Câu chuyện đầu tư: Chơi chứng khoán kiếm tiền chợ, nhóm đồng nghiệp kẹt hàng lỗ sâu

31/03/2026 - 12:55

PNO - Cứ thấy 'ông thầy' khuyến nghị mua, là chúng tôi nhắc nhau gom thêm. Có những mã vừa giảm nhẹ, trong group lại nói là cơ hội, là... rũ hàng, là chuẩn bị bật mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chuyện bước vào chứng khoán của tôi bắt đầu từ vài câu nói vu vơ trong giờ nghỉ trưa. Lãi ngân hàng thấp quá, để tiền một chỗ thấy phí, hay là thử đầu tư xem sao. Vậy là một nhóm đồng nghiệp, gồm tôi, Lan và Huy, rủ nhau mở tài khoản, mỗi người một ít vốn, coi như kiếm thêm tiền chợ mỗi tháng cho đỡ áp lực sinh hoạt.

Ban đầu, tôi chỉ bỏ vào 50 triệu đồng, số tiền tích cóp sau nhiều năm đi làm. Mấy ngày đầu nhìn bảng điện còn không hiểu, mua bán chủ yếu theo hệ tâm linh. Vậy mà tài khoản lại xanh lên, có hôm lời vài chục ngàn, có hôm được 2 - 300 ngàn đồng, đủ để chi trả tiền cà phê, ăn trưa.

Lan và Huy cũng vậy, thấy tôi có lời thì càng hào hứng. 3 đứa bắt đầu nói chuyện chứng khoán nhiều hơn cả công việc, từ sáng đến trưa đều dán mắt vào điện thoại. Sau một thời gian mua bán lung tung, Huy kéo cả nhóm vào một group Zalo của một chuyên gia khá nổi trên mạng. Phân tích nghe rất chắc, biểu đồ rõ ràng, lời lẽ tự tin, trong gr có hàng ngàn người theo dõi nên tụi tôi càng tin.

Từ đó thấy 'ông thầy' khuyến nghị là chúng tôi mua. Có những mã vừa giảm nhẹ, trong group lại nói là cơ hội, là chuẩn bị... bật mạnh. Nghe riết thành quen, tụi tôi không còn nghĩ đến chuyện sai nữa, chỉ sợ mình chậm chân. Mỗi lần tài khoản nhích lên vài chục ngàn, tụi tôi lại tự trấn an là đi đúng hướng.

Tôi bắt đầu rút tiền tiết kiệm. Từ 50 triệu lên 200 triệu, rồi 300 triệu đồng, cuối cùng tôi dùng cả tiền chuẩn bị đóng học phí đại học cho con để mạp vào tài khoản chứng khoán tất cả gần 500 triệu đồng.

Lan cũng dốc gần hết tiền dành dụm, Huy thì mạnh tay hơn nữa, gần như dồn toàn bộ tiền tích cóp. Lúc đó tụi tôi không nghĩ mình đang mạo hiểm, chỉ nghĩ là đang nắm cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn là sẽ có thêm thu nhập đều đặn.

Rồi thị trường quay đầu lúc nào không hay. Những mã được nhắc nhiều nhất trong group bắt đầu giảm liên tục. 10, 15, có mã trong danh mục của tôi lỗ sâu hơn 20% nhưng tôi không dám cắt. Trong khi đó, các bài phân tích kỹ thuật vẫn xuất hiện đều trên trang cá nhân của 'ông thầy' vẫn kêu gọi giữ, thậm chí mua thêm để hạ giá vốn. Tụi tôi làm theo, càng mua thì giá càng đi xuống, tài khoản càng đỏ.

Sau này nhìn lại mới thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lúc đó thì đã muộn. Có cảm giác như mình đang giữ hàng thay cho người khác, còn người ta đã thoát từ lúc nào. Trong gr, vẫn có người khoe lãi, vẫn có người hô hào, nhưng số người âm thầm kẹt hàng như tụi tôi chắc không ít.

Cả nhóm đồng nghiệp của tôi gần như chết chùm. Lan bắt đầu mất ngủ, nhiều hôm ngồi làm mà thẫn thờ vì tài khoản bốc hơi quá nhanh. Huy thì lặng hẳn, không còn nói về chứng khoán nữa, khác hẳn với thời điểm rủ rê mọi người tham gia.

Danh mục hiện tại của tôi lỗ từ 10 đến 22 phần trăm, tương đương một khoản tiền không hề nhỏ. Gần 500 triệu bị kẹt lại, không dám bán vì sợ bán xong thì mã hàng mình cầm tăng giá, nhưng giữ thì không biết đến bao giờ mới vào bờ (quay lại điểm hòa vốn). Sắp tới phải đóng học phí cho con, tôi bắt đầu thấy áp lực rõ ràng hơn bao giờ hết, trong khi tiền tiết kiệm gần như đã nằm hết trong cổ phiếu.

Ở nhà, chồng tôi không giấu được sự bực bội. Anh nói tôi quá liều khi mang tiền gửi ngân hàng đi đầu tư mà không hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi không phản ứng nhiều, vì chính bản thân cũng biết mình sai. Còn bạn bè bên ngoài thì có người hỏi thăm, có người châm chọc, nghe tưởng nhẹ nhàng mà lại thấy nặng lòng.

Giờ đây, những buổi trưa của tụi tôi không còn bàn chuyện mã nào tăng nữa. Thay vào đó là nên cắt con nào, giữ con nào, nhưng nói qua nói lại cũng không ai dám quyết. Cái khó nhất không phải là chọn cổ phiếu, mà là chấp nhận mình đã sai và chịu cắt lỗ.

Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho danh mục hiện tại. Có thể sẽ phải bán dần để lo việc gia đình, cũng có thể sẽ cố chờ thêm. Nhưng rõ ràng một điều, cái suy nghĩ kiếm tiền dễ từ chứng khoán đã không còn nữa. Thay vào đó là một bài học quá đắt, trả bằng cả tiền bạc lẫn áp lực tinh thần.

Nếu có ai đó hỏi tôi bây giờ có nên rủ nhau đầu tư như tụi tôi trước đây không, câu trả lời chắc chắn là không. Vì khi đã không hiểu mình đang làm gì mà lại đi cùng đám đông, thì rất dễ đi chung một con đường, và kết thúc giống nhau.

Tầm Thu (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI