Hồi xưa...

17/06/2013 - 16:46

PNO - PN - Nhiều người đàn ông mong có ngày nghỉ ở nhà với vợ con, riêng tôi, sao thấy khoảng thời gian đó cứ như cực hình. Bởi suốt ngày cứ phải ra vô gặp vợ. Xin đừng hiểu lầm là vợ chồng tôi chán nhau đến độ không muốn nhìn...

Ngày xưa cô ấy hay cười đến lạ. Nụ cười không phải đẹp như tiên nhưng làm cả khuôn mặt bừng sáng, yêu đời. Nhưng dường như với vợ điều đó ngày càng trở nên xa xỉ. Vợ thường nổi xung thiên, mắng con, la chồng. Chẳng vui sướng gì nếu phải ăn bữa cơm ngon trong không khí ngột ngạt, con cái nơm nớp e dè.

Không biết có mấy người vợ soi gương kịp thời, để nhận ra nét mặt nhăn nhúm khó coi của mình khi tức giận? Vẫn biết cuộc sống ngày càng áp lực, không riêng cho giới nào, đàn ông hay đàn bà. Nhưng đâu phải vì thế mà mình có quyền xả hết bực bội lên chồng con. Trong khi người ngoài, đồng nghiệp nếu làm cho vợ không hài lòng, thì vợ vẫn phải kiềm chế để giữ mối quan hệ, để giữ thể diện, đâu thể đùng đùng lên được.

Hoi xua...

Vợ tôi từng biết quan tâm tới bản thân, thơm tho gọn gàng. Hồi xưa, chỉ cần nhìn cách cô ấy cột tóc, kín đáo vuốt lại vạt áo thôi, là cũng đủ thấy đáng yêu lạ lùng. Đàn ông yêu bằng mắt, nên tôi cứ ngỡ sẽ mãi được ngắm vợ trong những trang phục khéo chọn, với những hộp phấn thỏi son nho nhỏ bí mật của phụ nữ… Thế mà bây giờ, vợ nhàu nhĩ qua loa đến khó hiểu. Ai đó ủng hộ hình ảnh người phụ nữ lam lũ chịu thương chịu khó, dành hết mọi thứ cho chồng con, tôi cho rằng như thế là có phần độc ác và không thực tế. Không biết lo cho mình, thì làm sao có sức khỏe để chăm sóc cho ai khác? Không biết yêu quý và trân trọng bản thân, tận hưởng cuộc sống, thì có thể biết người khác cần gì, muốn gì, hạnh phúc với điều gì?

Hồi xưa, ừ lại ngày xưa, cô ấy “ghi điểm” cũng vì “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Những lần mình thao thao trút tâm sự về hoài bão đạp đất vá trời của một người đàn ông, chẳng phải vợ đã cổ vũ bởi ánh mắt động viên kèm theo “bình luận” đó sao? Thế mà bây giờ… Chẳng lẽ lại than thở, mấy bà vợ sao nói nhiều không thể tả! Ai đó đã ví von rằng, vợ… thâm niên sẽ giống như cái ti vi trắng đen bị lỗi, chỉ thấy tiếng, còn hình ảnh thì… Có hơi hài hước thật, nhưng nghĩ cũng có phần đúng.

Đã bao giờ bạn nghe một người đàn ông kêu lên rằng, vợ càng ngày càng… dữ hay không? Chuyện thật chứ chẳng đùa. Tất nhiên, khi là vợ, là mẹ, đối diện với cuộc sống nhiều thay đổi, chẳng thể nào để vợ giữ mãi sự ngơ ngác nai tơ thời con gái. Nhưng hình như, nhiều chị em “tăng đô” một cách quá mức cần thiết.

Sao em thay đổi nhiều đến vậy? Có khi nào em hồi tưởng lại cái thuở ngày xưa và tiếc nhớ?

 An Nhiên

Từ khóa Hồi xưa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI