Đừng bỏ lỡ

17/05/2013 - 16:07

PNO - PN - Gửi chị Hạnh Dung! Tôi từng đổ vỡ cuộc tình vì người yêu không chung thủy.

Dung bo lo

Từ đó đến nay đã ba năm, nhiều lần cô ấy muốn nối lại nhưng lòng tôi không thể. Gần đây, tôi quen một cô giáo, hơn tôi hai tuổi, đã ly hôn, là mẹ của hai đứa con. Tôi biết, vì định kiến, cha mẹ tôi sẽ khó chấp nhận cô. Nhiều lần tôi cũng đã cố ép mình không được nghĩ đến cô nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi được trò chuyện với cô. Ngày xưa cô ấy từng là hoa khôi của một trường sư phạm, chồng cũ của cô là con của một đại gia nhưng ngoại tình, cờ bạc nên cô đã ly hôn 11 năm, không cần chồng cấp dưỡng. Tôi thường xuyên đến nhà cô nên biết cô sống chuẩn mực và khá khép kín. Gia cảnh của cô cũng bình thường, có phần chật vật vì mình cô phải nuôi hai con. Điều gì đến cũng đến, tôi bày tỏ tình yêu với cô và đề nghị cô chờ tôi dành dụm mua nhà rồi sống cùng cô. Cô hứa sẽ đợi tôi, dù biết gia đình tôi có thể không chấp nhận cô. Tôi an ủi cô là sẽ cố gắng thuyết phục gia đình. Tôi thật sự sợ mất tình yêu này. Tôi đã 43 tuổi, cũng rất muốn dừng chân nhưng lại sợ cha mẹ tổn thương. Mong chị góp ý.

Toàn (Cần Thơ)

Anh Toàn mến,

Ở tuổi của anh, với những thăng trầm, từng trải, Hạnh Dung nghĩ anh cũng thừa kinh nghiệm xét đoán để biết ai là người thật lòng với mình, mình đang muốn gì, cần gì và yêu thương ai. Vì thế, khi anh đã viết: “Tôi thật sự sợ mất tình yêu này” thì Hạnh Dung không hề băn khoăn tiếp lời anh: “Vậy thì anh đừng bỏ lỡ cơ hội!”. Người mà anh đang yêu rõ ràng là một phụ nữ đầy tự trọng, sống chuẩn mực. Với hoàn cảnh của mình, với trái tim đã cố tình khép kín suốt hơn mười năm qua, chắc chắn là không dễ gì một người đàn ông có thể làm cô ấy rung động. Có nhan sắc, có lẽ cô ấy không thiếu người săn đón, nếu không quyết tâm giữ mình, hẳn cô ấy đã không cô đơn lâu đến thế. Cô ấy đón nhận anh, dù hiểu rõ có thể gia đình anh không chấp nhận, rõ ràng là xuất phát từ một tình cảm chân thành. Một tình yêu như thế, nếu bỏ lỡ, có khi cả đời mình chẳng tìm lại được.

Anh cũng đừng quá lo cha mẹ sẽ buồn và không chấp nhận vì có thể dần thuyết phục được. Cô ấy là người tốt, sống có lòng, rồi cha mẹ anh sẽ nhận ra thôi. Anh cũng cần nhớ, anh cưới vợ là cưới cho mình, là tìm người chia sẻ cuộc đời với mình, chứ không phải cưới vì cha mẹ. Đã bấy nhiêu tuổi, anh không dám làm chủ đời mình, không dám tự quyết định một chuyện hệ trọng như thế thì e rằng hơi thiếu bản lĩnh. Mặt khác, cô ấy đã đồng ý chấp nhận và chờ đợi, anh còn muốn gì hơn nữa? Hãy cư xử cho xứng với tình yêu cô ấy đã dành cho anh. Chúc anh sớm có được một bến đỗ thật sự yên bình.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Đừng bỏ lỡ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI