Hội LHPN TPHCM, Phụ nữ Bộ Tổng tham mưu tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trao sổ tiết kiệm và đồ dùng học tập cho trẻ mồ côi do COVID-19
Sáng 1/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao tặng 30 phần quà cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19
Công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc tại cấp quận, huyện hướng đến những việc làm thiết thực, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em
Trong tuần đầu tiên của tháng 3, những hoạt động trao – tặng áo dài đã diễn ra sôi nổi
Họ không chỉ làm việc để kiếm thu nhập mà còn phải dành thời gian để làm những công việc “không tên"
10 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho các em học sinh tiểu học là trẻ em khó khăn, mồ côi do cha, mẹ do dịch COVID- 19.
Đó là sự hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa to lớn để các em cảm nhận rằng mình không đơn độc.
Hội LHPN TPHCM đã vận động và tiếp nhận 560 hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh với tổng số tiền 220 triệu đồng.
“Đã tính đường về quê, nhưng về quê cũng thất nghiệp. Thôi thì em ráng gồng gánh thêm một, hai tháng chờ qua dịch coi sao”
Gần ba tháng qua, TPHCM phải gồng mình chống dịch COVID-19. Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố cũng không nằm ngoài cuộc chiến ấy.
Đồng hồ điểm 19 giờ, học viên ngồi ngay ngắn sẵn sàng chờ cô giáo đến. Tiết học bắt đầu sau khi giáo viên chào các bà, các mẹ...
Tối 11/7, tất cả 14 người lớn trong gia đình chị N.T.N.T. (ngụ tại P.7, Q.8) được đưa đi cách ly điều trị COVID-19, để lại bốn đứa trẻ ở nhà.
Những ngày dịch bệnh bùng phát, các cơ sở tôn giáo đóng kín cổng. Nhưng với bao khó khăn ngoài kia, những cánh cửa lòng vẫn luôn rộng mở.
Việc làm này sẽ thêm phần vất vả cho chị em cán bộ Hội Phụ nữ, nhưng đổi lại, bà con nhân dân sẽ đỡ phải ra khỏi nhà...
Người dân chỉ cần chọn sản phẩm cần mua và gửi về cho phường, tổ tình nguyện sẽ tiếp nhận và mua hàng giúp vào ngày hôm sau.
Khi phải ở nhà nhiều hơn thì những góc vườn xanh mát sẽ giúp giải tỏa buồn chán và mang đến sự bình yên.
Nguồn vốn vay chuyển đổi việc làm, kinh doanh tuy không nhiều nhưng đã giúp nhiều phụ nữ có cơ hội tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
“Gian hàng 0 đồng” được duy trì ngay bên trong các điểm phong tỏa, các khu cách ly...
Những suất cơm nóng hổi, chai nước chanh sả gừng mát ngọt được các "đầu bếp" là cán bộ Hội Phụ nữ trổ tài nấu nướng...
Sau ba năm ngược xuôi, chị mới tìm được con. Nhưng trên đường đưa con về nhà, chị lại bị một nhóm người chặn đường, đánh đập và cướp mất con.
Ngoài bà Nguyễn Trần Phượng Trân và bà Trần Thị Phương Hoa, thành phố còn có bốn cán bộ Hội cấp quận, huyện được giới thiệu ứng cử.
Mấy ngày nay, người dân hẻm 1590 Phạm Thế Hiển, khu phố 3, P.6, Q.8, TP.HCM cảm thấy vui mỗi khi đi ngang qua bức tường vừa được “xanh hóa”.
Bị tuyên phạt bảy năm tù với tội danh mua bán ma túy. Nhưng mức án ấy chưa là gì, bởi chị còn nhiều “chiến tích” khiến ai cũng phải kiêng dè.
Nếu được chăm sóc, giáo dục, được tham gia tốt, trẻ sẽ là nguồn lực quan trọng trong tương lai
Ngày 25/03. giá hoa không tăng, không nở rộ những gian hàng bán hoa, nhưng có những đóa hoa của sự từ tâm, của yêu thương, của tấm lòng nhân ái…