Hai chiếc hộp

19/06/2013 - 15:42

PNO - PN - Tối hôm qua anh lại về muộn, kéo bật cánh cửa phòng, giọng lè nhè cố hữu: “Nè, anh tặng vợ yêu món quà mới đây”.

Rồi thì anh không cần biết em đón nhận món quà ấy như thế nào, đã đổ ập người xuống giường. Em chật vật kéo người anh cho ngay ngắn, cởi vớ, tháo áo khoác mang bỏ vô máy giặt.


Hai chiec hop

Xong đâu đấy, em mới nhìn lại món quà mới được anh mang về, lại là một chiếc đồng hồ mạ vàng thật trang nhã. Món quà này chắc hẳn là không rẻ. Em kéo hộc bàn, với tay lấy chiếc hộp cẩn xà cừ, toan bỏ cái đồng hồ vào thì chợt nhận ra chiếc hộp đã đầy ắp. Em kéo ngăn tủ, chiếc hộp của mẹ em vẫn nằm gọn ghẽ bên trong, ánh xà cừ của chiếc hộp 40 năm tuổi ấy đã ố vàng. Em nhìn hai chiếc hộp đặt cạnh nhau, lòng buồn bã.

Chúng mình cưới nhau đã 16 năm. Ngoài hai đứa con xinh xắn, thông minh, chúng mình còn có đầy đủ nhà cửa, xe cộ… Là người chuyên tổ chức sự kiện, những kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, sinh nhật vợ, con, ngày của nghề sư phạm mà vợ đang đeo đuổi… luôn được anh quan tâm. Vì thế, em chưa bao giờ bị chồng “bỏ rơi” dịp nào. Nhưng có thể nói, càng về sau, “sự kiện” mà chồng dành tặng cho em, luôn luôn chỉ là những món quà, không hơn, không kém. Chiếc hộp anh tặng em sau ngày cưới cứ đầy dần và hôm nay thì không còn chỗ chứa. Những món quà anh chọn lựa đã không còn tinh tế, độc đáo mà chỉ thuần túy là mắc tiền. Anh cũng quên đi không biết em có bao nhiêu chiếc lắc tay và nhẫn vàng na ná như nhau.

Thế nhưng hôm nay, khi chiếc hộp đã thật sự đầy, em lại hoang mang. Em kéo dài ngăn tủ ra, len lén, ngắm nhìn chiếc hộp cũ kỹ nằm gọn phía trong cùng. 40 năm trước, ba tặng mẹ chiếc hộp này, cũng với câu đùa vui, sẽ cố gắng làm lụng, mua cho vợ nữ trang cất đầy vào trong chiếc hộp. Thế nhưng cho đến lúc em nhận thức được cuộc sống quanh mình, chiếc hộp của mẹ hoàn toàn trống rỗng. Mẹ kể rằng, ba mẹ cưới nhau năm tháng, nhà bị bay nóc, ba mẹ phải bán hết vàng vòng cưới, vá lợp lại căn nhà. Sau đó ba mua tặng mẹ cặp nhẫn, mẹ chưa kịp cất vào hộp thì tới lượt em ốm một trận thập tử nhất sinh, ba mẹ phải bán nhẫn chữa bệnh cho con… Cứ như vậy, cuối cùng, ba mất, mẹ chẳng có gì để cất vào chiếc hộp, nhưng với mẹ, đó là món quà lung linh, huyền diệu nhất của bà. Em nhớ, khi xong xuôi mọi việc nhà, con cái đã vào giường yên giấc, mẹ lại len lén, mở tủ, lấy chiếc hộp ra vuốt ve một cách đầy yêu thương, trìu mến. Em biết ba không có tiền mua nổi xuyến vàng hay nhẫn ngọc để tặng vợ, nhưng tình cảm ông dành cho bà đầy ắp.

Bây giờ em có bên mình hai chiếc hộp, một chiếc đã được lấp đầy những nữ trang, nhưng em lại hoang mang. Em cần anh ở cạnh em trong những ngày kỷ niệm, cần một vòng tay yêu thương, một bờ vai để đỡ đần thay vì những món quà đắt tiền mà anh mang về như một nghĩa vụ.

 KIM KHANH

Từ khóa Hai chiếc hộp
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI