Đánh người đến bại liệt chỉ vì một cái nhìn đểu

03/12/2015 - 14:39

PNO - Chỉ vì cái nhìn đểu của Cường mà Tú và Cường lao vào hỗn chiến với nhau. Hậu quả, Tú bị thương tích 93% và bại liệt.

Ngày 2/12 cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Khổng Minh Cường (SN 1997, ngụ phường Phước Long A, quận 9) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Cường bị bắt sau gần 4 tháng bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án.

Danh nguoi den bai liet chi vi  mot cai nhin deu
Khổng Minh Cường tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối ngày 13/8 Nguyễn Hữu Tú (SN 1992, trú phường Phước Long A, quận 9) chở một người bạn của mình về nhà. Sau khi quay xe về Tú thấy Khổng Minh Cường đang ngồi với Phạm Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1997).

Thấy Cường nhìn đểu mình nên Tú buống lời chửi. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại thách thức đánh nhau. Lúc này Cường chạy về nhặt thanh sắt dài hơn 1 mét ra đánh Tú nhuwngbij tú ném đá phải chạy vào trong trốn.

Lúc này, một thanh niên tên Đạt (chưa rõ lai lịch, bạn Cường) thấy Cường bị đánh nên xông vào cùng Cường truy đuổi Tú. Trong lúc đánh nhau Cường dùng cây sắt đánh Tú bất tỉnh.

Hiện tại tú bị bại liệt và sa sút trí tiệu nghiêm trong. Công an xác định Tú bị thương tật đến 93%.

Sau khi gây án Cường bỏ trốn nhưng vừa qua đã bị công an bắt giữ.

Hiện công an đang tiếp tục truy tìm thanh niên tên Đạt để làm rõ vụ án.

Lê Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI