PNO - Khi bạn dạy cho trẻ rằng phải thu xếp dọn dẹp đồ chơi hay nhà cửa sạch sẽ thì bạn đừng quên một điều: phải làm sao cho trẻ thấy bất kỳ công việc nào cần làm cũng phải mang đến niềm vui thích cho chính bản thân mình.
PNCN - Từ thời còn thanh niên, ba đã uống nhiều rượu. Uống như một thói quen, không thể bỏ. Có lúc bị “nhằn” quá, ba giảm chút ít cho mẹ và ông bà yên lòng, nhưng chỉ được vài ngày, sau đó ngựa lại quen đường cũ.
PNCN - Khi còn ở tuổi mầm non, con gái tôi rất ngoan ngoãn, lễ phép. Cháu tự giác đi thưa về trình, khi chào thì khoanh tay cúi đầu, người lớn đưa vật gì thì đón nhận hai tay.
PNCN - Mới ngày nào tớ vẫn còn đỏ hỏn trong vòng tay ba mẹ, luôn được chiều chuộng và mọi thứ đều là của riêng tớ. Vậy mà chẳng bao lâu sau đó, tớ được gắn thêm cái mác anh Hai, nghe “oách xà lách” lắm.
PN - Không ít bậc cha mẹ vì quá yêu thương nên luôn trong tâm trạng phập phồng lo lắng con cái bệnh tật hoặc gặp phải những điều không may. Họ nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập con cái. Tâm lý “bất an” này dần dần sẽ ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ, hành vi của trẻ.
PN - Nhiều ông bố bà mẹ rất sợ con mình bị ảnh hưởng bởi mặt trái của Facebook (fb), nhưng đã vô tình “bắc cầu” cho con từ việc trang bị điện thoại di động với đầy đủ chức năng. Họ nghĩ rằng sẽ quản lý được con bằng cách không cho con mang điện thoại khi đến trường, hay con chỉ được phép sử dụng sau khi hoàn thành bài vở. Thế nhưng, tuổi “teen” vốn ưa khám phá, các cháu có đủ cách để “qua mặt” bố mẹ.
PNO - Được bắt gặp cùng Charlotte và bố mẹ bé dạo phố, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào lần đầu lên chức ông bà ngoại.
PN - Trời mưa, mẹ đến trễ, thấy con giấu vội hai tay ra sau, mẹ bực mình quát hỏi, con chầm chậm xòe ra các ngón tay đã “móp méo” do ngâm nước. Không cần hỏi, mẹ cũng biết nãy giờ con tranh thủ vọc nước, đến mức da tay bị nhợt nhạt, nhăn nhúm lại.
PNCN - Cha mẹ lấy nhau khi cuộc sống còn khó khăn nên thống nhất sẽ “kế hoạch”, chưa vội có em bé, nhưng chỉ sau một tháng, mẹ cấn thai. Thời gian đầu, cha mẹ khá lo lắng khi biết tin mình sắp có con.
PN - Ngoại tôi có một sạp rau nhỏ cạnh ngã ba đường, chỗ người ta vẫn thường họp chợ. Sạp tre, rộng bằng chiếc giường đơn được bày ra sau vài tháng ngoại chuyển về thị xã sống với dì Mai. Sạp chẳng có gì nhiều ngoài mấy mớ rau mua đi bán lại, thêm nải chuối mắn, ít cá khô và khoai sắn theo mùa.
PN - Mấy hôm nay trở trời, xứ Huế vào mùa mưa mô gió nấy, lạnh và ướt, mẹ kêu mệt, Út mời bác sĩ về khám tận nhà, lấy máu đi xét nghiệm. Có kết quả, mẹ cất kỹ, chỉ nói: “Bác sĩ nói đau nhưng chưa cần uống thuốc, không đi bệnh viện mô. Mẹ đi, ai thắp hương hàng ngày cho ba bây”!
PNO - Mãi hai tuần sau khi chào đón công chúa và hoàng tử song sinh đầu lòng, ông hoàng Monaco Albert II và bà hoàng Charlene mới công bố hình ảnh đáng yêu của những thiên thần bé nhỏ.
PN - Sáng cuối tuần, ở một quán kem hạng sang, trẻ con và người lớn tấp nập. Tại góc lầu, nơi quán chừa ra một khoảnh nhỏ làm khu vui chơi cho trẻ em, ồn như vỡ chợ. Mấy đứa trẻ lăn lê bò toài lên cái cầu tuột bé xíu, tranh nhau chiếc máy tính bảng mở trò chơi điện tử, giành giật mấy cái bong bóng. Chốc lát lại có một đứa chạy ra chạy vào méc mẹ, la hét đòi cái này cái kia, nhặng xị cả lên.
PN - Sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để có một tuổi già hạnh phúc, có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thật là một sai lầm lớn khi ta nghĩ rằng già sẽ đến từ từ, cứ từ từ mà thích nghi, mà lần lượt giải quyết mọi chuyện. Không đâu. Già nó xồng xộc trên trời rơi xuống, dưới đất vọt lên.
PN - Má có sáu người con. Nhà nghèo nên khi con cái lấy chồng lấy vợ, má không có gì đáng gọi là một món để cho. Nghĩ xa nghĩ gần, má quyết định, mới cưới nhau thì về ở chung với má, chuyện ăn uống coi như chỉ thêm cái chén đôi đũa, hai đứa tiết kiệm được tiền chợ. Góp gió thành bão, cứ vậy, lần lượt mỗi cặp vợ chồng ở với má vài ba năm, khi ra riêng có được ít vốn. Rồi thì vợ chồng trẻ bận bịu công chuyện làm ăn lại đem con nhỏ về gửi cho má.
PN - “Con bé lớn rồi, đã đi học lớp 1 nhưng có lúc lại hỏi những câu ngộ ghê”, chị bạn tôi chép miệng. Tôi hỏi: “Cụ thể ra làm sao?”. Chị bảo: “Chẳng hạn, cháu chưa biết các loại cây cỏ, muông thú… có sắc màu cụ thể như thế nào. Hôm nọ dẫn cháu về ngoại, lúc xe chạy qua cánh đồng làng, cháu níu tay bố và nói: “Bố ơi! Con trâu kìa, ngộ quá héng”. Tôi nhìn ra thì thấy… con bò!”. Chồng tôi mới giải thích ngắn gọn: “Con trâu nó màu đen, con à, còn con bò thì màu vàng”. Con bé à lên ngạc nhiên. Thấy thương quá”.
PN - Từ David Beckham đến Bộ trưởng Tài chính Anh đều vào bếp đảm nhiệm bữa ăn cho gia đình. Đã đến lúc chúng ta cần ghi nhận những cố gắng của phái mạnh.
PN - Không còn là chuyện của ai khác, những vị khách mời, diễn giả đã kể câu chuyện bạo lực gia đình (BLGĐ) của chính bản thân để minh họa cho tham luận tại tọa đàm “Phòng chống bạo lực - Thực trạng và giải pháp” do Hội LHPN TP.HCM tổ chức sáng 23/12, dưới sự tài trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - Unicef. nhiều câu chuyện bạo lực khiến người nghe sởn gai ốc…
PNO - “Khi tham gia ngày hội “Lưu Giữ Khoảnh Khắc – Lớn Khôn Khỏe Mạnh” tôi cảm thấy thực sự rất khác biệt. Không chỉ trẻ con được vui chơi được học thêm những điều mới mà các phụ huynh cũng được học được chơi.” Chị Xuân Lâm, quận Ba Đình chia sẻ
PNO - Dù giữa cha mẹ và các con thường có những cuộc trò chuyện sôi nổi, thú vị về một vấn đề nào đó nhưng vẫn có vài điều con giữ cho riêng mình. Mong muốn được cha mẹ hiểu nhưng trẻ chẳng nói ra điều con rất cần.
PN - Cứ mỗi dịp Giáng sinh, tôi lại nhớ câu chuyện The Gift of the Magi (Món quà của những người thông thái) của nhà văn Mỹ O’Henry. Giáng sinh đến giữa những ngày tháng cực khổ trong căn hộ nghèo nàn của đôi vợ chồng trẻ.
PN - Vừa nghe con gọi điện báo sắp về nhà, mẹ đã hỏi dò: “Con đi xe đò hay xe máy? Thế có ai chở về không?”. Con hiểu được cái từ “ai” mà mẹ muốn ám chỉ. Mẹ sốt ruột khi thấy con gái bước qua tuổi ba mươi mà vẫn chưa có người yêu.
PN - Ngay sau khi HĐXX phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt y án hai năm tù giam về tội bức tử vợ, bị cáo Đỗ Ngọc Tỉnh (35 tuổi, ở thôn Trường Định, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bật khóc nức nở, ngồi bệt dưới sàn đất lạnh: “Trời ơi, giờ ai sẽ nuôi con tôi đây. Chúng còn nhỏ quá mà. Đã mất mẹ, rồi đây cũng sẽ không có cha chăm sóc nữa”.
PN - Vào một buổi sáng thức dậy, Thế Phong (13 tuổi) - con trai đầu của chị Hằng Nga ở Q.Tân Bình, TP.HCM hốt hoảng khi thấy đáy quần mình ướt đẫm, dù từ lâu nay cháu không hề đái dầm…