Tặng quà tết cho người nhập cư có hoàn cảnh khó khăn

26/01/2021 - 08:40

PNO - Chiều 25/1, nhiều phụ nữ ở trọ tại phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức vô cùng bất ngờ khi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Môi trường ghé thăm.

Các chiến sĩ đã ghé thăm và tặng quà cho chị Nguyễn Thị Kim Kiều, ở trọ tại khu phố 1, phường Trường Thọ. Chị Kiều bị tật nguyền, không thể đứng dậy, lại là mẹ đơn thân buôn bán nuôi con, kinh tế vô cùng chật vật. 

Chị Nguyễn Thị Kim Kiều bất ngờ và rất vui khi có các chiến sĩ cảnh sát ghé thăm, tặng quà.
Chị Nguyễn Thị Kim Kiều rất vui khi có các chiến sĩ cảnh sát ghé thăm, tặng quà

 

Đoàn tặng quà cho cụ Bùi Thị Liên.
Đoàn tặng quà cho cụ Bùi Thị Liên

Cũng ở khu phố 1, cụ Bùi Thị Liên, 90 tuổi, sống độc thân, đang ngồi lặng lẽ trong phòng. Thấy các chiến sĩ ghé vào, cụ nhoẻn miệng cười: "Mấy năm nay, tôi bị đau khớp mất khả năng tự chủ nên mọi sinh hoạt đều nhờ chị em cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ".

Món quà nhỏ nhưng vô cùng thiết thực cho gia đình bà Từ Muối.
Món quà nhỏ nhưng rất thiết thực đối với gia đình bà Từ Muối (đứng thứ 2, từ trái qua). 

Cả hai vợ chồng bà Từ Muối đều bị đột quỵ. Vợ đi lại khó khăn, chồng phải ngồi một chỗ. Vợ chồng già đau bệnh triền miên, không làm gì ra tiền mà còn phải chăm cô cháu gái mới 12 tuổi, nên khi có người đến thăm, ông bà rất mừng, đưa tay níu từng thành viên để nói lời cảm ơn.

 

 

 

Thay vì tổ chức tập trung, đoàn đoàn đã đến tận các khu nhà trọ để thăm hỏi đời sống, tặng quà .
Đoàn đã đến các khu nhà trọ để thăm hỏi đời sống, tặng quà cho hội viên phụ nữ

Hoạt động tặng quà do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP.HCM phối hợp với Hội LHPN phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức tổ chức, mở đầu chuỗi chương trình chăm lo tết cho bà con khó khăn trên địa bàn.

Với 500kg gạo, 1.000 trứng gà, đoàn đã chia nhiều nhóm tới các khu nhà trọ tặng cho các cụ già neo đơn, chị em hội viên, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI