Ngày 23/4, Hội LHPN phường Bình An, quận 2 khai trương gian hàng thực phẩm miễn phí đặt tại số 177 Trần Não, quận 2.
“Bà con cần cơm cứ vào xếp hàng nhận nhé, không phân biệt ai đâu”. Lời mời chân thành ấy giúp chị Lê Thị Minh tự tin đứng vào dòng người.
Cả 15 ngôi nhà đều nằm trong các con hẻm nhỏ, có nơi, gia chủ phải mượn nhà hàng xóm hay văn phòng ban chỉ huy quân sự phường để tiếp khách.
Các gia đình đều khó khăn, nhưng họ không một lời phàn nàn mà hàng ngày vẫn động viên chồng con giữ gìn sức khỏe và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn ai hết, những người thất nghiệp hoặc đang phải làm việc cầm chừng rất mong dịch bệnh qua mau, để hành trình cơm áo mưu sinh được trở lại bình thường.
Tổng cộng có hơn 12 ngàn phần cơm sẽ được trao cho người lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào lúc 9g30 mỗi sáng cho đến ngày 26/4/2020.
Sáng 22/4, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đã đến thăm Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố nhân tháng chay Ramadan.
Hội LHPN Quận 6 nhận gia công sản phẩm khẩu trang kèm tấm chắn giọt bắn theo nhu cầu khách hàng.
Mỗi tối, cứ đến 20 giờ, chị em lại đến nhà cô Chí để nhận và chuyển thức ăn đang còn nóng sốt đến các chốt kiểm tra dịch bệnh.
Nhiều chị em ở quận 12 đã cắt rau trong vườn nhà và mua cá về tẩm ướp sẵn rồi đem tặng bà con nghèo khi bà con đến nhận gạo.
Những ngày con công tác ở khu cách ly, tôi từng lo lắng lắm. Nhưng con đi nghĩa vụ mà, công tác ở đâu cũng phải xông xáo, nhiệt tình thôi...
Những ngày này, trụ sở các ban ấp, nhà của nhiều cán bộ Hội tại xã Vĩnh Lộc B thành địa chỉ tương trợ dân nghèo.
200 phần ăn sáng gồm bánh mì, nước chanh dây vừa được trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Trong gần 100 trường hợp Hội đến thăm có một số người không được hưởng lương và 50 người vừa chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch bệnh.
Nghèo, khiếm khuyết cơ thể, cộng với bệnh tật hành hạ, nhưng những người phụ nữ ấy đã không gục ngã. những bước chân khập khiễng ấy đã vượt qua chính mình.
Đây là giá thành tạm tính của Hội LHPN phường 3, quận 6 cho mỗi chiếc khẩu trang vừa ra lò chiều hôm qua, 18/4.
Nữ tu thuộc các tôn giáo đã cùng Hội LHPN quận 6 chăm lo cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Với vốn được trao, Hội mong những "vầng trăng khuyết" sẽ vững tâm, vượt qua mùa dịch, ổn định và vươn lên cuộc sống.
Ra mắt "Bếp ăn nghĩa tình" trong thời gian "giãn cách xã hội" với thông điệp “Ấm lòng mùa Covid-19, dịch “cô Vi” rồi sẽ qua, chỉ có tình người còn mãi”.
Số tiền 5 triệu đồng em đóng góp chống dịch là tiền để dành nhiều năm qua từ tiền khen thưởng học sinh giỏi.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng họ luôn là hậu phương vững chắc, chỗ dựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ an tâm hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
115kg nếp, 80kg thịt heo, 45kg đậu xanh và biết bao tình cảm yêu thương đã được gửi gắm vào hơn 200 đòn bánh tét tặng các chiến sĩ biên phòng.
Hé cánh cửa gỗ để lấy ánh sáng vào nhà, dì Phạm Thị Bạch Mai, 64 tuổi, ở P.1, Q.Gò Vấp tần ngần hồi lâu, rồi lại khép cửa đi vào.
Hơn 9g sáng 15/4, hẻm 332 Phan Văn Trị, khu phố 7, P.11, Q.Bình Thạnh đã lố nhố người già, trẻ nhỏ đứng ngồi dưới các tán cây, nhẫn nại, đợi chờ.
Sáng 15/4, hơn 20 chị em cán bộ Hội xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đã đến khu vực chân cầu Chợ Đệm để trồng hoa.