Những ngày này, có lẽ Tổng thống Nga Putin đang rất phiền vì đến đâu cũng nghe nhắc chuyện 'người mới của vợ cũ tổng thống'. Mà chẳng riêng gì ông Putin, cụm từ 'người mới của người cũ' luôn rất được cộng đồng quan tâm.
Họ đã và đang là thần tượng của rất nhiều fan nữ. Trong gia đình nhỏ, họ càng lung linh qua lời kể yêu thương của người bạn đời.
Ngày ấy, ông bà lấy nhau không phải vì tình yêu, cũng chẳng có lấy dù chỉ một ngày tìm hiểu. Đến tận hôm đám hỏi, bà mới được biết mặt người đàn ông sẽ trở thành chồng mình.
Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao mỗi ngày mình phải mang cái túi to đùng bên người? Trong đó có bao nhiêu thứ cần thiết cho bạn, bao nhiêu thứ bạn cố nhét vào chỉ với lý do 'biết đâu sẽ cần'.
Dân tình chưa hết xôn xao cười cợt chuyện một cụ ông ở Hải Phòng kết hôn với cô gái đáng tuổi cháu.
'Cứ mỗi lần tôi nói chia tay thì lại có số điện thoại lạ nhắn đến quấy rối, uy hiếp sẽ gửi tin nhắn, clip 'nóng' cho chồng tôi và phá không cho tôi vào biên chế', chị T. kể.
Hương cúi mặt nghẹn ngào khi nước mắt chực tuôn ra nhưng cô cố kìm vì đang trong bàn ăn cơm cùng cả gia đình. Nỗi đau khổ tuyệt vọng khiến cô nghĩ ước gì có một phép màu làm mình trở nên mạnh mẽ hơn.
'Bớt đi mảnh vải để tăng hạnh phúc, chẳng mất gì, sao bạn chưa làm?' - chị Nhi ngời ngời vui sướng chia sẻ chuyện nhờ ngủ "nuy" mà hôn nhân được giải nguy.
Khi chúng em đến với nhau, anh đang có vợ, một con. Anh nói, không còn tình cảm với vợ, chỉ vì con nên giữ gia đình. Em dứt khoát không làm người thứ ba tranh đoạt chồng người khác.
Một xã hội bận rộn mưu sinh, nhiều thứ phải lo toan, khiến sex hay cả tình yêu dần chỉ là thứ yếu, có cũng được, không cũng chẳng sao. Làm sao đây? Chẳng lẽ đành bó tay chịu thua?
Hãy thoát ra khỏi nó, bắt đầu một cuộc đời mới cho chính mình. Hãy giải thoát cuộc hôn nhân sống mòn của mình trước đi, chứ đừng để sự dối trá lừa gạt phủ lên một cuộc đời.
Bạn không thể ở bên nhau suốt cả ngày - bạn đi làm, chăm con, bạn còn những sở thích riêng và bạn bè. Nhưng khoảng thời gian trước khi đi ngủ quý báu biết bao, hãy cùng nhau với 11 quy tắc này xem!
'Lúc chồng phát hiện ra chuyện ấy, mình ngỡ anh ấy sắp sửa giết mình đến nơi, mắt anh ấy đỏ ngầu, anh ấy gục xuống rồi vùng lên…'
Họ là những người phụ nữ nhìn bình thường nhất.
“Trên tất cả, tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi muốn chứng minh bất cứ điều gì. Tôi không muốn chứng minh bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn sống…”
Tôi thật sự bất ngờ trước sự thay đổi của nữ ca sĩ lộng lẫy ngày nào. Cô đã trở thành 'bà nội trợ' dép lê áo thụng, thu vén khéo và không màng gì khác ngoài việc con ngoan, chồng vui khỏe.
Phần nào đó là có lỗi, nhưng phần nào đó cũng là những kẻ đáng thương. Khi nào có lỗi, khi nào đáng thương có lẽ chỉ bản thân những người trong cuộc mới trả lời rõ nhất.
Sóng gió bất ngờ đổ ập xuống... Đối với tôi là bất ngờ, còn với anh mọi thứ đã được tính trước.
Hai chị em khóc nghẹn trong phiên tòa ly hôn tại TAND H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre khiến những người có mặt đỏ mắt.
Ba năm chờ đợi “giấc mơ Mỹ”, tóc chị chuyển bạc. Hai đứa con đã bỏ học chờ xuất cảnh, giờ chỉ quen chân đi chơi.
Đàn bà chúng ta cứ hay ảo tưởng. Thích lấp lánh. Ưa những tình tiết lãng mạn, mơ màng. Mà hôn nhân thì như một cuốn phim chậm buồn, tẻ nhạt đầy trách nhiệm...
Đôi khi các diễn viên sống thật với vai diễn yêu đương của mình đến nỗi khung hình của phim trở nên chật chội với tình yêu của họ.
Tôi đã từng nhiều lần hỏi người yêu câu đó mỗi khi đi qua tiệm áo cưới, anh chỉ biết xiết chặt tay tôi rồi lướt đi thật nhanh. Còn tôi len lén gạt nước mắt.
Nếu cho bản thân thì đâu cần phải làm những món mà mình… không phải là chủ thuê bao như vậy? Còn nếu làm đẹp vì chồng, thì thật sự có bao nhiêu ông chồng ưa đồ giả như thế?
Khi hai người đã không muốn chung đường thì dù có bước cạnh nhau cũng khác gì kẻ độc hành cô đơn.