Ở một vùng quê, những đàn trâu trùi trũi “ngầu lòi” lại nhất mực theo “chỉ đạo” của những phụ nữ bé nhỏ, tay cầm cái roi cũng nhỏ bé…
Trong cái khó ló cái khôn, tôi bắt đầu ủ mưu khởi nghiệp. Nhưng, làm gì ra tiền bây giờ ?
Xã hội luôn sẵn những cái “chuẩn” để những ai vô tình hay cố ý không tuân theo bỗng thành kẻ lội ngược dòng và trở nên dị biệt.
Có những giấc mơ, để đạt được, các cô-gái-của-chúng-ta đã phải chấp nhận trả bằng máu và nước mắt…
Hồi THPT, đọc trích đoạn “Trao duyên” của Truyện Kiều, có lẽ không mấy học trò hiểu được hết vẻ tao nhã của câu: Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.
Nhiều người cảm thấy tự tin khi khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu. Nếu điều kiện kinh tế không cho phép, có nên đầu tư quá nhiều vào quần áo?
Sau những ngày tết, một trong những cách lấy lại sự thon gọn khá dễ dàng và hợp lý là ăn chay.
Ngày Valentine, đừng quá quan tâm đến chuyện mình có đôi hay lẻ đôi, vì tình yêu vốn dĩ luôn bao la và chưa bao giờ là "của riêng" của tình nhân.
Để thu xếp một điều gì, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải có sự tĩnh tâm.
Bình an là khi ta biết hưởng thụ những thứ đang có thay vì than tiếc những thứ mình chưa đủ, là khi ta biết tri ân những điều tốt, người tốt...
Nhiều người thắc mắc không hiểu sao tôi lại thích tết đến vậy. Chẳng lẽ tôi không thấy mệt, không sợ tết hay sao?
Có thể ví COVID-19 như cái rổ để ta đặt tất cả vào đó và xóc lại để rồi mọi thứ được sắp xếp lại hợp lý, gọn ghẽ hơn.
Mỗi sáng sớm, những buổi tối thư thái ngồi bên nhau để cùng nhấp một ngụm trà ấm, thực ra chỉ cần một chút tâm ý cùng nhau và vì nhau.
Tư tưởng “làm cả năm ăn ba ngày tết” khiến nhiều người vẫn muốn chi nhiều tiền sắm sửa cho năm mới.
Mẹ chồng thay đổi cách nhìn về việc ăn uống ngày tết nên nàng dâu có cơ hội nghỉ ngơi. Cả nhà quây quần bên nhau, thay vì tất bật trong bếp.
Khi biết ơn cả những điều nhỏ nhặt nhất, người ta mới trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua trong đời, mới thấy cuộc đời này đáng sống và ý nghĩa hơn.
Cứ hướng về phía ánh sáng trước mặt, bóng tối sẽ ở lại sau lưng.
Bạn hãy tự trả lời 3 câu hỏi trước khi mang và mua một thứ gì đó về nhà. Hãy áp dụng ngay khi mua sắm tết năm nay.
Nếu ai cư xử với ta không đúng thì ghi: “Quá khứ đã qua, đã xong, đã kết thúc. Tôi dễ dàng quên đi chuyện cũ, dễ dàng tha thứ cho họ”.
Tết an nhàn hay vất vả đều là từ mỗi người mà ra. Biết đủ là đủ. Không an lạc tự trong lòng, thì làm sao an lạc trong tết đây?
Cuối năm rất hay làm lòng người bao dung, tha thứ, theo kiểu “chuyện cũ mình bỏ qua”. Và đây cũng chính là lúc bạn nên rong chơi đôi chút, bạn à!
Tôi phải là một bà mẹ tử tế một cách tự nhiên, không bị ép buộc, khi đó tôi mới có thể dạy các con sống tử tế
Tôi cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi của mẹ - niềm vui khi có người còn nhận ra mình của thời lộng lẫy hôm qua...
Chúng tôi chỉ mong bọn nhỏ biết thương, biết nhớ cội nguồn. Người có ký ức đẹp, nhất định sẽ là người sống có tình.
Những câu hỏi kiểu “cuối năm thưởng nhiều không” hoặc “đi đâu, ăn, mặc gì” trở nên kém duyên, lạc lõng. Còn được thở chẳng phải đã là một đặc ân sao?