Đừng lấy tội ác để che đậy tội ác

14/07/2015 - 15:30

PNO - PN - Vụ thảm sát cùng lúc sáu người trong gia đình vừa xảy ra ở Bình Phước đã gợi nhiều liên tưởng tới bộ phim Chronicles of Evil, có tựa tiếng Việt là Vòng xoáy tội ác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vòng xoáy tội ác là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng phim trinh thám, hình sự Hàn Quốc, là bộ phim chiếu rạp ăn khách nhất trong nửa đầu năm 2015 tại Hàn Quốc, đã thu hút trên hai triệu lượt khán giả. Một góc tối tăm của đời sống xã hội và góc hoen ố của tâm lý con người đã được nhà làm phim đưa lên màn ảnh, để lại cho người xem nhiều day dứt.

Đến với khán giả Việt Nam từ 19/6, đến nay, Vòng xoáy tội ác vẫn được chiếu tại một số cụm rạp. Đúng như tên phim, nếu không được khống chế, cái ác có thể kéo con người dấn sâu vào những hành động tội lỗi. Nhân vật trung tâm của Chronicles of Evil là viên cảnh sát trưởng Choi Chang Sik (Son Hyeon Joo) của khu Gangnam. Nhờ lập nhiều công trạng, phá nhiều vụ án, anh được thăng chức và sẽ sớm lên làm việc ở trung ương.

Trong đêm ăn mừng tin vui với cộng sự, một sự cố lớn xảy ra với người đàn ông vốn được đồng nghiệp quý mến này. Người lái taxi bí ẩn không đưa cảnh sát trưởng Choi về nhà mà đi vòng tới khu đất vắng. Khi dừng xe, tài xế bất ngờ ra tay hòng hạ sát viên cảnh sát; nhưng kết quả diễn ra theo chiều ngược lại, hắn đã bị Choi giết. Dù là giết người để tự vệ, nhưng Choi không khỏi lo lắng, bàng hoàng khi thấy mình đã gây ra tội ác. Lúc này, anh phải đối mặt với việc thú tội, đồng nghĩa với việc bị tước đi cơ hội thăng tiến trước mắt; hoặc phi tang cái xác. Xáo trộn với những khoảnh khắc đấu tranh tâm lý, viên cảnh sát chọn cách thứ hai. Vậy là vết chàm khủng khiếp đã tạm gột rửa trên tay Choi, nhưng trong tâm trí anh thì không. Sự cứng rắn và tinh thần thép được tôi luyện giúp Choi đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp sau đó trong sự bình tĩnh. Đó là ngày hôm sau, công chúng rúng động trước cảnh tượng một xác người bị treo lủng lẳng trên cần cẩu gần sở cảnh sát. Choi biết đó là kẻ anh đã hạ sát tối qua. Lúc này, anh phải vừa phải che giấu bằng chứng trong chính cuộc điều tra mình được phân công, vừa phải ngấm ngầm tìm ra ai là kẻ đứng sau xác chết kia. Một loạt bí ẩn với những câu chuyện đau lòng tưởng đã chìm khuất dần được hé lộ…

Dung lay toi ac de che day toi ac

Khó để phân định phản diện và chính diện trong Chronicles of Evil

Với kịch bản khai thác các mối quan hệ ân - oán, nhà làm phim đặt ra một vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Đây là lĩnh vực rất rộng, phức tạp và Vòng xoáy tội ác chỉ tập trung vào một khía cạnh: “tội chồng tội”, thông qua hai tuyến nhân vật phạm tội. Đầu tiên, viên cảnh sát trưởng trực tiếp giết một mạng người, nhưng đã che giấu. Choi không vượt qua được lợi ích và ràng buộc của bản thân, nên tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi. Trước áp lực do chính mình và hoàn cảnh chung quanh tạo ra, anh tiếp tục giết những người kế tiếp, dần chìm vào vòng xoáy tội ác. Ở phía thứ hai, kẻ chủ mưu đứng sau hành động của người lái taxi và cũng là kẻ gây ra hàng loạt vụ sát hại cảnh sát cũng là kẻ đang chìm sâu vào tội ác. Khi đã nhúng chàm, nếu những con người đó không ngăn mình lại mà tiếp tục vấy chàm thì những hành động tội ác kế tiếp sẽ không còn ám ảnh họ như ban đầu. Lúc đó, họ chỉ còn nghĩ đến việc tiến tới mục tiêu của mình, bằng bất cứ giá nào. Chính một nhân vật rơi vào hoàn cảnh đó trong Vòng xoáy tội ác đã chua chát tự vấn như vậy khi ở bước đường cùng.

Dẫu còn một số kẽ hở trong logic câu chuyện và nam diễn viên chính trong vai Choi Chang Sik đôi khi tỏ ra đuối sức với vai diễn mang hai nét tính cách tốt - xấu đan xen, nhưng đạo diễn kiêm biên kịch Baek Woon Hak đã thành công khi tạo nên một bộ phim kịch tính và đáng suy ngẫm. Ngoài việc khơi lên tính hướng thiện, cảnh tỉnh con người trước những lỗi lầm, bộ phim còn là tiếng nói mạnh mẽ vạch trần những ung nhọt trong hàng ngũ bảo vệ trị an trong xã hội. Vấn nạn ép cung và sẵn sàng tạo ra án oan để đạt thành tích, sự thăng tiến của những kẻ biến chất trong lực lượng cảnh sát điều tra cũng được đề cập mạnh mẽ ở Vòng xoáy tội ác.

Được “cài cắm” rất nhiều cú “twist” (lối rẽ gây bất ngờ), Vòng xoáy tội ác mang đến sự khó đoán với khán giả cho đến phút chót, gây bất ngờ khi kẻ thủ ác đôi khi lại rất thân thuộc, hiền lành.

 BÙI DŨNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI