Em gái hư, chị ruột mệt mỏi

22/10/2022 - 19:22

PNO - Hoa tự nhủ, giờ cô chỉ có trách nhiệm lo cho mẹ chứ không cáng đáng em gái thêm phút giây nào nữa.

Đi làm về muộn lại gặp mưa nhưng Hoa vẫn yên tâm vì tủ lạnh đã sẵn thức ăn, chỉ cần nấu nướng một chút là có bữa tối cho cả nhà. Trên đường về, Hoa tính toán sẽ làm món tôm rim me cho con gái, nấu canh thơm với mực, xào rau bí và kho thêm nồi cá bớp là xong.

Vậy mà, khi về đến nhà, lấy thức ăn để rã đông thì tất cả nguyên liệu dự tính chẳng còn một cái gì, thực phẩm trong tủ lạnh vơi đi một nửa. Hoa bực bội hỏi mẹ: “Mẹ lại lấy thức ăn cho em Linh phải không”.

Mẹ lúng túng nhìn Hoa rồi bảo: “Em nó ghé chơi, mẹ có lấy ít thức ăn cho mấy cháu”.

Không chu
Mỗi lần em gái sang chơi, thức ăn và đồ đạc nhà Hoa lại vơi đi một ít (Ảnh minh họa)

Hoa chỉ biết thở dài, vào kiểm tra tủ sữa bánh của con, đồ dùng của mình, đều bị lấy mất một ít. Lọ kem chống nắng Hoa mới đặt mua chưa kịp dùng cũng biến mất, hai cái váy sắm cho mùa đông cũng không còn trong tủ.

Nhiều lần, Hoa đã dặn mẹ đừng giúp em gái theo kiểu đó nữa nhưng mẹ vẫn không nghe. Mỗi lần Linh qua nhà, mẹ lại gói ghém đủ thứ cho rồi để em tự ý lấy đồ của chị mang về.

Tất nhiên những việc này, chồng Hoa không biết nên đôi lần cô rơi vào tình thế khó xử. Có lần, chồng Hoa mua một hộp sâm đắt tiền về, nhưng khi đem đi biếu thì tìm không thấy. Nghe chồng hỏi, Hoa biết ngay là mẹ lấy cho Linh, đành nói dối mình đã mang đi thăm người ốm.

Ngay sau đó, Hoa phải tức tốc mua loại tương đương, nhưng chồng Hoa vẫn càu nhàu vì hộp sâm đó anh phải nhờ bạn mua từ nước ngoài.

Nhà Hoa có hai chị em, ba mất sớm, mẹ tần tảo nuôi các con. Hoa sớm nhận ra được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vừa cố gắng học vừa đi làm để phụ giúp mẹ. Còn Linh thì ngược lại, từ nhỏ em đã lười học ham chơi, chưa tốt nghiệp cấp III đã lấy chồng vì lỡ mang bầu trước. Mẹ rất vất vả với Linh, Hoa cũng đau đầu vì em gái.

Cách đây hai năm, Linh lừa mẹ lấy giấy tờ nhà cửa đi cầm cố vay tiền, đến nỗi mất luôn căn nhà, Hoa phải đón mẹ lên ở cùng. Cùng lúc đó, Linh cũng ly hôn chồng, đem con lên thành phố ở trọ để đi làm. Mẹ sống cùng Hoa nhưng ngày đêm lo lắng cho Linh, luôn nhắc cô phải giúp đỡ em.

Hoa cũng sức cùng lực kiệt vì nhiều lần phải giấu chồng, lấy tiền tích lũy để trả nợ thay em. Hoa nói thẳng với mẹ, từ nay sẽ không đưa em gái thêm một đồng nào nữa nếu cứ tiếp tục cờ bạc, phá phách, không chịu làm ăn. Nhưng Linh vẫn cứ bám lấy mẹ, làm phiền cuộc sống của gia đình Hoa.

Những lúc vợ chồng Hoa đi làm, Linh đem con sang chơi với bà ngoại. Lần nào Linh cũng vơ vét thức ăn, đồ dùng của nhà chị gái mang về. Thỉnh thoảng, Linh lại đem con trai qua gửi, ngại chị gái nên không lên, nhà mà gọi mẹ xuống đón.

Cứ như thế, Linh để con ở nhà chị gái cả tuần mới đón về. Cũng may, chồng Hoa là người dễ tính, rộng rãi nên không xét nét. Nhưng có lần, anh cũng nhắc khéo, mấy đứa trẻ lớn rồi, cứ ở chung phòng nam nữ sẽ nảy sinh nhiều việc bất tiện...

Việc em gái tự tiện lấy đồ đẩy Hoa vào thế khó xử với chồng. Ảnh minh họa
Việc em gái tự tiện lấy đồ đẩy Hoa vào thế khó xử với chồng. Ảnh minh họa

Chuyện lần này có lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu Hoa không phát hiện sợi dây chuyền ba mẹ chồng đặt thiết kế riêng tặng cho con mình bị mất. Hoa tức giận gọi điện cho Linh. Em gái Hoa tỉnh bơ thừa nhận mình có lấy và đã đem đi cầm đồ. Hoa lập tức hỏi địa chỉ tiệm để đến chuộc, nhưng quá ngày, người ta đã bán. Hoa chẳng biết sẽ phải ăn nói sao với chồng nếu anh hỏi.

Hoa kiên quyết, từ nay sẽ cấm cửa Linh, mặc dù mẹ khóc lóc: “Chị em gái như trái cau non, em nó dại dột thì con phải đỡ đần chứ, ai bỏ được núm ruột của mình”.

Nghe những lời mẹ, Hoa càng nặng lòng, mẹ lo cho em gái như thế, còn cô thì sao? Hoa tự nhủ, giờ cô chỉ có trách nhiệm lo cho mẹ chứ không cáng đáng cuộc sống của em gái thêm phút giây nào nữa.

Ngân Khánh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Minhhue 25-10-2022 17:47:21

    Chị em giúp nhau lúc hoạn nạn. Chứ không phải "nối giáo cho giặc". Em gái lớn rồi thì phải có trách nhiệm với bản thân. Chính tư tưởng người mẹ quá bao bọc nên đã vô tình làm hư con gái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.