PN - Tôi không có cha mẹ nhưng không phải là trẻ mồ côi. Chỉ là tôi bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Tôi chẳng biết chút gì về bản thân mình. Thậm chí cả ngày sinh nhật cũng lấy theo ngày tôi được phát hiện đang khóc khản tiếng trước cổng chùa. Không một chút manh mối nào còn sót lại để tôi có thể đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình. Nhưng ai cần đoàn tụ cơ chứ khi họ đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi không chút thương xót.
PN - "Giây phút này trả lời câu hỏi lớn nhất của đời tôi, và đặt ra hàng nghìn câu hỏi mới", Catherine Turner, một em bé trong chiến dịch không vận Babylift, nay trở thành nữ nhà báo người Australia, nói về khoảnh khắc gặp mẹ ruột sau 30 năm xa cách
PN - Đau đớn, xót xa, căm phẫn đến nghẹn lòng là cảm giác của tôi khi xem và đọc bài phóng sự về các “ác mẫu” ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức - TP HCM)hành hạ trẻ em nhiễm HIV.
PN - Theo trung úy Đỗ Quang Hưng, Phòng CSGT đường bộ, phần lớn những hiểu biết của trẻ đều xuất phát từ hành động, thói quen của người lớn, đặc biệt là cha mẹ.
PN - “…Hai mươi bốn năm sau/ tình cờ đất khách gặp nhau/ hai mái đầu đều bạc/ nếu chẳng quen lung/ đố nhìn ra được/ liếc đưa nhau đi rồi/ con mắt còn có đuôi…” (Tình già, Phan Khôi, 1933).
PN- “Tâm lý gà mẹ” ở những người làm cha làm mẹ lại có dịp sục sôi khi những hình ảnh về việc bạo hành trẻ bị HIV tại trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) được lan truyền. Da thịt nào bị đánh mà chẳng đau, huống gì những đứa trẻ ấy còn quá non nớt, cả thịt da lẫn tâm hồn.
PN - “Sau khi ăn xong bữa, giáo sư cầm chén đưa cho người mẹ già 70 tuổi: “Mẹ, rửa chén đi nhé!””- câu chuyện cảm động dù không rõ nguồn gốc nhưng đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội…
PN - Tôi có "diễm phúc" được làm dâu một gia đình khá giả, nề nếp trong thành phố. Mới làm dâu gần 1 năm nhưng tôi cảm nhận rõ nỗi đắng cay của phận gái quê đi lấy chồng giàu.
PN - Có nằm mơ bà cũng không tin con bé Na lại hét lên như thế với bà. Nó bảo tại bà ác, tại bà nên mẹ nó mới bỏ đi.
PN - Một ngày thứ 2 đầu tuần trở nên u ám vì câu chuyện những trẻ em bị hành hạ, đánh đập ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức).
PN - Bữa nọ, tôi gặp dì ngồi thẫn thờ ngó mông lung tới phía hoàng hôn đang buông chậm. Bàn tay dì mân mê những cọng tóc, xoáy từng chùm vào lòng ngón tay hệt cử chỉ mấy cô con gái những lúc e thẹn ngại ngùng. Bất giác, dì thở dài, dạo này dì tìm tóc đen dễ hơn tìm tóc trắng...
PN - Tôi đã khóc khi lại đọc, lại thấy thông tin trẻ em bị bạo hành. Lần này là các trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức, TPHCM) bị các cô bảo mẫu đánh, dùng dép đập lên đầu, nhéo tai.... chỉ vì ăn chậm, ăn bị ói.
PN - Thỉnh thoảng, các bậc phụ huynh lại bàng hoàng, hoang mang trước thông tin tai nạn đuối nước của trẻ em. “Cho con học bơi là điều kiện cần, thế nhưng, còn có những kiến thức, kỹ năng an toàn giúp trẻ có thể tồn tại ở môi trường nước” - đó là chia sẻ của thầy Quách Kiện Sanh, giáo viên thể dục, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.
PN - Mới cưới chưa được hai tháng mà em và chồng đã giận nhau đến hơn chục lần, trong đó có ít nhất 3 lần em bỏ về nhà mẹ ruột khiến chị từ ngạc nhiên đến bàng hoàng.
PN - Tên thật của ông là Phạm Văn Hải (55 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM). Ông "Gỏi" là cách gọi thân thương gắn với nghề bán gỏi gần bốn chục năm của ông.
PN - Ngày mợ một tay nách con, tay xách túi quần áo về nhà cậu, má tôi đứng vách nhà nói qua: "Vợ thằng Út, bây qua đây chị nói nghe...".
PN - Cưới nhau gần 40 năm, gia tài của ba mẹ tôi là bốn đứa con, một chàng rể và hai cháu ngoại.
PN - Mẹ đã cho con những lời khuyên hay nhất. Tưởng như, dù có việc gì xảy đến, chỉ cần có mẹ ở bên là con sẽ vượt qua được hết. Mẹ luôn có câu trả lời.
PN - * Con 18 tuổi, học phổ thông trung học, phong độ và tươm tất vào loại nhất nhì trong trường. Được vậy là nhờ má khuyên con dùng những sản phẩm làm đẹp cho đàn ông (sữa rửa mặt, nước súc miệng, cây lăn nách khử mùi, kem cạo râu). Thiệt tình con cũng thích được khen đẹp, nhưng vẫn ngại một điều: làm điệu như vậy có bị thầy cô và bạn học đánh giá là… “pê đê”, “bóng” không, thưa bác sĩ?
PN - Bên cạnh bài học dạy trẻ biết cách cho đi, chúng ta càng nên giúp trẻ biết cách nhận.
PN - Tôi có hai đứa cháu tính cách khác biệt nhau. Bé gái rất thảo, có cái gì cũng chủ động san sẻ cho người xung quanh. Lớn một chút, bé đã biết nhường nhịn những đứa trẻ khác, nhất là những em nhỏ hơn.
PN - Cho trẻ chăm sóc súc vật sẽ giúp trẻ hình thành sự mạnh dạn, tự tin. Tuy nhiên, mối nguy từ côn trùng, súc vật đối với trẻ không hề ít, ngay cả thú cưng trong nhà. Ông Trần Tuấn Huy (Giám đốc Trung tâm Đào tạo giá trị sống - kỹ năng sống YMCA, TP.HCM) sẽ giúp phụ huynh trang bị một số kỹ năng cơ bản cho trẻ.
PN - Tình cờ tôi gặp lại chị trước cổng trường cấp II. Chị vẫn bán món xôi gói lá chuối. Khó có thể quên mùi nếp thơm lá chuối này. Mỗi buổi sáng, lũ học trò trong xóm thường chạy về phía hàng của chị, đứa nào cũng muốn mình được mua trước vì sợ trễ học. Chị bù cho mấy đứa chờ đợi bằng việc cho thêm nửa muỗng đậu phộng muối đường.
PN - Ngày mẹ đi bệnh viện sinh em, mẹ lo con ở nhà ba ngày sẽ rất nhớ mẹ. Không may em phải nằm viện nhiều ngày, thời gian trôi qua với mẹ thật dài.
PN - Xúc phạm đến bạn đời bằng lời nói là một kiểu gây thương tích không để lại dấu vết, không nhìn thấy được. Tuy vô hình nhưng hậu quả thì khó lường, bởi nó để lại sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn người bị bạo hành. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc tan đàn sẻ nghé khi người trong cuộc “bùng nổ”.