PN - * Tôi là cha của cô con gái 16 tuổi (được sinh ra khi mẹ cháu vừa bước qua tuổi 16). Nay cháu có thai với người yêu, mẹ cháu khóc rất nhiều và luôn trách bản thân. Các bệnh viện và văn phòng tư vấn đều khuyên: “Cách duy nhất giữ được tương lai cho cháu là bỏ thai”. Có người còn nói: giờ nó như quả bom nổ chậm trong nhà, mau dắt đi phòng khám tư nào đấy để bí mật xử lý rồi quên chuyện lỡ lầm này đi, thời buổi này mấy ai để ý đến chuyện trinh tiết… Cân nhắc mãi, cái thai đã được sáu tháng. Xin bác sĩ cho lời khuyên.
PN - Bạn rất thích nhìn, thích nựng nịu con trẻ. Thế nhưng bạn không thể biết được rằng khi bạn là bố mẹ, bạn cần phải có thần kinh bằng thép, sự chịu đựng bằng đồng, sự khoan dung của nước và cả… khiếu hài hước của những chú hề.
PN - Nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội trẻ em & gia đình (Children & Family Expo 2015) tổ chức vào tháng 8 năm nay, cuộc thi vui nhộn và thú vị “Bé đua về đích” do Bornrich và TBWA đồng tổ chức sẽ tưng bừng ra mắt vào Chủ nhật 29/3 tại Aeon Mall Q. Tân Phú, TP. HCM. Chương trình hoàn toàn miễn phí với rất nhiều phần thưởng, quà tặng cũng như các hoạt động hấp dẫn, bổ ích khác dành cho bé và cả gia đình.
PN - Gần hai mươi năm trôi qua, nhìn lại, mắt chúng tôi đã hằn vết chân chim mà vẫn thấy mình “nhí nhảnh” như ngày nào. Con cái của bạn bè trong nhóm đều là “con chung”, các con có tất cả bốn mẹ, thật vui, phải không các bạn?
PN - Lan và Nam đều từ quê lên Hà Nội học và làm việc. Yêu nhau từ hồi sinh viên, hiện tại công việc ổn định, hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, cuộc tình của họ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đặc biệt là Lan, cô đã rất vui khi biết được gia đình Nam dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, cô coi đó là một điều chắc chắn và tự coi mình như dâu con trong nhà.
PN - Dạy con vốn đã gian nan, dạy những đứa con ương bướng lại càng khốn khổ. “Mối họa” con cá biệt phải chăng là bất khả kháng, như người xưa vẫn quan niệm “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”?
PN - Chị Su lớn hơn em Si bốn tuổi. Chị Su hát hay, vẽ đẹp nhất trường và bơi giỏi. Em Si thì ngược lại: không thích hát, vẽ không đẹp và rất sợ nước. Tuy vậy, hai chị em rất thích chơi với nhau.
PN - Có những đứa trẻ rất bướng bỉnh, quậy phá, thích bày trò ngạo ngược. Cha mẹ nên xoay xở thế nào với đứa con “ngựa chứng” này?
PN - Mấy năm trước về quê, ba đưa con đi dạo chơi ở vườn nho. Con chạy tung tăng dưới giàn lá mát rượi, mê mẩn ôm từng chùm quả to mọng mà xuýt xoa mãi. Khi về nhà, con cứ năn nỉ ba mua dây nho về trồng.
PN - Thế giới ảo đang có vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống hiện nay. Sự ảnh hưởng không nhỏ của thế giới ảo đến trẻ em cũng là điều không thể xem thường.
PN - Trước thông tin một trẻ thiệt mạng bởi vướng chân vào con diều xảy ra mới đây, hay hai trẻ rơi khỏi tàu lượn ở khu vui chơi, các bậc phụ huynh (PH) không khỏi bàng hoàng. Những nơi lạ thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn những nơi quen thuộc. Vậy trẻ cần trang bị kỹ năng gì và PH hỗ trợ trẻ ra sao mỗi khi đến môi trường lạ? Là người trực tiếp dạy kỹ năng sống, cô Kiều Thùy Linh (giáo viên trưởng - Trường Ngoại khóa Tomato TP.HCM) chia sẻ:
PN - Trong bữa cơm có món xúp cà rốt, khoai tây. Trước giờ Bo chỉ thích khoai tây. Mẹ muốn dụ Bo ăn thêm cà rốt nên nói: “Đố con biết vì sao con người đeo mắt kính còn con thỏ thì không?”.
PN - Cứ vài tháng, người chị họ của chồng tôi từ quê vào với lỉnh kỉnh hành lý, phần nhiều là những món đặc sản quê nhà. Có món chỉ ăn trong vài ba ngày, có món có thể để dành dùng cả tháng. Chị bảo: “Thằng nhỏ thích cá bống sông Trà kho tiêu, mà món này thì để được lâu. Nó cũng thích phô mai, bánh nổ”. Chị mang theo cả lạp xưởng, xúc xích, xà phòng, kem, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Vừa vào đến nhà tôi, chị lật đật ra chợ mua tôm, thịt, trứng về kho một nồi to, để ngày mai mang đi thăm đứa con đang ở trại giam.
PN - “Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu” (Frank Tyger - họa sĩ biếm người Mỹ). Vấn đề là mỗi người có chịu liếc vào “kính chiếu hậu” để thấy hạnh phúc của mình hay không mà thôi…
PN - Ở tuổi già, hai chân như mọc dài ra, trở nên nặng nề, không chịu nghe lời ta nữa. Các khớp cứng lại, xương loãng, mỏng, giòn, dễ gãy… Ấy cũng bởi cả một thời tuổi trẻ đã “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” (Trịnh Công Sơn).
PN - Đang ngồi học bài, bỗng bé gái ngập ngừng hỏi: “Mẹ ơi, cô giáo dạy: Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con hiểu, ý muốn nói công cha cao như núi, nhưng còn nghĩa mẹ “như nước trong nguồn” là sao hở mẹ?”. Trước những câu hỏi oái oăm mà cũng cực kỳ đáng yêu ấy, có lẽ nhiều bà mẹ cũng ngắc ngứ. Làm thế nào để có thể dạy con hiểu được tình cảm, sự lo toan chăm sóc, lo lắng từng ngày... của người mẹ dành cho con?
PN - Tôi chia sẻ cùng chị tâm trạng bối rối xen lẫn lo lắng khi con gái mới 11 tuổi hỏi về phim sex. Có lẽ, đó là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh khi “bị” con trẻ hỏi về chuyện giới tính.
PN - Chú không là máu mủ, ruột thịt, cũng không họ hàng với nhà tôi. Chú là em kết nghĩa của bố tôi.
PN - Một hôm chỉ có hai mẹ con với nhau, con gái 11 tuổi của tôi chợt hỏi: “Mẹ ơi phim sex là gì? Sáng nay ở lớp học thêm có bạn đưa ra 1 cái đĩa và nói là phim sex, hỏi con coi không. Mấy bạn khác thấy vậy đòi mượn”.
PN - Trước những vấn nạn xâm hại trẻ, trẻ bị bắt nạt, bạo lực học đường, rất nhiều phụ huynh (PH) lo lắng, tìm cách phòng chống cho con. Với câu hỏi được nhiều PH đặt ra “tính cách trẻ như thế nào thì dễ gặp rắc rối trong mối quan hệ bạn bè?”, tôi trả lời rằng, trẻ thích chơi trội, không hòa đồng với tập thể, có những lời nói khó nghe, nói xấu người khác… hoặc trẻ quá hiền, giao tiếp kém đều bị thiệt thòi. “Còn trẻ như thế nào thì không trở thành nạn nhân (hay thủ phạm)?”, tôi khẳng định ngay: trẻ tự tin, có nghệ thuật ứng xử.
PN - Đa phần đàn ông xóm tôi đều là những “con sâu rượu”. Họ uống liên hồi, bất kể sáng chiều. Đàn bà xóm tôi cũng thật lạ. Ngày nào họ cũng canh me bình rượu, nếu không thì đi ra quán rượu canh chồng.
PN - Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Càng tò mò, lạ lẫm với thế giới xung quanh, trẻ càng dễ bị cuốn theo những rủi ro không ai lường trước được.
PN - Dì không đẹp nhưng “có duyên ngầm”. Ấy là tôi đoán vậy vì cổng nhà ngoại chẳng mấy khi thiếu bóng thanh niên lấp ló. Lúc còn nhỏ, tôi thường nhận được từ họ vài nắm kẹo dừa, cái chong chóng giấy, đôi khi còn được tặng cả kẹp tóc đẹp. Họ thường bảo tôi: “Trông giống dì Mai quá”. Mà chắc là giống thật. Dì vẫn thường nói vậy mỗi lần ngồi tết tóc cho tôi. Thế mà hình như dì chẳng tha thiết với ai. Người lớn trong nhà ai cũng sốt ruột chuyện tình duyên của dì, nhưng dì cứ bình thản.
PN - Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ nhỏ được báo chí đưa tin gần đây một lần nữa cảnh tỉnh người lớn. Từ chuyện các bé bị hóc hạt dưa, thạch rau câu, bị bỏng do nước sôi và mới đây là vụ bé Đạt 5 tuổi (Hóc môn) bị diều cuốn tử vong.
PN - Nhiều phụ huynh (PH) thường chỉ chú trọng dạy con các kỹ năng tự vệ, nhưng như thế chưa đủ. Bạo lực ở giới trẻ diễn ra ngày càng nhiều từ nông thôn đến thành phố. Không thiếu những vụ xâm hại trẻ em gây phẫn nộ cộng đồng. Ra đường thì sợ trộm cướp, không chỉ mất tài sản mà còn nguy hại đến tính mạng. Ngay cả môi trường giáo dục cũng không còn an toàn để các bậc PH yên tâm về con em mình khi bạo lực học đường trở thành vấn đề nóng trong những năm gần đây.