Đêm bình yên

22/04/2013 - 17:20

PNO - PN - Nhận được tin nhắn từ cô em đồng nghiệp cùng phòng với anh, chị ngồi lặng im suy nghĩ.

Giờ chắc hẳn anh đang rất buồn. Anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong công việc nên bị sếp cho nghỉ việc. Hẳn đây là một đòn rất đau giáng vào một người say mê công việc như anh. Sống với anh chị biết, khi đối mặt với thất bại, tâm trạng của anh nặng nề lắm. Anh sẽ đi đâu? Tìm một nơi nào thật yên tĩnh ngồi một mình hay gọi một người bạn thân nào đó đi uống rượu dốc bầu tâm sự? Hay về nhà?

Dem binh yen

Nỗi lo lắng thôi thúc chị gọi cho anh, nhưng rồi chị cũng dằn lòng trấn an mình và đặt máy xuống.

30 phút sau, chị gọi điện về nhà. Chuông điện thoại đổ dồn, nhưng không người nghe máy. Lòng chị thoáng lo: Vậy là anh không về nhà. Bồn chồn không yên, chị lại cầm điện thoại lên, chỉ cần biết anh ở đâu để chị có thể yên tâm ngồi làm việc. Rồi chị chợt nghĩ: Biết đâu anh đang cần yên tĩnh một mình thì sao? Mình phải tôn trọng điều đó. Chị nghĩ thế và lại đặt điện thoại xuống.

Gác công việc bề bộn sang một bên, chị về nhà sớm hơn mọi ngày. Trên đường về, chị ghé qua chợ mua vài món anh thích, dù trong lòng vẫn nghĩ có thể anh sẽ về nhà muộn và cũng đã “lót dạ” bằng rượu bia với ai đó ở ngoài.

Về đến cổng, chị vui mừng khi nhìn thấy xe của anh trong sân. Chị nhẹ nhàng mở cổng rồi dắt xe vào nhà. Nhìn chồng đeo tạp dề lúi húi trong bếp, chị thấy xúc động thực sự, nhưng chị cố pha trò trêu đùa anh. Anh giục chị nếm thử những món anh làm. Chị xuýt xoa khen ngon dù với một đầu bếp thâm niên như chị món ăn anh làm không vừa miệng. Được khen, hình như mũi anh cũng phổng lên. Chị tủm tỉm cười: Đâu cứ là phụ nữ, đàn ông cũng thích được khen đấy chứ.

Bữa cơm tối cả gia đình quây quầy ấm áp. Hai đứa con ngồi vào bàn ăn, hít hà khen ngon. Là vì chị đã “rủ rỉ” với chúng trước rồi.

Tối đó, khi các con đã ngủ, chị thấy anh lên giường, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay nhưng mắt anh hướng lên trần nhà, khuôn mặt anh thoáng buồn. Rồi anh cất lời:

- Em à…

- Em biết rồi?

- Biết cái gì cơ?

- Biết chuyện anh nghỉ việc ở công ty.

- Sao em biết?

Giọng anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chị cười:

- Em là vợ anh mà.

- Anh bị sếp cho nghỉ việc mà em bình thường vậy sao?

Chị nhìn anh đầy thông cảm: Ở đời, làm gì có ai không mắc sai lầm chứ? Trong công việc cũng vậy, chỉ có điều là sếp anh hơi cứng nhắc đấy thôi. Rồi anh sẽ lại tìm được công việc mới, biết đâu nó còn khiến anh say mê hơn công việc đang làm. Mà giả sử anh có thất nghiệp vài năm em vẫn còn đủ sức lo cho cả nhà cơ mà. Điều quan trọng nhất đó là trong khi khó khăn, cần sự chia sẻ nhất, nơi anh nghĩ đến đầu tiên đó là gia đình.

Ánh mắt anh nhìn vợ đầy trìu mến xen lẫn biết ơn. Chị choàng tay ôm lấy cổ chồng. Đêm bình yên trôi trong hạnh phúc.

Thu Nhật

Từ khóa Đêm bình yên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI