Dắt cún đi dạo

20/01/2015 - 11:26

PNO - PN - Ở nhà, Xu thường làm nhiều việc khác người. Con hay lấy chén để đựng nước uống, lấy ly đựng thức ăn, lấy khăn làm áo… Ba gọi đùa Xu là “giám đốc sáng tạo”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi sáng, bác hàng xóm hay dắt cún con đi dạo. Mẹ chở Xu đi qua cửa hàng đồ chơi, Xu chỉ tay vào con chó bằng nhựa, năn nỉ: “Mẹ mua cún cho con dắt đi dạo”. Chờ ngày sinh nhật của Xu, mẹ mua tặng con gái chú cún nhựa thật xinh.

Vừa mở hộp quà ra, Xu reo mừng rỡ rồi nhanh nhẹn chạy đi tìm một sợi dây. Loay hoay một hồi, Xu cũng có cún con để dắt đi dạo. Khi thấy ba về, Xu khoe ngay: “Ba xem con cún của con có đẹp không?”. Ba nhìn thấy sợi dây thì không giấu được cười. Ba nựng nịu Xu: “Con gái ba thật là sáng tạo, cột dây vào đuôi chó mà vẫn dắt đi dạo được”. Dường như không quan tâm đến sự khác biệt với con cún của bác hàng xóm - có sợi dây cột quanh cổ, Xu vẫn ung dung kéo đuôi con chó nhựa tung tăng khắp xóm.

Dat cun di dao

 Mẹ MY

Búp bê trai

Sinh nhật Bí Ngô, mẹ mua cho con một búp bê xinh xắn. Dì Út khéo tay, may tặng con ba bộ váy để búp bê mặc thay đổi. Bí Ngô rất thích con búp bê nên đi đâu chơi cũng mang theo. Vừa sang đến nhà em Đạt, Bí Ngô lấy búp bê ra, khoe: “Mẹ mua cho chị nè”. Như để em Đạt chú ý hơn, con lấy váy đầm của búp bê bày trước mặt em, ra giọng đàn chị: “Đạt có thích búp bê không? Chị cho em mượn”. Em Đạt lắc đầu. Thấy con có vẻ buồn, mẹ giải thích cho con hiểu, Đạt là bé trai, không thích chơi búp bê như con gái. Em chỉ thích siêu nhân, xe hơi… Như hiểu ra điều gì, Bí Ngô lấy búp bê và váy áo cất gọn vào túi. Trên đường về, con gái bất chợt nói: “Mai mốt mẹ mua búp bê con trai tặng em Đạt nhé!”.

 Mẹ BÍ NGÔ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI