Hòn đá ngáng đường hạnh phúc

18/10/2025 - 06:00

PNO - Để hôn nhân hạnh phúc, cần cái nhìn đa chiều, bao dung và thấu cảm. Đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của đối phương để rồi thất vọng.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Phụ nữ khi kết hôn vẫn thường kỳ vọng quá nhiều vào đối phương. Người ấy sẽ mang lại hạnh phúc, mang lại chỗ dựa vững bền. Khi không được như ý, họ thường thất vọng, chán nản và đổ lỗi.

10 năm sau khi kết hôn, Hằng đã thôi không còn bất cứ hy vọng nào với Dũng. Hằng từng nghĩ Dũng sẽ là cây cao bóng cả, bảo bọc vợ con vô điều kiện, nhưng không phải vậy. Hằng tháng Dũng còn chu cấp cho cha mẹ, còn dành quỹ riêng để nhậu nhẹt với bạn bè và chơi thể thao.

Vị trí Hằng từng cho là số 1 trong lòng chồng, chỉ là cô - tình yêu duy nhất của Dũng - thật ra chỉ đồng hạng với những mối quan tâm khác. Và rồi Hằng thất vọng, yêu thương cũng nhạt dần.

Mỗi lần hội chị em tụ họp, Hằng hay kể tội chồng: nào là vô tâm, vô trách nhiệm, không chịu trưởng thành… Nỗi lòng của Hằng được vài chị em khác phụ hoạ: ông chồng nhà tôi cũng vậy…

Có lần, nghe 'bài ca chê chồng' muôn thuở của Hằng, tôi hỏi chồng dở tệ vậy sao không ly hôn cho nhẹ người? Hằng chột dạ, bối rối giây lâu rồi lắc đầu. Tôi biết sự vùng vằng của Hằng - cũng là tình trạng chung của nhiều chị em khác - là bởi Dũng không phải dở tệ, cũng không hoàn toàn vô tâm với vợ con.

Dũng vẫn mang phần lớn tiền lương về cho vợ, vẫn chia sẻ việc nhà, vẫn đối xử tốt với cha mẹ vợ. Dũng chỉ vướng khuyết điểm mà mọi đàn ông đều dính phải: hay bù khú với bạn bè, hứng lên thì đi chơi mất dạng, thỉnh thoảng lại quên đón con vì mải chơi…

Lẽ ra Hằng không nên chỉ chú tâm vào những điều chồng chưa làm được để rồi thất vọng, mà nên nhìn vào những gì Dũng đang âm thầm vun đắp cho gia đình. Những điều mà trong cảm xúc chán chường, Hằng đã bỏ qua, không lưu tâm.

Cũng có thể vì quá yêu chồng nên khi thất vọng, nỗi đau ấy nghẹn ứ, không còn chỗ cho những suy nghĩ tích cực. Hằng chưa từng thử đặt mình vào vị trí của chồng để nhìn nhận những gì anh ấy đã cố gắng.

Hôn nhân giống như trồng một cái cây, cả 2 phải cùng vun bón, chăm sóc. Nếu chỉ ngồi đó so sánh, chê trách, ai sẽ là người tưới tắm cho cái cây trổ hoa, kết trái?

Liệu những người đang khoe hạnh phúc ngoài kia, có mấy ai hôn nhân thật sự viên mãn? Cuộc hôn nhân nào cũng có vấn đề của họ, chỉ là cách người trong cuộc nhìn nhận thế nào. Nhìn người nhìn việc bằng ánh mắt bao dung, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Người ta hay nói đời sống là tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Người cau có, bi quan, thích phán xét, cuộc sống cũng sẽ trở nên đầy bi kịch và bế tắc.

“Có khi nào sự chê trách của em sẽ thành cái cớ, đẩy chồng em vào vòng tay phụ nữ khác. Em có nghĩ đến điều đó chưa?”, câu hỏi của tôi khiến Hằng chột dạ. Có thể Hằng cũng giống như nhiều phụ nữ khác, sở thích chê chồng chỉ là thói quen khó bỏ, chỉ để dìm hàng chồng, chỉ là “nói cho bỏ tức”, còn chuyện chồng lạc lòng hay ly hôn thì chưa bao giờ nghĩ tới.

Bước vào hôn nhân là phải buông bỏ cái tôi, là yêu thương và bao dung vô điều kiện. Đừng chỉ bám lấy những điều tiêu cực để bi kịch hoá hôn nhân, cũng đừng để những chuyện nhỏ nhặt trở thành hòn đá ngáng đường của mình. Hãy chắt lọc từ những điều bình dị để nhìn thấy giá trị lấp lánh của yêu thương. Đôi khi ngoái lại, sẽ thấy hạnh phúc ở kề bên.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI