ trưởng thành...
Trong suốt hai năm, bé G.L bị cách ly khỏi gia đình bên nội và cha. Anh T. cho biết, nhiều lần đến thăm con đã không được chị N. tạo điều kiện...
“Hãy yêu chàng theo cách mà chàng cần, chứ không phải theo cách mà bạn quy chụp là chàng cần…”
Ngày như ngắn hơn, đêm dường như dễ dỗ giấc hơn, mọi buồn phiền nhỏ nhặt của cuộc hôn nhân tẻ nhạt đã không còn quá ám ảnh nữa, bởi nàng đã có mối quan tâm khác ngọt ngào...
Xăm hình trước nhất để chiều chuộng cảm xúc bản thân, nên mỗi hình xăm và vị trí xăm đều có ý nghĩa đặc biệt.
Trên thế giới hiện chưa có quốc gia nào có luật người lao động không được xăm mình, nhưng thực tế...
Ngoài tính cách, suy nghĩ, tuổi thuộc con giáp nào cũng là yếu tố quyết định. Với những người cầm tinh 3 con giáp sau đây thì gia đình mới luôn là ưu tiên số một.
Bất ngờ trước hành động hỗn hào của em, tôi chỉ kịp nói trong nước mắt 'Từ nay đừng gọi chị là chị dâu nữa, là người xa lạ!'.
Bạn nghĩ sao trước chia sẻ của một giảng viên đại học? Khi còn ngồi trên ghế trường đại học, thầy tôi đã nói như vậy!
Sáng hôm đó, sếp lùi lại sau lưng tôi, thì thào: “Có đem theo đồ trang điểm không?”. Câu hỏi này ngang bằng động đất.
Nếu chỉ là mất cân đối trong thu nhập thì khó có thể dẫn đến ly hôn; nhưng khi nó kết nối với những vấn đề lớn khác không thể giải quyết thì đổ vỡ rất dễ xảy ra.
'Thế là của ai? Nhà có 2 người, không phải của em, không phải của anh, chẳng lẽ là của ma à?'
Mọi thứ chỉ cố tình nhốt tự do của con người bằng những luật lệ nào đó. 'Ai có thể cột được gió đi hoang', khi tình yêu không còn, thì giữ làm chi một con người chỉ còn cái xác bên ta?
'Với chúng tôi, tờ giấy hôn thú chỉ là một tờ giấy, nó không có ý nghĩa gì nếu như người ta không yêu nhau và không sống với nhau bằng cả trái tim'.
'Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí', anh chị chiến đấu mỗi ngày với căn bệnh hiểm nghèo của mình bằng sự chia sẻ, thấu hiểu và cả tinh thần lạc quan...
Một ngày nọ nhìn mình trong gương, dù cố nghiêng đầu sang trái hay sang phải, dù nụ cười đầy nghị lực rạng rỡ trên môi, vẫn không tìm thấy đâu cái ánh sáng long lanh, lung linh trong mắt nữa.
Cứ mấy hôm lại có một kiểu đánh ghen mới. Trong cơn giận dữ tối mắt, khi lửa hờn ghen xông lên tận óc, các chị đã tự biến mình thành lũ mèo say máu, cào cấu cắn xé nhau để giành giật thứ gọi là 'chồng'...
Đến một ngưỡng chịu đựng nào đó và nhận thấy không thể cứu vãn được hôn nhân thì hãy nghĩ tới chia tay. Sự sống là vô giá và tự sát không bao giờ là giải pháp tối ưu.