Hoa lồng đèn

12/06/2013 - 16:58

PNO - PN - Đó là một buổi chiều đầu hạ, năm tôi chân ướt chân ráo chuyển đến Sài Gòn để viết tiếp giấc mơ đại học. Lang thang trên con phố lạ, chợt ngỡ ngàng bởi sắc vàng tươi tắn của một loài hoa. Nơi tôi sinh ra và lớn lên...

“Đấy là hoa lồng đèn”, tiếng nói trầm ấm cất lên từ người con trai đứng bên cạnh tự khi nào. Hoa lồng đèn gắn bó với anh từ những ngày còn thẩn thơ ngẩng mặt lên nhìn trời, nhìn hoa rồi mải mê lượm lặt những cánh vàng rơi rụng mà quên cả việc đến trường. Chiều về, quần áo xộc xệch, mặt lấm lem, thế nào anh cũng bị mẹ la một trận, có khi còn quắn mông vì cái tội mải chơi. Vậy mà, cứ vào phòng, việc đầu tiên của anh bao giờ cũng là phóng lên bàn học, chễm chệ trên đó, ngắm lồng đèn qua những song gỗ cũ kỹ. Anh bảo, khi nào ngắm hoa lồng đèn anh cũng nhớ hình ảnh cậu bé đó, vắt vẻo thò chân qua cửa sổ, tay vịn song gỗ, dán mắt vào những chùm hoa. Anh cười, lồng đèn vì thế là loài hoa thân thuộc với anh nhất - loài hoa của tuổi thơ, của những kỷ niệm ngọt ngào.

Hoa long den

Tôi không thể quên được vẻ mặt của anh khi ấy, vẻ mặt bừng lên niềm hạnh phúc giản dị với đôi mắt đong đầy hoài niệm. Với tôi, hoa lồng đèn gắn với khoảnh khắc đó, với gương mặt đó, và với cả hình ảnh cậu bé bên cửa sổ trong đôi mắt anh.

Anh đến và đi, như người ta thường vẫn lướt qua nhau ở một khúc nào đó của dòng đời. Tôi bước tiếp con đường của riêng mình, những kỷ niệm mới gối đầu lên nhau khiến hoa lồng đèn bị xếp vào một góc trong chiếc bình ký ức. Nhưng, ở tận nơi sâu thẳm, sắc vàng của chùm hoa lồng đèn vẫn còn đó, dịu dàng, bình yên, giữ cho tôi trọn vẹn cảm xúc của thuở ngây thơ tình đầu.

Tháng Năm, thành phố lại rực lên sắc vàng của hoa lồng đèn hòa với sắc vàng của nắng. Tôi bắt gặp nhiều người cũng như mình, ngẩng mặt lên nhìn những chùm hoa. Mỗi người gọi một tên khác nhau cho loài hoa ấy: hoa muồng hoàng yến, bọ cạp vàng, bọ cạp nước, osaka… Nhưng, với tôi, cho đến tận bây giờ, chùm vàng ấy vẫn là hoa lồng đèn, với tình yêu đầu tiên, với hình ảnh cậu bé mê mẩn ngắm hoa.

 Nguyệt Thu

Từ khóa Hoa lồng đèn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI