25 năm nhớ Trịnh Công Sơn:

01/04/2026 - 21:36

PNO - Chiều 1/4, tại Đường sách TPHCM, chương trình âm nhạc “Em còn nhớ hay em đã quên” đã diễn ra nhân kỷ niệm 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc, đặc biệt là những người đã gắn bó với các sáng tác mang đậm dấu ấn triết lý và cảm xúc của ông qua nhiều thế hệ.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Quang Dũng, Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan, Tấn Sơn, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Sự góp mặt của các giọng ca với màu sắc riêng biệt không chỉ tạo nên sự đa dạng trong cách thể hiện, mà còn mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với nhạc Trịnh. Mỗi nghệ sĩ, bằng trải nghiệm và cá tính âm nhạc riêng, đã mang đến những sắc thái biểu đạt khác biệt, góp phần làm mới những ca khúc quen thuộc mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản, gần gũi với khán giả.

Tấn Sơn gây ấn tượng với lối hát nội lực, giàu chiều sâu.
Tấn Sơn gây ấn tượng với lối hát nội lực, giàu chiều sâu.
Đức Tuấn mang đến màu sắc chỉn chu, tinh tế qua các ca khúc quen thuộc.
Đức Tuấn mang đến màu sắc chỉn chu, tinh tế qua các ca khúc quen thuộc.
Đàm Vĩnh Hưng khuấy động không gian âm nhạc với phong cách biểu diễn giàu năng lượng
Đàm Vĩnh Hưng khuấy động không gian âm nhạc với phong cách biểu diễn giàu năng lượng
Quang Dũng với chất giọng trầm ấm, ghi dấu trong không gian nhạc Trịnh.
Quang Dũng với chất giọng trầm ấm, ghi dấu trong không gian nhạc Trịnh.
Ca sĩ Đồng Lan đem đến những bài hát giàu cảm xúc.
Ca sĩ Đồng Lan đem đến những bài hát giàu cảm xúc.

Các tiết mục được lựa chọn xoay quanh những sáng tác quen thuộc như Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Quỳnh hương, Trên cánh đồng hòa bình, Một cõi đi về, Tuổi nào cho em, Tôi ru em ngủ, Xin mặt trời ngủ yên, Sài Gòn mùa xuân… tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch xuyên suốt chương trình.

Các ca khúc được thể hiện với tinh thần tiết chế, không phô diễn kỹ thuật, chú trọng vào chiều sâu cảm xúc và sự mộc mạc – đúng với tinh thần vốn có của nhạc Trịnh Công Sơn. Nhờ đó, mỗi phần trình diễn không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là một lát cắt ký ức, gợi lại những cảm xúc thân thuộc trong lòng người nghe.

Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng trong hai ca khúc quen thuộc Nối vòng tay lớn Hãy yêu nhau đi. Không khí khi ấy trở nên đặc biệt xúc động khi ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức dường như được xóa nhòa, tất cả cùng hòa vào một dòng cảm xúc chung.

Những giai điệu vang lên không chỉ tạo nên một cái kết trọn vẹn, mà còn như một lời nhắn gửi đầy ý nghĩa về tinh thần nhân văn, sự gắn kết và tình yêu thương – những giá trị xuyên suốt trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, vẫn còn nguyên sức lay động sau nhiều năm.

Các nghệ sĩ cùng hòa giọng, tạo nên bức tranh đa sắc của nhạc Trịnh.
Các nghệ sĩ cùng hòa giọng, tạo nên bức tranh đa sắc của nhạc Trịnh.
“Dự án sách tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ được ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến cho công chúng một góc nhìn mới về đời sống sáng tạo của ông
Dự án sách tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ được ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến cho công chúng một góc nhìn mới về đời sống sáng tạo của ông

Ngoài ra, gia đình nhạc sĩ cũng công bố về dự án ra mắt sách tranh do chính Trịnh Công Sơn sáng tác. Bên cạnh âm nhạc, ông còn dành nhiều tâm huyết cho hội họa, với những tác phẩm mang phong cách mộc mạc, giàu tính biểu cảm. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra một góc nhìn mới về người nhạc sĩ tài hoa, đồng thời góp phần hoàn thiện chân dung nghệ sĩ đa diện của ông trong lòng công chúng.

“Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham dự, cho thấy sức hút bền bỉ của nhạc Trịnh.
Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham dự, cho thấy sức hút bền bỉ của nhạc Trịnh.

Có thể thấy, Em còn nhớ hay em đã quên không đơn thuần là một chương trình tưởng niệm, mà còn là dịp để công chúng nhìn lại và cảm nhận sâu sắc hơn về sức sống bền bỉ của nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống đương đại. Sự hiện diện của đông đảo khán giả cho thấy sức hút lâu bền của những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc hôm nay, những giai điệu ấy vẫn lặng lẽ hiện diện, như một phần ký ức không thể thay thế trong tâm hồn người Việt.

Khánh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI