Bạn đã trải qua bao nhiêu khóa học, bằng cấp cho sự nghiệp nhưng đã có khóa học nào dành cho cuộc hôn nhân của mình?
Hãy làm sao để không phải ghen như hai con mèo cái giành một người đàn ông? Làm sao để có quyền chọn lựa điều phù hợp và làm cho mình hạnh phúc thật sự?
Hẳn chị là người vợ, người mẹ chu đáo tận tâm. Hay đó là nỗi ân hận muốn bù đắp cho những khi lạc bước?
Bích gọi điện, giọng lí nhí thông báo hủy cuộc hẹn với lý do phải vào bệnh viện. Chị chưa kịp hỏi ai bệnh thì Bích nói nhanh: 'Chồng cũ em', ngắn gọn vậy rồi cúp máy.
Tại sao phải chọn giữa một anh nghèo mà tốt hay một anh giàu nhưng tệ? Phụ nữ nên tự tin và lạc quan rằng mình hoàn toàn có thể lấy một người đàn ông vừa giàu vừa tốt.
Mười ngày sau cuộc gặp lại đầy duyên phận ấy, anh chở thẳng cô ra nhà hàng, đặt tiệc cưới. Một quyết định nhanh, nhưng không chóng vánh vì anh biết mình đã quyết định đúng.
'Vợ chồng mình chắc lạ nhất xứ Tây Nguyên này rồi'. Quả thực, đây là cặp vợ chồng lạ, lạ từ cách quen nhau rồi cưới nhau chớp nhoáng sau hai tuần tìm hiểu, đến cách cư xử với bạn đời, quan niệm về hạnh phúc...
Hôn nhân là một sản phẩm thuộc quan hệ xã hội. Đã là một sản phẩm thì nó sẽ phát triển không ngừng, tiến hóa không ngừng.
'Gái khôn là gái biết yêu đúng chỗ, lấy ai giàu nghèo không cần biết, nhưng nếu anh ta có tiền mua một tô phở thì cũng phải biết nhường hết thịt bò tái cho vợ'.
'Những người đẹp' này chính là mẹ và em chồng, hai người mà em đang sống chung trong nhà. Hai người rất đẹp, nhưng là hai bông hoa chỉ để ngắm từ xa!
Hải nói với chồng khi hai người ngồi ở cái ban-công nhỏ xíu uống trà ăn mứt gừng: “Giờ mình có trăm tỷ chắc sẽ không còn hạnh phúc thế này, anh nhỉ?”. Nhơn - chồng Hải, gật gù đồng tình.
Có thể ngay lúc này bạn đang thấy hạnh phúc và vui vẻ vì một cuộc hẹn vào buổi tối, vì vừa được tăng lương, hay công việc suôn sẻ... Tuy nhiên, đó có thể chỉ là một cảm giác hạnh phúc thoáng qua.
Là một cô gái yêu hoa, tính cách lãng mạn nhưng chị tôi lại lập gia đình với một người đàn ông hết sức khô khan.
Chỉ có sự gắn kết, tình yêu đến vô bờ mới khiến họ hàng ngày luôn dành thời gian bên nhau để tạo ra kho ảnh này!
Theo các chuyên gia tâm lý, đây là mong muốn hoàn toàn có thể biến thành hiện thực, nếu hai người trong cuộc nắm vững và thực hiện 8 bước cơ bản sau:
Trong cơn ghen kinh khủng, Tuấn tuyên bố hủy hôn. Ba tuần sau, Tuấn làm đám cưới với một cô gái khác.
Sự kín đáo của người đàn bà hình như đang trở thành một thứ lạc hậu?
Một ngày, mình mở bừng mắt dậy khá sớm. Mình lật người sang bên và giật thót khi thấy một người đàn ông bên cạnh! Ai thế này? Người đàn ông này là ai?
Các diễn đàn phụ nữ đang dậy sóng chuyện ca sĩ Hari Won phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc về những cô dâu Việt lấy chồng Hàn đổi lấy cuộc sống sung túc. Một cô dâu Hàn quê miền Tây đã lên tiếng...
Chẳng cổ xúy chị em coi tiền trên tình, nhưng có phải cứ chọn yêu trai nghèo rồi sống khổ cực vất vả thì mới là một phụ nữ đàng hoàng?
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 4/7/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Sự thay đổi đột ngột nào ở người đàn ông luôn phải có nguyên cớ. Mà cái nguyên cớ ấy, suy cho cùng thường là sự thật đáng ngờ đến bất ngờ...
Chị bảo, đó là cái dại của đàn bà. Bị đánh bị mắng cứ nín nhịn nghĩ rằng từ từ người ta sẽ sửa. Nhưng quên câu “được đằng chân lân đằng đầu”...
Tình yêu và hôn nhân thường đến từ duyên số. Điều đó sẽ được chứng minh qua 9 cặp đôi dưới đây.
Trạng thái trên facebook cô bạn tôi sáng nay là: “Phụ nữ ngoài ba mươi chỉ mong có một bờ vai đủ vững để tựa vào khi mỏi mệt”.