Đứa con "từ trên trời rơi xuống"

27/07/2014 - 12:14

PNO - PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi ly thân đã sáu năm nay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông ấy bỏ bê vợ con, theo người đàn bà khác về tận Mỹ Tho sống. Tôi một mình nuôi hai con ăn học, vất vả trăm bề. Khoảng hơn tháng trước, người đàn bà kia ôm đứa con trai chưa tròn một tuổi lên kiếm tôi. Chị ta bảo chồng tôi là thứ đàn ông bạc bẽo, ăn ở có con rồi lấy tiền của chị ta đi theo con nhỏ nào đó bán bia ôm. Chị ta không muốn nuôi con của… thứ bạc bẽo đó, nên mang lên giao lại cho tôi. Chị ta còn phải lo kiếm chồng khác. Tôi không nhận đứa nhỏ, nhưng thương tình cho chị ta ở lại một đêm để mai bắt xe về sớm. Không ngờ sáng sớm hôm sau chị ta trốn mất, bỏ lại đứa nhỏ với tờ giấy chứng sinh ghi tên mẹ. Tôi thấy tình cảnh mình sao trớ trêu quá. Biết tìm mẹ nó ở đâu? Khai sinh cho nó thế nào? Tôi lại cũng chẳng biết phải lấy đâu ra tiền mà nuôi nó. Chẳng lẽ giờ tôi đi kiếm chồng tôi để trả con lại cho ông ấy? Nghĩ tới chuyện đem cho người ta, tôi lại không nỡ. Suốt cả tháng, thằng bé ở với mấy mẹ con tôi, tôi vẫn hy vọng chị ta xót con mà quay lại nhận, nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi thấy mình vất vả không kham nổi, nhưng không biết làm sao.

Nguyễn Thị Thà (TP.HCM)

Dua con

Chị Thà mến,

Tự nhiên phải nuôi thêm một đứa nhỏ không biết có ruột rà thân thích gì không, lại là kết quả của ông chồng tệ bạc, ai rơi vào cảnh đó cũng dễ nổi điên vì ghen tuông, thù hận. Nhưng chị đã không nỡ nhẫn tâm đuổi thẳng cổ người đàn bà kia ra khỏi nhà, còn cho chị ta tá túc một đêm, sau đó lại nuôi thằng bé được hơn tháng rồi… Tất cả cho thấy trái tim chị rất nhân hậu. Vì vậy, Hạnh Dung cũng sẽ nghĩ lối thoát theo hướng đó.

Khốn khó, gian nan nhất là trong tháng đầu tiên. Nay chị đã qua được, có thể tiếp tục cố gắng trong thời gian tới được không? “Cứu một người phúc đẳng hà sa”, đứa nhỏ đâu có tội tình gì. Nếu chị nuôi được bé là quý lắm, đến khi nào không thể nuôi được nữa thì tính tiếp. Thằng bé có giấy chứng sinh, chị cần tham vấn luật sư để làm giấy tờ. Không nên để nó lớn lên trong cảnh không rõ cha mẹ là ai. Việc chồng chị sau này có nhận con không, đến khi gặp gỡ mới xác định được, mới thử được ADN, nếu cần. Trước mắt, cứ phải làm đầy đủ thủ tục pháp lý cho sự hiện diện một nhân vật mới trong gia đình chị đã.

Việc tìm chồng chị chắc là không dễ, nhưng chắc chắn là chồng chị biết nơi mẹ con chị ở (nên người đàn bà kia mới biết mà mang đứa nhỏ đến giao). Vì vậy, có thể suy ra, ông ta vẫn xem chỗ mẹ con chị ở là nhà mình và có thể trở về khi đã mệt mỏi với những cuộc trăng gió bên ngoài. Về mặt pháp lý, vợ chồng chị chỉ mới ly thân, chưa ly hôn. Vì vậy, giờ chị có thể nhắn người quen để tìm ông ấy. Không phải tìm để kéo ông ấy về lại gia đình, mà để rạch ròi chuyện ly thân hay ly hôn, tránh tình trạng sau này lại có thêm một người đàn bà bồng con đến giao cho chị nuôi. Chị cũng có thể tìm luật sư tham vấn để nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Hạnh Dung xin nhắc là quan hệ hôn nhân của chị không ràng buộc chuyện chị nuôi đứa trẻ. Nếu quyết định nuôi, chỉ là do chị thương đứa bé, không nỡ mang nó giao cho trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Chị cần tìm chồng để xác định rõ ràng, dứt khoát quan hệ hôn nhân, tránh để tình trạng này kéo dài, sau này phát sinh thêm nhiều hệ lụy.

Hạnh Dung
 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI